1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cuộc đua kỳ lạ ở những vòng đấu cuối Premier League

(Dân trí) - Ở vị trí top 1 Premier League liên tục chứng kiến sự "hoán đổi nhịp nhàng" giữa Man City và Liverpool sau mỗi trận đấu thì cuộc đua top 4 có một tuần không xáo trộn theo một cách... không ai muốn. Thất bại của đội này tưởng như là cơ hội của đội khác, nhưng ít ai ngờ tất cả đều giẫm chân tại chỗ.

Cuộc đua kỳ lạ ở những vòng đấu cuối Premier League - 1

Cuộc đua tranh vào top 4 đang ở giai đoạn gay cấn, khốc liệt nhất, nhưng thật bất ngờ khi ở vòng đấu 34 thì cả Tottenham Hotspur, Arsenal, Manchester United đều để thua. Đêm qua Chelsea lại bị Burnley cầm hòa 2-2 trên sân nhà

Tottenham Hotspur sau khi giành chiến thắng sát sao trước Man City sau 2 lượt trận tứ kết Champions League nhờ luật bàn thắng trên sân khách, thì họ phải nhận trái đắng khi để Man City phục hận ở vòng đấu 34 với tỷ số 0-1.

Nếu để sảy chân tiếp ở những vòng đấu còn lại, hoặc bị Ajax vượt qua vòng bán kết Champions League sắp tới, thầy trò HLV Pochettino ắt hẳn sẽ khó mà nuốt trôi khi họ đã nỗ lực rất nhiều trong suốt mùa giải.

Cuộc đua kỳ lạ ở những vòng đấu cuối Premier League - 2

Tottenham Hotspur dù thăng hoa ơ đấu trường Champions League nhưng không cẩn trọng trong các vòng đấu cuối sẽ rớt khỏi top 4 khi các đối thủ đang bám đuổi sát sao

Những chấn thương của các cầu thủ quan trọng khi giai đoạn đua tranh đang cực kỳ gay cấn cộng thêm với lịch thi đấu khá dày đặc có thể là một trong các nguyên nhân khiến họ không thể giữ vững phong độ.

Từ vị trí top 3 và bỏ xa vị trí top 4 có thời điểm lên đến 6, 7 điểm, nay khoảng cách của họ bị thu hẹp lại, chỉ còn hơn chỉ số phụ so với Chelsea (đang giữ vị trí top 4) và Arsenal chỉ đúng 1 điểm, cách Manchester United ở top 6 có 3 điểm, chỉ cần xảy chân một trong 4 trận đấu còn lại thì "Gà Trống" có nguy cơ nhận một mùa giải trắng tay.

Đêm qua, khi mà Tottenham Hotspur đã để thua trước Man City là cơ hội cho Arsenal và Manchester United vượt lên, thì ít ai ngờ cả 2 đội bóng này lại để thua theo một cách ít ai ngờ tới. Một Man Utd với đầy đủ ngôi sao và có giá trị chuyển nhượng của một cầu thủ có khi bằng cả đội bóng top dưới lại thất bại một cách thảm hại, ê chề, tủi nhục trước Everton.

Thất bại khiến HLV Solskjaer phải thốt lên: “Màn trình diễn của chúng tôi quá tệ để có thể diễn tả. Đối thủ đánh bại chúng tôi về mọi mặt”.

Cuộc đua kỳ lạ ở những vòng đấu cuối Premier League - 3

Thất bại trước Crystal Palace khiến Arsenal gặp khó trong cuộc đua top 4 ở giải ngoại hạng Anh

Còn Arsenal, khi được thi đấu trên sân nhà, trước một đội bóng là Crystal Palace không quá mạnh, chỉ đang ở vị trí nửa sau của bảng xếp hạng, thì Arsenal lại để cho đối thủ thắng chung cuộc với tỷ số 2-3.

Việc để xảy chân tại vòng đấu này, nếu không lọt được vào top 4 cho đến cuối mùa giải, người ta sẽ cho là chính Arsenal tự thua chứ không phải ai khác .

Chelsea, một đội bóng thi đấu trầy trật, phong độ thất thường đến mức có lúc người ta nghĩ Chelsea mùa này mà lọt vào top 4 còn khó hơn lên… trời. Nhưng rồi, với sự tỏa sáng đúng lúc cũng như gánh đội từ trận này đến trận khác của Eden Hazard, Chelsea lần đầu tiên có mặt trở lại top 4 nhưng với một cách thật khó nuốt trôi khi bị Burnley cầm hòa trên sân nhà với tỷ số 2-2.

Việc bước chân vào top 4 của Chelsea cũng hết sức mong manh khi họ đã thi đấu vòng thứ 35, nhiều hơn các đội khác đang cạnh tranh top 4 một trận.

Cuộc đua kỳ lạ ở những vòng đấu cuối Premier League - 4

Dù nỗ lực gánh đội cả mùa giải nhưng Eden Hazard vẫn chưa chắc giúp Chelsea giữ vững vị trí top 4 khi họ bị Bunrley cầm hòa trên sân nhà với tỷ số 2-2

Ở vị trí top 6, chứng kiến thảm bại của đội nhà với 4 bàn không gỡ trước Everton, lúc này những người lạc quan nhất của Manchester United cũng khó thể tin rằng trong 4 trận đấu cuối cùng "Quỷ đỏ" sẽ làm nên điều kỳ diệu, khi trước họ còn gặp những đối thủ vừa khó nhằn vừa đang rất cần điểm số là Man City và Chelsea.

Lại nói đến cuộc đua tranh ngôi vô địch giữa Man City và Liverpool cũng chưa bao giờ hồi hộp và gay cấn đến thế. Mỗi trận đấu thì 2 đội lại có sự hoán đổi nhịp nhàng ở vị trí top 1. Liverpool đang dẫn đầu với 88 điểm, hơn Man City 2 điểm nhưng nhiều hơn một trận đấu.

Nếu thắng như chẻ tre ở 3 trận đấu cuối cùng, Liverpool sẽ có số điểm kỷ lục với 97 điểm nhưng vẫn không có quyền tự quyết. Quyền tự quyết lúc này hoàn toàn do Man City, khi mà đội bóng này đang thể hiện một sức mạnh, trình diễn một lối chơi thuyết phục không ai có thể ngăn cản. Nếu giành 97 điểm mà vẫn về nhì thì Liverpool quả thật là đội bóng quá đen đủi khi mùa giải này họ đã nỗ lực hết sức mình để có thể lên ngôi vương.

Manchester United trong lịch sử luôn là một “đại kình địch” của Liverpool, là một đội bóng mà CĐV của "Lữ đoàn đỏ" ghét cay ghét đắng, thì chính bây giờ từ CĐV cho đến thầy trò Juven Klopp lại phải quay ra trông chờ, cổ vũ cho "Quỷ đỏ" ngáng đường Man City vào ngày 25/4 sắp tới. Chỉ có điều trông chờ Man Utd vào lúc này cũng giống như trông vào một canh bạc có tính hên xui, mà người ta đã nhìn phần xui nhiều hơn là hên.

Cuộc đua kỳ lạ ở những vòng đấu cuối Premier League - 5

Nếu thắng cả ở 3 trận cuối nhưng không thể lên ngôi vô địch có lẽ thầy trò HLV Juven Klopp sẽ cay đắng biết dường nào

Cuộc đua vào top 4 cũng như cuộc đua tranh ngôi vô địch ở giải ngoại hạng Anh vẫn đang hấp dẫn và gay cấn đến vòng cuối cùng, mà bất cứ đội nào cũng không muốn để xảy chân lúc này để ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang.

Sông Lam