1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chưa có phép mầu từ HLV mới của đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Những người từng chờ đợi phép mầu và cái gọi là lột xác lối chơi của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng chắc chắn vẫn phải đợi thêm. Vì cho đến nay đội tuyển vẫn còn khá nhiều điều cần hoàn thiện.

Người ta chờ đợi nhiều ở HLV Nguyễn Hữu Thắng bởi lúc thay HLV Miura cách nay vài tháng, chính VFF hay nói chính xác là một vài nhân vật chóp bu của VFF đã vội vẽ ra một lối chơi đẹp mắt, cùng thành tích trong mơ của bóng đá Việt Nam (vô địch AFF Cup 2016, vô địch SEA Games 2017), mà thoạt nghe nhiều người cứ ngỡ chỉ cần thay HLV trưởng của các đội tuyển là đủ.

Giờ thì thực tế không phải như vậy. HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn đang cố hướng đội tuyển theo lối đá đẹp, nhưng hướng đội bóng theo lối ấy là một chuyện, có thực hiện được hay không lại là chuyện khác.

Ngoài trận đấu với Đài Bắc (Trung Hoa) vốn quá yếu ở vòng loại World Cup 2018, hồi cuối tháng 3, trong những trận đấu khác, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa đẹp như mong đợi.

HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa thể tạo nên phép mầu cho ĐTQG (ảnh: Gia Hưng)
HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa thể tạo nên phép mầu cho ĐTQG (ảnh: Gia Hưng)

Riêng trận đấu tập với đội đàn em U21 (thực chất là U19) Việt Nam vừa rồi, đội còn không thắng. Dĩ nhiên, không thể đem kết quả của 1 trận đấu tập ra đánh giá 1 đội bóng. Nhưng cũng không thể nói rằng trận đấu ấy không giúp gì, không rút ra được gì cho đội tuyển quốc gia (nếu không phải thế thì đá làm chi?).

Rõ ràng là chúng ta vẫn bế tắc về mặt lối chơi và gặp vấn đề trong khâu kết thúc, trong khi con người của đội tuyển chỉ có chừng đó, còn bản thân HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa mở rộng cửa đội tuyển để đón trung phong mới.

Cũng không thể lấy lý do là đội mới tập trung có gần 2 ngày trước đó, nên chưa phối hợp tốt, bởi đối thủ là U21 Việt Nam cũng chỉ vừa hội quân chừng đó ngày.

Vả lại, trước đợt tập trung hiện tại, đội đã có 1 đợt tập trung hồi tháng 3, các tuyển thủ đá với nhau vài trận cả giao hữu lẫn chính thức, thì không thể nói lạ lẫm hoàn toàn được.

Vấn đề nằm ở chỗ, có khi trình độ thực của cầu thủ Việt Nam hiện tại chỉ đến mức đó, tức là chỉ đá nhuần nhuyễn trước các đối thủ yếu, chơi thiếu áp sát, nhưng hễ gặp đối thủ chịu khó bắt người, sẵn sàng áp sát khi chúng ta có bóng thì cầu thủ của chúng ta chịu, không làm cách gì đá đẹp được.

Thành ra, ở đây phải hiểu rằng công việc của HLV Nguyễn Hữu Thắng hiện rất khó khăn và áp lực. Ông buộc phải xây dựng một đội tuyển phải đá đẹp theo yêu cầu của cấp trên, buộc phải hướng về chỉ tiêu cao tại AFF Cup vào cuối năm, với chỉ chừng đó con người, trong khi chưa chắc mặt bằng của bóng đá Việt Nam hiện nay đã hơn mặt bằng của nhóm đầu bóng đá khu vực?

Càng tội cho HLV Nguyễn Hữu Thắng ở chỗ quá nhiều người, trong đó có cả các sếp của ông mới căng, đặt lên vai ông kỳ vọng lớn về sự lột xác cả về lối chơi của thành tích của đội tuyển, trong khi chưa hề có bất cứ đánh giá mang tính khoa học nào về thực lực của đội bóng mà ông Thắng đang nắm trong tay, ngoài chuyện chỉ nghĩ đơn giản rằng đội tuyển nếu dùng vài cầu thủ có kỹ thuật tốt ắt sẽ đá đẹp, nếu đá đẹp, đá khác thời HLV Miura ắt sẽ lên ngồi đầu Đông Nam Á?!

Kim Điền

Chưa có phép mầu từ HLV mới của đội tuyển Việt Nam - 2