1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cựu tiền vệ MU vừa sang CLB TPHCM từng là “viên ngọc” của Sir Alex

(Dân trí) - Rodrigo Possebon từng là gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng của Sir Alex Ferguson. Thế nhưng, cầu thủ này đã không thể bừng sáng. Điều đó khiến nhiều người tiếc nuối.

Cú vào bóng định mệnh với Rodrigo Possebon

Trong bài viết hồi năm 2009, tờ Goal đã xếp Rodrigo Possebon nằm trong số những gương mặt triển vọng nhất của bóng đá thế giới. Nói vậy để thấy rằng, tân binh của TPHCM từng có xuất phát điểm rất tốt để vươn lên trở thành ngôi sao.

Rodrigo Possebon từng là gương mặt được kỳ vọng của MU
Rodrigo Possebon từng là gương mặt được kỳ vọng của MU

Thế nhưng, không phải “viên ngọc thô” nào cũng có thể “sáng” như ý. Mảnh đất MU từng chôn vùi rất nhiều ngôi sao triển vọng của bóng đá Brazil như Kleberson, Anderson… Và rồi, Rodrigo Possebon đã không thể thoát khỏi lời nguyền đó.

Mùa Hè năm 2007, tuyển trạch viên John Calvert-Toulmin đã đưa gương mặt “búng ra sữa” Rodrigo Possebon (khi ấy mới 17 tuổi) ra mắt Sir Alex Ferguson. “Ông già gân” gật đầu chi tiền để đưa tài năng trẻ đầy triển vọng này cập bến MU từ CLB Internacional (Rodrigo Possebon được đào tạo cùng với lứa của Pato).

Mãi tới tháng 1/2018, Rodrigo Possebon mới ra mắt MU sau thời gian dài xin giấy phép lao động. Tài năng trẻ này gây ấn tượng mạnh bởi thể hình cao to và có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự cũng như tiền đạo công.

Hãy xem tờ Goal viết gì về Rodrigo Possebon: “Đó là cầu thủ sở hữu lối chơi điềm tĩnh, chính xác, với khả năng làm chủ tuyến giữa cực tốt”. Ngay cả HLV lão luyện như Sir Alex Ferguson cũng lên tiếng khen ngợi “viên ngọc” này: “Khả năng làm chủ trái bóng của Rodrigo Possebon cực tốt. Kỹ thuật của cậu ấy tuyệt vời và có thể thi nghi nhanh chóng với CLB. Tôi cho rằng Rodrigo Possebon xứng đáng có cơ hội ra sân trong đội 1 MU”.

Ngay tháng 2/2008 (1 tháng sau khi gia nhập MU), Rodrigo Possebon đã được “ông già gân” sử dụng ở đội 1 trong chiến thắng trước Man City. Thậm chí, ở mùa giải 2008/09, tài năng trẻ này còn ra sân ở Premier League sau khi vào sân thay Ryan Giggs trong trận hòa 1-1 với Newcastle.

Rodrigo Possebon có trận đá chính đầu tiên cho MU trong trận đấu với Middlesbrough ở League Cup vào tháng 9. Thế nhưng, đó cũng là trận đấu định mệnh với cầu thủ này. Cú vào bóng thô bạo của đội trưởng Middlesbrough, Pogatetz đã khiến Rodrigo Possebon phải rời sân trên cáng với máy thở oxy.

MU giành chiến thắng ở trận đấu ấy, Rodrigo Possebon chấn thương không nặng như dự kiến, Pogatetz bị treo giò 3 trận. Những tưởng mọi chuyện đã qua đi. Thế nhưng, tình huống định mệnh ấy đã khiến Rodrigo Possebon trả giá bằng cả sự nghiệp.

“Đó là kinh nghiệm tồi tệ với tôi. Tôi không có ý định trả thù Pogatetz. Tôi sẵn sàng trở lại” - Rodrigo Possebon chia sẻ sau khi bình phục chấn thương. Dù vậy, anh đã không bao giờ trở lại như kỳ vọng.

Sau đó, Rodrigo Possebon chỉ 1 lần được sử dụng trong đội hình MU, khi vào sân thay C.Ronaldo ở trận đấu vòng 5 League Cup với Derby County. Đó là lần cuối anh xuất hiện trong màu áo MU, trước khi bị đem cho Braga mượn ở mùa giải sau đó.

“Viên ngọc” lụi tàn khi chưa kịp sáng

Không rõ pha xoạc bóng của Pogatetz có ảnh hưởng tới tâm lý của Rodrigo Possebon hay không. Nhưng quãng thời gian sau đó, người ta không thấy cầu thủ này duy trì được sự tự tin như những ngày đầu tới MU.

Rodrigo Possebon đã lùi xa bóng đá đỉnh cao từ lâu
Rodrigo Possebon đã lùi xa bóng đá đỉnh cao từ lâu

Khi mới bước sang tuổi 20, Rodrigo Possebon đã bắt đầu trải qua hết địa ngục này cho tới địa ngục khác. Trong cả mùa 2009/10, cầu thủ này chỉ 1 lần được ra sân ra sân ở Braga ở giải đấu cúp. Ngay khi được CLB Bồ Đào Nha “trả về nơi sản xuất”, Rodrigo Possebon đã bị M.U đem bán đứt cho Santos.

Hai mùa giải thi đấu cho Santos, Rodrigo Possebon đã ra sân tới 30 trận, ghi 1 bàn nhưng màn trình diễn của cầu thủ này chỉ ở mức bình bình, không thể vươn mình như kỳ vọng. Cuối cùng, anh bị đẩy sang đội bóng hạng dưới Vicenza.

Sự nghiệp du mục của Rodrigo Possebon bắt đầu từ đó. Anh lần lượt chuyển qua các CLB như Criciúma, Mirassol, Juventude, Náutico, URT, Passo Fundo. Không CLB nào, anh trụ nổi quá 1 mùa giải.

Trước khi sang TPHCM, Rodrigo Possebon khoác áo CLB hạng Hai Brazil, Passo Fundo nhưng không thi đấu 1 trận nào ở giải quốc nội trong mùa Hè qua.

Tới thời điểm này, người giật mình khi biết rằng tài năng từng được Sir Alex Ferguson đánh giá cao mới bước sang tuổi 28, độ tuổi chín trong sự nghiệp.

Rodrigo Possebon đã bước vào bóng đá đỉnh cao như cơn gió, mang tới sự hào hứng kỳ vọng nhưng rồi, anh nhanh chóng lụi tài nhanh như cơn gió. Thậm chí, nhiều người từng quên mất rằng MU đã từng sở hữu tiền vệ triển vọng như vậy.

V-League không phải là mảnh đất lành với những cầu thủ tầm cỡ thế giới. Lee Nguyễn hay Denilson từng tới đây nhưng nhanh chóng rời đi trong sự thất vọng. Lần này, Rodrigo Possebon thì sao?

H.Long