1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc đua đến ngôi vô địch V-League: Độc mã, song mã hay tam mã?

(Dân trí) - B.Bình Dương vẫn quyết tâm lao lên phía trước sau cú sẩy chân ở vòng 5. Than Quảng Ninh vẫn là hiện tượng của mùa giải, nhưng họ mạnh đến đâu thì chưa ai biết. Hà Nội T&T về lý thuyết rất mạnh nhưng thực tế lại đang tự làm yếu mình.

Độc mã hay song mã, hoặc tam mã?

Cho đến thời điểm này, B.Bình Dương vẫn là đội bóng rất mạnh. Sau cú sẩy chân ở vòng 5 trước Than Quảng Ninh, đội bóng đất Thủ Dầu đã nhanh chóng trở lại bằng chiến thắng dễ dàng trước Cần Thơ ở vòng 6.

Vấn đề của B.Bình Dương ở từng vòng đấu không phải là ai cản được họ, mà lại nằm ở chỗ họ có tự sa sút hay không?

Vấn đề của đề được quan tâm nhất đối với nhà ĐKVĐ từ nay đến cuối giải cũng vậy, đó là B.Bình Dương có gặp trục trặc gì trong chuyến hành trình của mình hay không? Nhất là trục trặc về mặt tư tưởng, chứ so về thực lực, con người cũng như năng lực tài chính, đội bóng đất Thủ Dầu vẫn được xếp cao nhất bóng đá nội, vẫn là ứng cử viên số 1 tại V-League.

Ngay ở thời điểm hiện tại, rất khó để tìm ra đội bóng có những yếu tố tổng hợp ngang hàng với B.Bình Dương. Đội gần họ nhất về mặt con người, bản lĩnh, cũng như năng lực tài chính là Hà Nội T&T cho đến giờ vẫn chưa biết có mặn mà với ngôi vô địch?

B.Bình Dương sẽ độc mã trên đường đến ngôi vô địch?
B.Bình Dương sẽ độc mã trên đường đến ngôi vô địch?

Hà Nội T&T trận dở trận hay rất thất thường. Và có lẽ chỉ cho đến nửa sau của mùa giải, người ta mới biết rằng đội bóng thủ đô có thực sự muốn ngán đường B.Bình Dương trên đường đua đến ngôi vô địch hay không?

Với Than Quảng Ninh, đội bóng vùng mỏ đang có phong độ rất tốt. Đội bóng này cũng bằng điểm với B.Bình Dương sau vòng 6 (cùng 15 điểm). Than Quảng Ninh cũng có năng lực về mặt tài chính, cũng sở hữu những cầu thủ đáng chú ý.

Tuy nhiên, bản lĩnh sẽ là vấn đề lớn nhất với Than Quảng Ninh, cách họ thua Hà Nội T&T ở vòng 2 cho thấy so về bản lĩnh, đội bóng vùng mỏ vẫn có chút vấn đề trong những trận cầu lớn, trước những đối thủ lớn.

Đường dài mới biết ngựa hay

Như đã nói ở trên, so về tất cả các yếu tố tổng hợp, B.Bình Dương không có đối thủ. Nếu V-League cứ như thế này, cũng khó đội nào đuổi kịp B.Bình Dương. Nhưng thật ra thì giai đoạn khó đoán nhất của V-League vẫn chưa bắt đầu.

Giai đoạn đấy sẽ chỉ xuất hiện khi các cúp châu Á vào cuộc. Lúc đó, B.Bình Dương buộc phải căng mình đá trên nhiều mặt trận khác nhau. Và khi đó, người ta mới biết được rằng đội bóng đất Thủ Dầu có đủ dẻo dai cho cuộc hành trình gian nan với họ, sẽ mở ra từ sau Tết Nguyên Đán hay không?

Mà một khi B.Bình Dương buộc phải căng sức trên nhiều mặt trận, đấy sẽ là cơ hội cho các đối thủ khác, trong đó có Than Quảng Ninh, nếu như đội này biết cách tận dụng cơ hội và đủ bản lĩnh để đeo bám đến cùng.

Không phải ngẫu nhiên mà trước khi mùa giải khởi tranh, đội bóng đất Thủ Dầu phải mua thêm Công Vinh, dù đã có Anh Đức và Trọng Hoàng – những người có thể đá vị trí tương tự như Công Vinh, họ phải sắm Oseni dù đã có một trung phong ngoại khác là Abass.

Đá cúp châu Á, B.Bình Dương cần nhiều người có thể chơi cùng vị trí, để thay nhau khi cần. Đấy cũng là bất lợi lớn nhất của B.Bình Dương, bất lợi vì mỏi mệt ở nhiều mặt trận.

Nhưng đấy là trong trường hợp đội bóng miền Đông Nam bộ muốn kéo dài sự hiện diện của họ ở cúp châu Á. Còn nếu B.Bình Dương muốn buông sớm ở đấu trường châu lục nhằm tập trung cho V-League, thì mọi chuyện lại khác.

Cuối cùng thì vấn đề vẫn phụ thuộc vào B.Bình Dương, phụ thuộc vào thái độ của đội này ở giải trong nước, phụ thuộc và chuyện B.Bình Dương có sẩy chân hay không sẩy chân?

Họ vẫn là đội mạnh nhất V-League về lý thuyết, trong khi Hà Nội T&T vẫn chưa biết có muốn cản B.Bình Dương? Còn Than Quảng Ninh vẫn chưa rõ có mạnh trong một cuộc đua đường dài, sau khi đã có chặng khởi đầu mùa giải khá ấn tượng?

Kim Điền