1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Man City, Juventus dẫn đầu bảng tử thần

(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của Mario Mandzukic đã giúp Juventus đánh bại Man City tỷ số 1-0 trong loạt trận đêm qua. Với kết quả này, Lão bà cũng vượt qua Man City để dẫn đầu bảng tử thần.

Man city hành quân tới sân của Juventus với quyết tâm giành 3 điểm để “rủa mặt” thất bại 1-4 trước Liverpool. Tuy nhiên, họ lại thêm một lần nếm trái đắng trước đội bóng Italia khi chịu thua với tỷ số 0-1.

 

 

Juventus lần thứ 2 hạ gục Man City
Juventus lần thứ 2 hạ gục Man City

Bàn thắng duy nhất của trận đấu này do công của tiền đạo Mario Mandzukic. Với kết quả này, Juventus đã vượt qua Man City để dẫn đầu bảng D. Chỉ cần 1 điểm trong trận đấu cuối cùng với M.Gladbach ở lượt đấu cuối, họ sẽ giữ vững được vị trí này, đồng thời có thuận lợi lớn trước vòng knock-out.

Trên thực tế, bảng D không thực sự hấp dẫn như kỳ vọng trước khi Champions League khởi tranh, khi M.Gladbach và Sevilla tỏ ra quá yếu thế so với Juventus và Man City.

Trở lại với diễn biến chính trận đấu, với quyết tâm giành chiến thắng, Man City không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công dù phải làm khách. Tuy nhiên, trước đối thủ thi đấu phòng ngự kín kẽ, mọi đường tấn công của thày trò Pellegrini đều dễ dàng bị bẻ gãy.

Tấn công nhưng không thể ghi bàn, Man City đã phải trả giá. Phút 18, từ pha phản công nhanh, Alex Sandro đã thực hiện đường chuyền như đặt cho Mario Mandzukicn đánh đầu tung lưới Man “xanh”, mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thua, Man City tiếp tục phải tràn lên tấn công. Tuy nhiên, Juventus cũng cho thấy sự già dơ khi chia cắt rất tốt các tuyến của Man City. Trong cả hiệp 1, chân sút Aguero chỉ có một cơ hội sau sai lầm của Marchisio nhưng anh lại không chiến thắng được Buffon trong thế đối mặt.

Juventus giành chiến thắng trước Man City

 

Sang hiệp 2, kịch bản vẫn không thay đổi. Juventus vẫn cho thấy họ đáng sợ thế nào trong những tình huống phản công. Nếu may mắn, Lichtsteiner đã có thể ghi bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà trong tình huống đối mặt với Joe Hart.

Trong những phút tiếp theo, Man City đã tung Fernandinho và Sterling vào sân để cải thiện tình hình nhưng họ vẫn chẳng thể tạo nên sự khác biệt. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Juventus.

Những con số thống kê cũng chỉ ra rõ sự khác biệt của Juventus và Man City ở trận đấu này. Mặc dù cầm bóng tới 54% nhưng trong suốt trận đấu, Man City chỉ tung ra 2 cú dứt điểm trúng khung thành của Juventus. Trong khi đó, đội chủ nhà (cầm bóng 46%) đã có 5 lần bắn phá trúng mục tiêu. Ngoài ra, Man City đã bị cướp bóng tới 12 lần (con số đó của Juventus là 8 lần).

Đội hình thi đấu:

Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichsteiner, Sturaro, Marchisio, Pogba, Alex Sandro (Evra 78'); Mandzukic (Morata 55'), Dybala (Cuadrado 82')

Man City: Hart (Caballero 81'); Sagna, Demichelis, Otamendi, Clichy; Fernando, Fernandinho (Delph 60'), Jesus Navas, Yaya Toure, De Bruyne; Aguero (Sterling 69').

H.Long