1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chung kết Champions League: “Lời nguyền” sẽ khiến Klopp tắt nụ cười?

(Dân trí) - HLV Jurgen Klopp đã góp mặt ở 3 trận chung kết cúp châu Âu trong sự nghiệp nhưng ông vẫn chưa một lần chạm tới đỉnh vinh quang. Liệu chăng lần này, ông có thể phá dớp?

“Kẻ về nhì” vĩ đại Jurgen Klopp

Jurgen Klopp đã tạo ra cuộc cách mạng thực sự ở Liverpool, giúp họ đủ sức là ứng cử viên nặng ký vô địch Premier League cũng như Champions League. Thế nhưng, để ý thấy, The Kop vẫn là đội bóng… không danh hiệu.

Chung kết Champions League: “Lời nguyền” sẽ khiến Klopp tắt nụ cười? - 1

HLV Jurgen Klopp chưa thể thoát được cái dớp về nhì

Nhìn hình ảnh vị tướng người Đức cúi đầu, lặng lẽ bước qua cúp bạc Champions League mùa giải trước, bất cứ ai cũng cảm thấy xót xa. Liverpool đã chiến đấu như những chiến binh trước Real Madrid nhưng rồi chấn thương của Salah và những sai lầm cá nhân của thủ thành Karius đã khiến The Kop phải trả giả.

Trong thời gian dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp còn 1 lần đưa CLB lọt vào chung kết Europa League. Nhưng kết cục cũng không khác là bao. Liverpool đã gục ngã trước Sevilla ở trận đấu cuối cùng.

Một đội bóng chỉ có thể được ghi nhận nếu giành danh hiệu. Liverpool ở thập kỷ trước không thể vươn tới chức vô địch Premier League nhưng thế hệ của Gerrard vẫn được xem là thành công khi giành chức vô địch Champions League 2005.

Tương tự, HLV Jurgen Klopp không thể mãi là “kẻ về nhì” vĩ đại. Trong 7 lần góp mặt trong trận chung kết trong lịch sử, chiến lược gia người Đức mới chỉ vô địch đúng lần đầu tiên (cúp quốc gia Đức). Trong khi đó, ông lọt vào 3 trận chung kết cúp châu Âu (2 Champions League, 1 Europa League) nhưng đều thất bại.

Đó thực sự là “lời nguyền” với Jurgen Klopp. Nhưng hơn ai hết, chính điều đó lại càng khiến cho sự khát khao danh hiệu của chiến lược gia người Đức càng mãnh liệt hơn. Nó đang chờ khoảnh khắc bùng nổ.

Nụ cười hay nước mắt?

Sau quá nhiều đau thương, HLV Jurgen Klopp đã xây dựng Liverpool mùa giải này theo cách hoàn hảo hơn. Những sự bổ sung như Fabinho, Nabi Keita ở tuyến giữa đã giúp cho The Kop trở nên cân bằng hơn. Trong khi đó, hàng công của họ vẫn duy trì sự hủy diệt đáng sợ như thường lệ.

Chung kết Champions League: “Lời nguyền” sẽ khiến Klopp tắt nụ cười? - 2

Liệu chăng, ông sẽ tìm thấy vinh quang ở trận chung kết Champions League năm nay?

Chặng đường vào chung kết Champions League của Liverpool tương đối bằng phẳng. Họ chỉ gặp thách thức lớn nhất chính là thất bại với tỷ số 0-3 trước Barcelona ở trận lượt đi trên sân Nou Camp. Nhưng rồi, sức mạnh ở thế chân tường đã giúp cho The Kop ngược dòng thắng lại với tỷ số 4-0.

Như tiền đạo Salah chia sẻ: “Lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League, chúng tôi đã thất bại nhưng giờ đây, tình hình đã khác rất nhiều. Chúng tôi có kinh nghiệm hơn để đương đầu với trận đấu lớn”.

Có thể, ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Jurgen Klopp được biết đến là HLV đầy máu lửa nhưng giờ đây, ông đang hướng tới sự cẩn trọng nhiều hơn. Ông tỉ mỉ nghiên cứu, chăm chút từng chút một để không bị quá ngợp trước diễn biến khó lường trên sân.

Tờ Scmp tiết lộ: “Jurgen Klopp đã mất hàng tuần để nghiên cứu và chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Ông ấy đã chuẩn bị cho mình kế hoạch để chống lại lối chơi hung dữ từ Tottenham”.

Trong lần thứ 3 lọt vào chung kết Champions League, đối thủ của Jurgen Klopp không còn vượt tầm như Bayern Munich (khi dẫn dắt Dortmund) hay Real Madrid (Liverpool) mà chỉ là Tottenham, đối thủ mà Liverpool đã giành chiến thắng trong cả 2 lần đối đầu ở Prremier League. Hay nói cách khác, đây là đối thủ vừa sức để HLV người Đức có thể vượt qua được “lời nguyền”.

Nhưng để làm được điều đó, Liverpool cần phải thể hiện nỗ lực và khát khao vô cùng lớn. Liệu chăng, nụ cười có thể nở trên môi Jurgen Klopp sau chuỗi ngày dài đau đớn.

H.Long