Vòng 25 giải hạng Nhất 2012:
CLB TPHCM rớt hạng, ĐT Long An vô địch sớm 1 vòng
(Dân trí) - Kết quả đáng chú ý nhất vòng 25 chính là việc CLB TPHCM rớt hạng, đồng thời đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Sự kiện này đáng chú ý bởi CLB TPHCM vốn có tiền thân là Cảng Sài Gòn danh tiếng ngày nào.
Ngay trước giờ bóng lăn, lãnh đạo CLB TPHCM đã giăng biểu ngữ lớn: “CLB TPHCM chân thành xin lỗi”, nhưng một lời chia tay với số người ít ỏi còn hâm mộ họ. Điều đó cũng phần nào dự đoán kết cục buồn của đội bóng thành phố ngay trước trận đấu.
Trước HV.An Giang cũng không còn động lực cụ thể, CLB TPHCM giành chiến thắng 3-2, với cú đúp của ngoại binh De Jusus và 1 bàn của Bruno, nhưng chiến thắng ấy chưa đủ để giúp đội bóng thành phố trụ hạng, bởi ở một cặp đấu khác, TDC Bình Dương thắng SQC Bình Định 2-1.
Nỗi buồn rớt hạng của BHL và các cầu thủ CLB TPHCM, ảnh: Kim Điền
Ở một cặp đấu đáng chú ý khác, Tây Ninh thắng CLB Hà Nội của bầu Hiển 1-0 trên sân Tây Ninh, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng trụ lại giải hạng Nhất. Chiếc vé giành quyền trụ hạng ở vòng đấu cuối sẽ là cuộc tranh chấp trực tiếp giữa TDC Bình Dương và Tây Ninh. Trong cuộc đua này, TDC Bình Dương đang nắm lợi thế nhờ hơn Tây Ninh 2 điểm.
Trong khi đó, tại Long An, ĐT Long An của bầu Thắng vượt qua Than Quảng Ninh với tỷ số 1-0. Chiến thắng này giúp Gạch vô địch sớm 1 lượt đấu, nhờ hơn đội xếp thứ 2 là CLB Hà Nội 3 điểm, đồng thời hơn kết quả đối đầu trực tiếp.
Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất vòng 25 chính là trận hòa 3-3 giữa trẻ SHB Đà Nẵng và Đồng Nai trên sân Chi Lăng. Còn ở sân Hàng Đẫy, Trẻ Hà Nội của bầu Kiên thua Cần Thơ 2-3. Trên sân Lâm Đồng, Lâm Đồng thắng Quảng Nam 1-0.
Ngay sau khi vòng 25 kết thúc, Trưởng BTC giải hạng Nhất Nguyễn Hữu Bàng phát biểu về các suất lên hạng: “Theo điều lệ của giải, 2 đội bóng có thứ hạng cao nhất ở giải hạng Nhất năm nay sẽ nghiễm nhiên được lên hạng. Còn chuyện CLB Hà Nội có được dự V-League mùa tới hay không sẽ được kiểm tra và xác nhận trong mùa bóng tới”.
Kim Điền