1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 8 Premiership

Công làm thủ phá, Chích choè "gãy cánh" trước Bolton

(Dân trí) - Đêm qua (15/10), các học trò của HLV Allardyre đã có cú lội ngược dòng ấn tượng ngay tại St James Park khi giành trọn vẹn 3 điểm trước chủ nhà Newcastle bằng sự toả sáng của tiền đạo người Senegal- El-Hadji Diouf.

Những tưởng quyết tâm vượt bậc của chủ nhà Newcastle nhằm xua tan màn khởi đầu mùa bóng tệ hại (thua 4 trong 7 trận đầu tiên) sẽ đạt được kết quả khi họ có được hiệp một lấn lướt cùng bàn mở tỷ số khá sớm từ chấm 11m của Ameobi (18').

 

Tuy nhiên, tất cả công sức đó của hàng công Newcastle đã "đổ xuống sông xuống bể" ngay đầu hiệp hai, sau liên tiếp những sai lầm và lỗi vị trí của các cầu thủ tuyến dưới.

 

Hai bàn thắng trong những tình huống không thể dễ dàng hơn của Diouf đã chấm dứt mọi hy vọng cũng như quyết tâm của đội chủ nhà, đồng thời nó cũng mang đến lời khẳng định của thầy trò Big Sam, rằng vị trí thứ ba trên BXH của họ hiện tại là hoàn toàn xứng đáng.

 

Công làm thủ phá, Chích choè "gãy cánh" trước Bolton - 1

Niềm vui của Big Sam sau trận đấu. (AP)

 

Hiệp một đã diễn ra đúng như ý đồ của HLV Glenn Roeder khi đội khách thường xuyên bị đặt vào những tình huống chống đỡ. Mỗi khi có bóng, các cầu thủ chủ nhà ngay lập tức đưa bóng ra biên để khoét sâu vào hai cánh Bolton, tận dụng tốc độ và kỹ thuật của Ramage, Duff (trái) và Carr, Solano (phải).

 

Lối chơi đó đã mang lại hiệu quả ngay ở phút 18 khi Martin băng xuống tốc độ bên cánh phải rồi thực hiện pha đường bóng khó chịu, đưa bóng sượt qua ... tay trung vệ Faye trong vòng 16m50. Sau khi tham khảo ý kiến người trợ lý, trọng tài Wiley đã chỉ tay vào chấm phạt đền, và cơ hội quá thuận lợi đó đã không bị Ameobi bỏ lỡ. 1-0 cho Newcastle.

 

Lợi thế dẫn trước khiến đội chủ nhà cực kỳ hưng phấn, đến nỗi dù rất cố gắng, Bolton vẫn không thể cầm bóng và triển khai lối chơi. Thậm chí, nếu may mắn hơn, Chích Choè đã có thể kết thúc hiệp một với tỷ số 2-0 nếu Ramage không dứt điểm quá ẩu ngay trên vạch 5m50.

 

Công làm thủ phá, Chích choè "gãy cánh" trước Bolton - 2

Ameobi ăn mừng sau quả 11m thành công, mở tỷ số
trận đấu. (Reuters)

 

Tuy nhiên, "gió" đã bất ngờ đổi chiều đầu hiệp hai. Ngay sau tình huống thủ môn Jaaskelainen xuất sắc cản phá pha dứt điểm hiểm hóc của Martin, đội khách đã vùng lên tấn công, lấy lại thế trận.

 

Chính việc tầm hoạt động rộng và liên tục hoán đổi vị trí của bộ ba Diouf- Anelka- Davies khiến hàng thủ Newcastle gần như mất phương hướng. Và hệ quả tất yếu đã đến ở phút 55.

 

Sau pha chọn sai điểm rơi của Stephen Carr, Anelka khống chế bóng hợp lý rồi thực hiện pha căng ngang mẫu mực, giúp Diouf nhẹ nhàng đệm bóng trong sự bất lực của thủ thành Harper và cặp trung vệ Newcastle. 1-1 cho Bolton.

 

Công làm thủ phá, Chích choè "gãy cánh" trước Bolton - 3

Anelka thể hiện phong độ xuất sắc bằng
pha "dọn cỗ" cho Diouf.

 

Chưa kịp "hoàn hồn" sau bàn thua bất ngờ, các học trò của HLV Roeder tiếp tục lĩnh trọn "cú đấm" thứ hai. Phút 57, cả hàng thủ chủ nhà bị hút hết về phía Davies song vẫn không ngăn được cú đánh đầu chiến thuật của tiền đạo này cho Diouf.

 

Và trước khung thành đã mở toang, chân sút người Senegal ung dung đánh đầu tung lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

 

Thất bại "đau đớn" này khiến Newcastle càng lún sâu vào khu vực nguy hiểm, với vỏn vẹn 7 điểm sau 8 trận đấu. Trong khi đó, thầy trò Big Sam vững vàng ở vị trí thứ ba, sau MU và Chelsea.

 

Đội hình thi đấu:

Newcastle: Harper- Carr, Moore, Bramble, Ramage- Solano (N'Zogbia 67'), Parker, Emre (Rossi 84'), Duff- Ameobi, Martins.

Bolton: Jaaskelainen- Hunt, Meite, Faye, Ben Haim- Nolan, Campo, Speed- Davies, Anelka, Diouf (Giannakopoulos 87').

 

BXH sau vòng 8 Premier League 2006/07

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

 1

Man Utd

19

8

6

1

1

17-5

2

Chelsea

19

8

6

1

1

13-4

3

Bolton  

17

8

5

2

1

9-4

4

Portsmouth

16

8

5

1

2

12-3

5

Arsenal

14

7

4

2

1

11-4

6

Aston Villa

14

8

3

5

0

10-5

7

Everton

13

8

3

4

1

11-8

8

Reading

13

8

4

1

3

10-7

9

Blackburn  

12

8

3

3

2

9-10

10

Liverpool

11

8

3

2

3

9-9

11

Man City

9

8

2

3

3

6-9

12

Fulham

9

7

2

3

2

8-12

13

Boro

8

8

2

2

4

8-13

14

Tottenham

8

8

2

2

4

5-10

15

Newcastle  

7

8

2

1

5

7-12

16

Sheff United

6

8

1

3

4

4-10

17

Wigan

5

8

1

2

5

8-13

18

West Ham  

5

8

1

2

5

6-12

19

Watford

4

8

0

4

4

7-13

20

 Charlton

3

7

1

0

6

5-13

 

 Phan Anh