1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chung kết Europa League: Lampard và lời giã từ Chelsea

(Dân trí) - Ban lãnh đạo Chelsea vẫn không đả động tới chuyện hợp đồng của Lampard. Do đó, gần như chắc chắn, đây sẽ là trận đấu lớn cuối cùng của tiền vệ này. Chiếc cúp Europa League sẽ là món quà chia tay thích hợp cho “tượng đài” của Chelsea.

Những bàn thắng, sự tha thiết ở lại của Frank Lampard, những lời kêu gọi, biểu ngữ của các CĐV…tất cả cũng không thể làm “tan chảy” trái tim sắt đá của ông chủ Abramovich. Dù vừa đi vào lịch sử của đội bóng, “Người không phổi” vẫn phải ra đi, đó là lập trường tỷ phú người Nga cũng như Ban lãnh đạo Chelsea.

Lampard vừa đi vào lịch sử Chelsea

Lampard vừa đi vào lịch sử Chelsea

Trớ trêu ở chỗ, The Blues càng hắt hủi, Frank Lampard càng tỏa sáng rực rỡ. Mùa này, cầu thủ số 8 đã ghi tới 17 bàn thắng cho Chelsea trên tất cả mặt trận (15 bàn thắng ở Premier League) và dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng.

Mặc dù thành tích này chưa thể so sánh với giai đoạn đỉnh cao của Lampard (thường hơn 20 bàn) nhưng đó vẫn được xem là kỷ tích đối với tiền vệ, đặc biệt hơn, nếu biết rằng cầu thủ này đã bước sang tuổi 34.

Mới đây, Frank Lampard vừa lập cú đúp vào lưới Aston Villa, và chính thức vượt qua huyền thoại Bobby Tambling để trở thành chân sút số 1 trong lịch sử đội bóng. Chính những bàn thắng “bằng vàng” ấy đã đưa “số 8” tới Amsterdam ArenA, tham gia trận đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp (trước đó, Benitez đã loại Lampard), giúp Chelsea chinh phục thêm đỉnh cao mới (trở thành CLB Anh đầu tiên giành trọn vẹn cả 3 cúp châu Âu).

Nhưng anh vẫn không nhận được bản hợp đồng, dù tha thiết yêu cầu

Nhưng anh vẫn không nhận được bản hợp đồng, dù tha thiết yêu cầu

Đừng ngạc nhiên nếu đêm nay, tất cả được chứng kiến “chàng trai tuổi 20”, Frank Lampard “cháy hết mình” vì màu xanh bất diệt. Đơn giản, quỹ thời gian của anh ở Chelsea không còn nhiều. Giờ đây, người ta thấy, “tượng đài” ấy trở nên vội vã hơn, “ích kỷ” hơn trong từng pha bóng để tích cóp những chiến công cuối cùng trước khi chia tay đội bóng thân yêu.

Frank Lampard là vậy, dù không trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea nhưng “máu thịt” của anh thuộc về The Blues. Còn 1 ngày ở lại Stamford Bridge là khi ấy anh vẫn sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng vì màu Xanh bất diệt.

Trong sự nghiệp, không biết bao nhiều lần, Frank Lampard từ chối những lời mời gọi hấp dẫn chỉ để ở lại Chelsea (dù chỉ hưởng lương 125.000 bảng/tuần, thuộc tầm trung ở Premier League). Hay như bị BLĐ đội bóng hắt hủi trong thời gian qua nhưng tiền vệ này vẫn chưa nhận bất kỳ lời mời nào (tất cả thông tin về bến đỗ mới của Lampard chỉ là tin đồn trên mặt báo) để nuôi hy vọng ở lại Chelsea. Mới đây, sau khi lập cú đúp vào lưới Aston Villa, “Người không phổi” một lần nữa đã lên tiếng về hợp đồng mới nhưng rồi mọi chuyện…vẫn đâu và đấy.

Những CĐV Chelsea hy vọng Lampard sẽ “rực sáng” trong trận đấu lớn cuối cùng

Những CĐV Chelsea hy vọng Lampard sẽ “rực sáng” trong trận đấu lớn cuối cùng ở Chelsea

Dù sao, với 11 năm gắn bó cùng Chelsea, Lampard vẫn được coi là “tượng đài sống”, “ông vua” ở Stamford Bridge. Chức vô địch Europa League đêm nay sẽ làm ‘sáng” thêm vương miện của “vị vua” ấy.

Tất nhiên, “ông vua” này chẳng thể nào chịu phận nhìn người khác “dâng”cho mình (ngồi dự bị và hưởng cúp) mà anh muốn là một chiến binh, tham gia trận đấu sinh tử cuối cùng trong sự nghiệp ở Chelsea.

Những CĐV The Blues cũng không mong gì hơn hình ảnh Lampard rực sáng trong cuộc chiến này. Đó là cái gì đó quen thuộc với họ nhưng bây giờ, sao mà nó “xa xỉ” đến vậy. Bởi sau đêm nay, “tượng đài sống” của CLB sẽ rời xa họ.
 
H. Long