Cổ động viên vẫn dành tình yêu cho đội tuyển nữ Việt Nam sau thất bại
(Dân trí) - Có khoảng 7.000 - 8.000 cổ động viên (CĐV) đã có mặt trên sân Thống Nhất tối 8/5, chứng kiến đội tuyển nữ Việt Nam đụng đội đại kình địch Thái Lan. Điều rất hay nằm ở chỗ ngay sau thất bại của đội nhà, người hâm mộ vẫn vỗ tay cảm ơn nỗ lực của các cô gái.
Con số 7.000 - 8.000 người đến sân theo dõi một trận bóng đá nữ tầm khu vực là con số không hề nhỏ, xét trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam đang sa sút những năm vừa qua.
Nguồn động lực lớn từ các khán đài đã giúp cho các cô gái của chúng ta thi đấu hăng say trước đội bóng mạnh nhất khu vực Thái Lan. Điều rất hay còn nằm ở chỗ dù đội tuyển nữ thất bại, nhưng sau trận, vẫn có hàng ngàn người nán lại sân, vỗ tay tán thưởng các cầu thủ, nói lời cảm ơn đến HLV Takashi.
Rất đông người hâm mộ sát cánh cùng đội tuyển nữ Việt Nam, khi chúng ta đụng độ Thái Lan
Khán đài B sân Thống Nhất tối 8/5 đông đặc người
Khán đài A phía bên trên các cầu thủ cũng không thiếu khán giả
Một màu đỏ rực ở khán đài C
Một số CĐV Thái Lan hòa lẫn với CĐV Việt Nam trong không khí thân thiện
Hàng ngàn người hâm mộ phấn khích khi đội nhà dẫn trước
Rồi khi đội tuyển thất bại, họ vẫn nán lại dành những tràn vỗ tay cảm ơn các cô gái đá bóng
Nguồn động lực lớn từ các khán đài đã giúp cho các cô gái của chúng ta thi đấu hăng say trước đội bóng mạnh nhất khu vực Thái Lan. Điều rất hay còn nằm ở chỗ dù đội tuyển nữ thất bại, nhưng sau trận, vẫn có hàng ngàn người nán lại sân, vỗ tay tán thưởng các cầu thủ, nói lời cảm ơn đến HLV Takashi.
Rất đông người hâm mộ sát cánh cùng đội tuyển nữ Việt Nam, khi chúng ta đụng độ Thái Lan
Khán đài B sân Thống Nhất tối 8/5 đông đặc người
Khán đài A phía bên trên các cầu thủ cũng không thiếu khán giả
Một màu đỏ rực ở khán đài C
Một số CĐV Thái Lan hòa lẫn với CĐV Việt Nam trong không khí thân thiện
Hàng ngàn người hâm mộ phấn khích khi đội nhà dẫn trước
Rồi khi đội tuyển thất bại, họ vẫn nán lại dành những tràn vỗ tay cảm ơn các cô gái đá bóng
Trọng Vũ