Cổ động viên Brazil sốc nặng sau khi đội nhà thất bại trước Croatia

Sông Lam

(Dân trí) - Các cổ động viên Brazil cảm thấy sốc nặng khi chứng kiến đội tuyển quốc gia của mình dừng bước ở vòng tứ kết World Cup 2022 khi để thua Croatia trong loạt sút luân lưu.

Các cổ động viên của Brazil đã có tâm trạng rất vui vẻ trước khi trận đấu giữa đội tuyển quốc gia của họ với Á quân 2018 Croatia bắt đầu. Thậm chí hàng nghìn người trên khán đài sân vận động Education City cũng như hàng triệu người hâm mộ Brazil đã ăn mừng hết cỡ sau bàn thắng mở tỷ số của Neymar vào lưới Croatia ở phút 105.

Đội chiếc mũ khổng lồ mang hai màu vàng và xanh của Brazil, Sergio Faria, kỹ sư 34 tuổi cùng nhiều bạn bè của mình theo dõi trận đấu tại một quán bar ở trung tâm thành phố Sao Paulo. Faria cho biết anh rất bình tĩnh khi trận đấu bắt đầu, và tin chắc đội nhà Brazil và Argentina sẽ gặp nhau ở vòng bán kết World Cup 2022.

Cổ động viên Brazil sốc nặng sau khi đội nhà thất bại trước Croatia - 1

Một người hâm mộ Brazil thất vọng sau khi chứng kiến đội nhà dừng bước ở tứ kết (Ảnh: Getty).

Nhưng rồi Brazil để Croatia gỡ hòa ở phút 117 sau cú dứt điểm trúng đích duy nhất và mang về bàn thắng của tiền đạo Petkovic. Trong loạt sút luân lưu, Brazil tiếp tục gây thất vọng khi Rodrygo và Marquinhos lần lượt đá hỏng, còn Croatia thì không mắc sai lầm nào.

"Đó là cảm giác thật cay đắng. Croatia chỉ sút trúng đích một lần nhưng thành bàn thắng, còn Brazil đã phung phí quá nhiều cơ hội. Đây sẽ là trận thua kỳ lạ nhất mà tôi sẽ nhớ mãi", Faria nói.

"Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao HLV Tite lại thay Vinicius Junior bằng Antony, tôi không hiểu tại sao Neymar không phải là người đầu tiên thực hiện quả phạt đền trong loạt luân lưu, tôi không thể hiểu tại sao Brazil không tấn công nhiều hơn", Faria thất vọng nói thêm.

Trong khi đó Neyla Berle, nữ cổ động viên 56 tuổi của Brazil, đã bật khóc sau trận đấu. "Bây giờ chúng tôi cần một huấn luyện viên nước ngoài dẫn dắt để chiến đấu cho chức vô địch World Cup một lần nữa. Chúng tôi từng nghĩ rằng Tite là người giỏi nhất của chúng tôi nhưng rồi ông ấy lại gây ra một thất bại khác.

Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã để Croatia ghi bàn trong một pha phản công khi chúng tôi chỉ còn cách trận bán kết vài phút. Brazil lẽ ra có thể đã tránh được điều này", cô nói.

Cổ động viên Brazil sốc nặng sau khi đội nhà thất bại trước Croatia - 2

Nỗi buồn của các cầu thủ Brazil sau khi thất bại trước Croatia trong loạt "đấu súng" (Ảnh: Getty).

Tại quảng trường ở Sao Paulo, bầu không khí sau trận thua của Brazil cũng rất ảm đạm. Giovana Arcanjo, 22 tuổi, không chỉ buồn cho bản thân mà còn cho cô con gái đang khóc Ana Luiza.

"Thật xúc động và buồn. Con gái tôi đặt rất nhiều kỳ vọng với đội tuyển quốc gia. Màn hình khóa điện thoại của con bé là chiếc cúp vô địch thế giới, ảnh bìa điện thoại của con bé cũng là các cầu thủ Brazil. Chúng tôi nghĩ danh hiệu thứ sáu sẽ đến, nhưng không phải vậy," Arcanjo nói.

Bãi biển Copacabana cũng là một trong những địa điểm thu hút hàng vạn cổ động viên Brazil đến xem trận đấu. Lucas Santos, 45 tuổi, ở đó cùng hai con trai Eduardo và Henrique, 10 và 13 tuổi. Cả hai đứa trẻ đều hào hứng với các cầu thủ trẻ của Brazil và hy vọng họ sẽ mang về chức vô địch World Cup đầu tiên cho đất nước kể từ năm 2002. Nhưng rồi họ sẽ phải chờ đợi một cơ hội khác vào năm 2026.

"Tôi đã chứng kiến Brazil giành hai chức vô địch World Cup, nhưng thật đau lòng khi xem trận đấu đó với các con của mình, hy vọng chúng cũng được chứng kiến như vậy, nhưng rồi điều đó không thành công.

Tôi đổ lỗi cho huấn luyện viên nhiều hơn những cầu thủ này, bởi vì nhiều người trong số họ sẽ còn tham dự hai kỳ World Cup nữa và sẽ trưởng thành", Santos nói. "Tite mang về rất nhiều tiền đạo, nhưng trận đấu này dành cho các tiền vệ và chúng tôi đã để hổng rất nhiều ở tuyến này", Santos chốt lại.

Cổ động viên Brazil sốc nặng sau khi đội nhà thất bại trước Croatia - 3