1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc đua ở Premier League 2013/2014: MU “đuối” ngay từ mùa hè?

(Dân trí) - Premier League 2013/2014 vẫn còn gần 1 tháng nữa mới khởi tranh nhưng nhìn từ những diễn biến trên “phiên chợ Hè”, người ta có lí do để mà lo lắng cho số phận của nhà ĐKVĐ MU. Phải chăng “Quỷ đỏ” đang hụt hơi trước Chelsea và Man City ngay từ…mùa hè?

“Chợ hè” là của “màu xanh”

Nếu như Man City mua đâu được đó thì “hàng xóm” MU lại đang vấp phải cảnh bế tắc toàn tập trên thị trường chuyển nhượng. Manuel Pellegrini có lí do để xoa tay hài lòng khi lần lượt, những Fernandinho, Jesus Navas, Alvaro Negredo và Stevan Jovetic thi nhau cập bến Etihad.

Ở nửa còn lại của thành Manchester, David Moyes và bộ sậu chuyển nhượng tại Old Trafford chắc hẳn đang cảm thấy sức nặng từ núi áp lực trên đầu. Nhà Glazers dành cho Moyes 60 triệu bảng để “đi chợ” nhưng cho đến lúc này, ông thầy người Scotland mới tiêu vẻn vẹn 2,4 triệu bảng cho một cái tên vô danh là Guillermo Varela.

David Moyes đang cảm thấy “buồn” so với Mourinho và Pellegrini ở khía cạnh chuyển nhượng hè này

David Moyes đang cảm thấy “buồn” so với Mourinho và Pellegrini ở khía cạnh chuyển nhượng hè này

Và rõ ràng, hậu vệ trẻ đến từ Penarol chỉ là một bản hợp đồng dành cho tương lai hơn là để giải quyết những vấn đề tồn tại của MU. Mục tiêu săn tiền vệ trung tâm đẳng cấp nhằm giải bài toán đã làm Sir Alex Ferguson khốn khổ từ ngày ngài “máy sấy tóc” còn tại vị chưa xong, “Quỷ đỏ” lại phải đau đầu tính phương án cho cuộc sống không Wayne Rooney.

Tất nhiên, vào thời điểm hiện tại, chân sút người Anh vẫn còn thuộc biên chế MU nhưng Moyes cũng phải lo dần đi là vừa. Nên nhớ rằng mùa hè này, cả châu Âu đang “điên cuồng” đi mua “sát thủ” và nếu đột ngột mất Rooney, chẳng dễ để các nhà ĐKVĐ Premier League xoay xở kiếm cho ra người thay thế.

Trở lại với câu chuyện quen thuộc ở Old Trafford, đó là một “nhạc trưởng” đủ sức cầm trịch nơi tuyến giữa. Từ khi “phiên chợ Hè” mở cửa, MU đã mua hụt Thiago Alcantara (sang Bayern Munich) rồi đến Kevin Strootman (cập bến AS Roma).

Chưa hết, những lời đề nghị mà họ gửi tới Barcelona vì Cesc Fabregas đều bặt vô âm tín. Có cảm giác, không ngôi sao sáng giá nào muốn cập bến nửa “Đỏ” thành Manchester hè này khi mà Fergie đã lui vào hậu trường và tương lai của MU sẽ ra sao dưới thời David Moyes vẫn còn là một dấu hỏi to tướng.

MU liên tục thất bại với những mục tiêu quan trọng của mình

MU liên tục thất bại với những mục tiêu quan trọng của mình

Chelsea của Jose Mourinho cũng đang gặp không ít khó khăn trong chiến dịch mộ quân nhưng ít ra, “người đặc biệt” và ông chủ Roman Abramovich vẫn có định hướng rõ ràng. The Blues cần một trung phong đẳng cấp và sau khi thất bại trong nỗ lực mời chào Radamel Falcao hay Edinson Cavani, Mourinho sẽ dồn toàn lực “tấn công”…chính MU với mục tiêu Wayne Rooney.

Ngoài ra, với sự trở lại của Michael Essien, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne sau khi hết hạn cho mượn và các tân binh Andre Schurrle, Van Ginkel, Mark Schwarzer, Special One còn cảm thấy vui chán so với người đồng nghiệp David Moyes.
 
“Nhà vua” hụt hơi ngay từ mùa hè?

Bên cạnh việc gặp khó trên thị trường chuyển nhượng, MU dưới “triều đại” mới sẽ phải đối mặt với một căn bệnh khác mang tên “nỗi nhớ Sir Alex”. Quả thực, nếu đặt lên bàn cân, đội hình của MU những năm qua hoàn toàn dưới tầm Chelsea hay Man City.

Có điều, chính tài năng kiệt xuất, sự lão luyện và phẩm chất vượt khó của Fergie đã dẫn dắt MU vượt qua sóng gió để tìm đến bến bờ vinh quang. Giờ đây, khi Old Trafford đã vắng bóng “ông già gân”, Moyes sẽ cần đến một dàn học trò xuất sắc hơn để duy trì vị thế cho CLB giàu truyền thống nhất nước Anh.

“Ngai vàng” nước Anh đang rời xa “Quỷ đỏ” ngay từ mùa hè?

“Ngai vàng” nước Anh đang rời xa “Quỷ đỏ” ngay từ mùa hè?

Cho nên, thất bại (ít nhất là tới lúc này) của MU trên bàn đám phán mua cầu thủ thật sự là một tín hiệu đáng lo với họ. Không chỉ có lực lượng mạnh hơn, hai “gã nhà giàu màu xanh” kia còn có truyền thống tiêu tiền như nước và như thế, cán cân trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League 2013/2014 đang nghiêng hẳn về Chelsea - Man City.

Năm ngoái, MU là những người được quyền nở nụ cười chung cuộc với bản hợp đồng “bom tấn” Robin Van Persie để tạo nên sự khác biệt trong cuộc chạy đua “tam mã”. Hè này, các nhà ĐKVĐ có tiền để tiêu nhưng ở mọi mục tiêu quan trọng, “Quỷ đỏ” chỉ nhận về cái lắc đầu lạnh lùng.

Cộng thêm vụ ầm ĩ liên quan tới tương lai của Wayne Rooney, xem ra MU đang trật hẳn khỏi đường ray chiến thắng sau khi mất “đầu tàu” Sir Alex Ferguson. Ngay từ mùa hè, David Moyes và các học trò đã dần rời xa “ngai vàng” Premier League của mình theo cách đó?

Nguyễn Huy