1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 1 V-League 2015

Công Phượng lập cú đúp, HA Gia Lai thắng đậm Khánh Hòa

(Dân trí) - Ba cựu tuyển thủ U19 Việt Nam là Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đồng loạt ghi bàn, HA Gia Lai có chiến thắng 4-2 trước Khánh Hòa. Đây là bước khởi đầu thuận lợi cho Gỗ ở mùa bóng năm nay.

Vòng 1 V-League 2015

Ngày 4/1

16h, sân Cần Thơ: Cần Thơ 0–0 Quảng Nam

16h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 2–1 SHB Đà Nẵng

16h30, sân Vinh: SL Nghệ An 0–3 Hải Phòng

17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương 6–1 Đồng Tháp

17h, sân Đồng Nai: Đồng Nai 0–2 Than Quảng Ninh

17h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 1–1 ĐT Long An

17h, sân Pleiku: HA Gia Lai 4–2 S.Khánh Hòa

 
Giống như HA Gia Lai, Khánh Hòa sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ ở V-League năm nay. Dù vậy, dàn cầu thủ trẻ của Khánh Hòa không được đánh giá cao bằng dàn cầu thủ bên phía HA Gia Lai, chủ yếu do thiếu kinh nghiệm thi đấu (các cầu thủ trẻ của HA Gia Lai đã được tham dự nhiều giải đấu quốc tế trong năm qua).

Đấy chính là lý do Khánh Hòa bị đánh giá lép vế so với các cầu thủ chủ nhà. Đội bóng phố biển cũng chọn cách chơi của một đội bóng yếu, khi đối đầu với một đội bóng nhỉnh hơn, đó là phòng ngự số đông trên sân nhà, chủ yếu chỉ tấn công bằng những pha phản công, với những đường chuyền dài lên phía trên cho tiền đạo ngoại Uche.



Trong những phút đầu của trận đấu này, Khánh Hòa là những người bắt nhịp nhanh hơn. Chính Uche ở phút 17 có pha bật cao hơn hàng thủ HA Gia Lai, đánh đầu khá hiểm từ khoảng 9m, đưa bóng đi chệch cột dọc, dù thủ môn Phạm Văn Tiến của HA Gia Lai đã bó tay.

Tuy nhiên, dù khá mạnh trong các pha bóng bổng, nhưng Uche lại khá vụng vệ trong những tình huống giữ bóng, chính điều ấy khiến cho tốc độ phản công của Khánh Hòa bị chậm lại.

Đoàn quân của HLV Graechen Guillaume có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2015
Đoàn quân của HLV Graechen Guillaume có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2015

Sau khoảng 20 phút đầu phối hợp khá chệch choạc, Gỗ mới dần tìm được sự nguy hiểm trong tấn công. Phút 24, đội trưởng Xuân Trường của đội bóng phố núi bất ngờ tung cú sút từ khoảng 25m, đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành đội khách.



Thoát thua trong tình huống vừa nêu, nhưng Khánh Hòa lại bị thủng lưới sau đó chưa đầy 1 phút. Đấy là tình huống mà Tuấn Anh của HA Gia Lai dứt điểm từ khoảng cách 23m, bóng đi không xa vị trí của thủ môn Thế Kiệt của Khánh Hòa, nhưng thủ thành này lại phản xạ quá chậm để bóng bay vào lưới, giúp HA Gia Lai có bàn mở tỷ số.

Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, dàn cầu thủ trẻ của HA Gia Lai cực kỳ hưng phấn, họ tấn công không ngừng nghỉ, trước khi nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp 1.

Phút 39, Công Phượng khởi đầu đợt tấn công cho đội chủ nhà, anh chuyền sang biên trái cho Hoàng Thiên, để Hoàng Thiên trả ngược lại vào trung lộ, rồi Công Phượng, đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho HA Gia Lai.

Không chấp nhận buông xuôi, Khánh Hòa vùng lên ngay đầu hiệp 2. Phút 46, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Uche bật cao hơn trung vệ Mitja của Gỗ, đánh đầu chuyền bóng cho Quốc Chí, để cầu thủ này nhẹ nhàng dứt điểm trong thế đối mặt, hạ thủ thành Văn Tiến của HA Gia Lai, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội bóng phố biển.



Nhưng hy vọng tìm điểm của Khánh Hòa vừa được nhen lên lại bị Xuân Trường nhanh chóng dập tắt. Phút 58, tiền vệ của Gỗ gặt bóng qua 1 hậu vệ của đối phương, rồi sút bóng cực hiểm từ khoảng 23m, làm tung nóc lưới Khánh Hòa, nâng tỷ số lên 3-1 cho Gỗ.

Cũng phải nói thêm rằng chính lối chơi quá đơn giản trong tấn công, cộng với việc thiếu áp sát trong phòng ngự đã khiến Khánh Hòa phải trả giá, cụ thể là họ không thể hạn chế được chất kỹ thuật của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường bên phía đội bóng phố núi.

Phút 64, Công Phượng đi bóng như chỗ không người từ giữa sân, qua 3 hậu vệ đội khách, trước khi xỉa bóng từ khoảng 14m, gia tăng cách biệt lên thành 4-1 cho HA Gia Lai.



Sau đó, Khánh Hòa gỡ được thêm 1 bàn nữa ở phút 72, sau pha đệm bóng cận thành của Đình Kha, để thu ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 2-4. Tuy nhiên, bàn thắng ấy vẫn không thể giúp cho đội bóng phố biển tránh khỏi thất bại trước Gỗ.

Còn với HA Gia Lai nói chung, cũng như những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy nói riêng, đây là khởi đầu quá tốt cho họ trong ngày mở màn V-League, cũng là ngày đầu tiên những cầu thủ vừa nêu đá bóng ở môi trường đỉnh cao.

Trọng Vũ