1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá - Olympic 2012

Đại thắng Ai Cập, Nhật Bản ung dung vào bán kết

(Dân trí) - Chiến thắng đậm tới 3-0 trong trận đấu tứ kết đầu tiên trước Ai Cập đã giúp Nhật Bản là đội giành được tấm vé vào bán kết đầu tiên của môn bóng đá nam tại Olympic London 2012.

3 bàn thắng của các cầu thủ Kensuke Nagai ở phút 14, Maya Yoshida phút 78 và của  Yuki Otsu ở những phút cuối trận đã đem lại chiến thắng cho Nhật Bản trước Ai Cập. Đội bóng đại diện của châu Á đã khởi đầu thuận lợi khi Nagai mở tỷ số khi trận đấu mới trôi qua được hơn mười phút, tuy nhiên họ đã sớm phải đối mặt với khó khăn khi tiền đạo này đã gặp phải chấn thương và rời sân.
 
Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhiều hơn 1 bàn trong các trận đấu tại Olympic 2012
Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhiều hơn 1 bàn trong các trận đấu tại Olympic 2012

 

Nhật Bản đã khá bế tắc trong tấn công và dù chơi suốt cả một hiệp hai với 1 người nhiều hơn đối phương, nhưng phải đến tận phút 78 Nhật Bản mới có được bàn thắng thứ hai và 4 phút sau họ ấn định được chiến thắng đậm 3-0. Nhìn về tỷ số, đây là trận đấu tốt nhất của Nhật Bản từ đầu giải, ở vòng bảng chưa trận đấu nào Nhật Bản ghi nhiều hơn 1 bàn thắng/trận.

 

Trước khi Olympic được khởi tranh thì có lẽ chẳng ai có thể dự đoán đội Nhật Bản sẽ là một ứng viên cho ngôi vô địch. Nói gì thì nói, bóng đá châu Á, kể cả ở những giải đấu trẻ dù có tiến bộ, nhưng cũng khó cạnh tranh HC với các đại diện đến từ Nam Mỹ hay châu Âu. Nhưng Nhật Bản đã từng bước từng bước khẳng định những bước đi vững chắc của họ. Trận đầu tiên họ chiến thắng sốc trước O.Tây Ban Nha, trận thứ 2 họ tiếp tục vượt qua Maroc và sớm giành vé vào tứ kết.

 

Cho đến chiến thắng đậm này trước Ai Cập, Nhật Bản đã cho thấy họ đã tiến bộ rất nhanh qua từng trận đấu, với những gì mà đội tuyển của xứ hoa anh đào đã thể hiện trong giải đấu năm nay thì giờ đây có thể nói đội bóng này đang đang thật sự nổi lên như một trong những ứng viên cho chức vô địch của giải đấu năm nay. Ở vòng bán kết sắp tới đối thủ của của Nhật Bản sẽ là đội thắng trong trận đấu giữa Mexico và Senegal.
 
Nhật Bản đã lựa chọn đấu pháp hợp lý cho trận đối đầu với Ai Cập
Nhật Bản đã lựa chọn đấu pháp hợp lý cho trận đối đầu với Ai Cập
 

Trở lại trận đấu gặp Ai Cập, trước lối đá nặng về thể lực của đối thủ các cầu thủ đến từ châu Phi, Nhật Bản đã rất khôn khéo tránh lao vào những việc tranh chấp tay đôi nhiều với đối thủ. Một cự ly đội hình hợp lý, các cầu thủ phối hợp nhỏ rất nhiều. Chính lối chơi này đã giúp Nhật Bản chia cắt rất tốt đội hình của đối phương để tổ chức tấn công.

 

Niềm vui sớm đến với Nhật Bản khi ở ngay phút 14 đội tuyển xứ mặt trời mặt đã có được bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Một pha dàn xếp tấn công của Nhật Bản, bóng được mở dài từ phần sân nhà lên biên phải và cầu thủ nhận bóng đã quan sát rất nhanh và chuyền ngay vào trong vòng cấm địa. Nagai băng xuống rất nhanh và anh đã khéo léo nhận bóng để loại bỏ cả hậu vệ và thủ thành của đối phương đã lao ra. Trước khung thành trống Nagai đã dễ dàng mở tỷ số.
 
Không lâu sau bàn mở tỷ số Nagai đã phải rời sân do gặp phải chấn thương rời sân, điều đó khiến sức mạnh tấn công của Nhật Bản có phần giảm sút. Mặc dù bị dẫn trước song Ai Cập cũng không tạo được những miếng đánh rõ nét để tiếp cận khung thành của Nhật Bản, đến phút 41 đội bóng này còn tiếp tục gặp bất lợi khi Samir Saad nhận thẻ đỏ sau một pha phạm lỗi với đối phương, khó khăn chồng chất khó khăn với Ai Cập.
 
Sau hiệp 1 dường như chiến thắng đã nằm trong tay Nhật bản
Sau hiệp 1 dường như chiến thắng đã nằm trong tay Nhật bản

 

Việc thi đấu thiếu người khiến Ai Cập lép vế suốt trong hiệp 2 trước Nhật Bản. Tuy nhiên cũng phải đợi đến tận phút 78 Nhật Bản mới có được bàn thắng nhân đôi cách biệt, và bàn thắng này đến từ một tình huống cố định, từ pha đá phạt bên cánh phải bóng được tạt vào chính xác cho đội trưởng Maya Yoshida, người cũng lên tham gia tấn công.
 
Đứng ở vị trí trống trải không bị ai kèm, quá dễ cho Yoshida đánh đầu tung lưới Ai Cập nâng tỷ số lên 2-0. Hy vọng cho Ai Cập đã hết, bởi thời gian của trận đấu chẳng còn nhiều khoảng cách đã là 2 bàn và họ còn thi đấu ít hơn đối phương 1 người. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là lối chơi của Ai Cập không cho thấy bất gì là họ có thể sẽ quật khởi, thậm chí sau bàn thua thứ 2 đội bóng này đã có chút tư tưởng buông xuôi, trong khi đó Nhật Bản vẫn chưa dừng lại.
 
Phút 83, cũng đến từ một pha đá phạt lần này là bên cánh trái, bóng không được treo ngay vào vòng cấm địa mà được hai cầu thủ tổ chức đá phạt phối hợp đưa bóng xuống gần biên ngang rồi mới tạt vào. Đã không ai theo kèm Yuki Otsu và cầu thủ này cũng thoải mái đánh đầu tung lưới thủ thành Elshenawi ấn định chiến thắng 3-0 cho Nhật Bản.
 
Đội hình thi đấu
 
Nhật Bản: S.Gonda; H.Sakai, D.Suzuki, M.Yoshida, Y.Tokunaga; H.Kiyotake (T.Usami, 85′), H.Yamaguchi, K.Higashi (G.Sakai, 72’), T.Ogihara, Y.Otsu, K.Nagai (M.Saito, 20’),

 

Ai Cập: A.Elshenawi; A.Fathy, S.Saad, A.Hegazy, I.Ramadan; H.Hassan, S.Ahmed (M.Alaa, 45′), M.ElNeney, M.Salah (O.Gaber, 58′); M.AboTreka, E.Moteb (M.Fahmy, 74′)
 
 
 
Mời bạn click vào đây để tải Ứng dụng Bóng đá với nhiều tính năng tương tác hấp dẫn cho điện thoại di động của mình. Ứng dụng do Dân trí phối hợp với Mạng xã hội bóng đá Zozo cung cấp.
 
Phù Sa
Dòng sự kiện: Olympic London 2012