1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chơi hơn người, Chelsea vẫn bị PSG loại

(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà, lại có lợi thế hơn người từ phút 31 nhưng Chelsea đã bị PSG cầm hòa 2-2 sau 120 phút. Với tổng tỉ số 3-3 sau hai lượt trận, Chelsea đã bị loại do PSG ghi được nhiều bàn trên sân khách hơn…


Chelsea đã được thi đấu hơn người từ phút 31 sau khi Ibrahimovic phải nhận thẻ đỏ do phạm với Oscar. Lợi thế hơn người của Chelsea khiến nhiều người nghĩ rằng đội bóng này sẽ giành chiến thắng dễ dàng trước PSG, hoặc chí ít sẽ không bị đối thủ làm khó, bởi thực tế trong hai trận đấu làm khách gần nhất tại Stamford Bridge, PSG đã không ghi được bàn thắng.

Tuy nhiên, PSG đã không rối loạn khi lâm vào cảnh khó khăn nhất. Vững vàng chiến đấu, họ khiến Chelsea bối rối. Niềm vui của Chelsea được nhen lên rất muộn, phút 81 Cahill giúp đội chủ nhà mở tỉ số. Trong tình thế buộc phải dồn lên, đội bóng của Blanc đã tìm được bàn gỡ hòa quý giá ngay ở phút 81. Và thật buồn cho Chelsea, người ghi bàn là Luiz, cựu cầu thủ của đội bóng này. Ở mùa giải năm trước, Luiz chính là người ghi bàn cho Chelsea vào lưới PSG ở Paris và nhờ bàn thắng tại sân khách ấy mà Chelsea đã giành quyền đi tiếp.

Kết quả hòa 2-2 sau 120 phút khiến hai đội phải bước vào hiệp phụ. Phút 96, Chelsea vượt lên dẫn 2-1 sau khi Hazard thực hiện thành công quả phạt đền, trước đó Silva đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. PSG lại phải xông lên và họ đã tìm được bàn thắng quý giá ở phút 114 khi Silva lập công chuộc tội bằng cú đánh đầu hạ gục Courtois, quân bình tỉ số 2-2.

Với tổng tỉ số 3-3, Chelsea bị loại do PSG ghi được nhiều bàn thắng trên sân khách hơn. Một điều khá thú vị rằng ở mùa giải năm ngoái, tổng tỉ số trong cuộc đối đầu giữa hai đội cũng là 3-3 và Chelsea đi tiếp nhờ ghi được bàn trên sân khách (PSG thì không), còn năm nay thì ngược lại. Phải chăng có một sự “công bằng” từ số phận cho PSG. Với những người theo dõi trận đấu này thì câu trả lời đơn giản là PSG đi tiếp, bởi họ chơi tốt hơn Chelsea dù chỉ với 10 người.

 

Silva ghi bàn quyết định đưa PSG đi tiếp

Silva ghi bàn quyết định đưa PSG đi tiếp

Được thi đấu trên sân nhà với lợi thế nhỏ trong tay là trận hòa có bàn thắng trên sân khách, Chelsea đã khá ung dung. Trong nửa đầu tiên trận đấu, PSG chơi tấn công cũng không tốt và chính vì thế Sirigu cũng như Courtois đều chơi rất nhàn nhã. Phút 14, Verratti cho rằng anh bị Ramires đẩy ngã trong vòng cấm địa song trọng tài không cho đội khách hưởng phạt đền.

Bước ngoặt đầu tiên xảy ra ở phút 31, Ibrahimovic trong nỗ lực phá bóng va chạm với Oscar, trọng tài đã rút thẻ đỏ. Một tình huống nhận định sai của trọng tài, cả hai cầu thủ đều lao vào nhau, Ibra cũng chủ động thu chân trong pha vào bóng với Oscar và thậm chí tiền vệ người Brazil mới là người đạp gầm giày vào ống chấn đối thủ. Nói chung, chả có lí gì phạt thẻ, kể cả thẻ vàng với Ibra trong tình huống này, nếu có phạt thẻ thì Oscar mới là người xứng đáng nhận.

Thi đấu hơn người nhưng lối chơi của Chelsea rất nhạt nhòa. Phút 40, Costa nỗ lực đi bóng từ bên ngoài xâm nhập vòng cấm địa, anh ngã sau khi bị Cavani truy cản nhưng trọng tài không cho thổi phạt đền. Nếu trọng tài chính xác thì Chelea đã có quả 11m, bởi Cavani đúng là phạm lỗi với Costa. Mặc dù thi đấu thiếu người song PSG lại quyết tâm hơn trước, họ vẫn có được nhiều pha bóng tấn công và duy trì một thế trận cân bằng với Chelsea.

Ngay đầu hiệp hai, Mourinho tung Willian vào sân thay Oscar. Phút 49, Willian thực hiện quả phạt từ bên phải cách cầu môn chừng 22, tiền vệ này khôn ngoan sút bóng vào góc gần. Một tình huống đầy bất ngờ, bởi góc sút không quá tốt và nhiều người sẽ nghĩ rằng đó phải là một quả treo bóng. Rất may Sirigu đã lao ra kịp thời và cản phá thành công.

Nhìn cách PSG phản công trong hiệp hai, chẳng ai nghĩ họ thi đấu kém người. Phút 57, Cavani phá bẫy việt vị băng xuống nhận bóng và đối mặt với Courtois ở bên trái, tiền đạo người Uruguay lừa bóng qua đối phương rồi dứt điểm. Thật đáng tiếc cho Cavani, bóng dội cột dọc bật ra ngoài. Một pha bóng quá hay của PSG từ khi họ bắt đầu tổ chức phản công ở giữa sân, các tiền vệ đội bóng này đã tự tin phô diễn kỹ thuật làm lu mờ đối thủ, tiếc rằng kết quả lại không có bàn thắng.

Javier Pastore tự tin cầm bóng đi qua hàng loạt các cầu thủ Chelsea ở vòng cấm địa, sau khi phối hợp với Matuidi ở bên trái, anh dứt điểm từ góc hẹp và Courtois đã cản phá thành công. Các cầu thủ Chelsea vẫn thi đấu khá yếu đuối trong phòng ngự và điều đó càng khiến PSG thêm tự tin. Phút 80, Willian tỉa bóng cho Ramires xâm nhập từ bên cánh phải vào trong vòng cấm địa và dứt điểm, anh đã không thắng được Sirigu.

Pha va chạm giữa Costa và Luiz

Pha va chạm giữa Costa và Luiz

Ngay quả phạt góc sau đó, hàng thủ của PSG đã không thể phá nổi bóng và từ pha dứt điểm trượt của Costa, bóng đến vị trí của Cahill ngay ở trung tâm vòng cấm địa, hậu vệ của Chelsea bắt vô lê nhanh, bóng đi như tên bắn vào trong khung thành khiến Sirigu chỉ còn biết đứng nhìn. Một tình huống ra chân tốt chẳng kém gì những tiền đạo hàng đầu của hậu vệ đội chủ nhà.

Bị thủng lưới PSG dồn lên, phút 86 từ quả phạt góc bên phải, Luiz đã bật cao hơn tất cả để đánh đầu vào góc gần. Pha dứt điểm cũng rất căng khiến Courtois không kịp phản ứng. Hòa 1-1 sau 90 phút, hai đội phải bước vào hiệp phụ.

Phút 95, Silva thất thế trong tình huống đón điểm rơi và anh dùng tay ngăn cản bóng để không cho Zouma đánh đầu, trọng tài quan sát nhanh ở tình huống này và cho Chelsea hưởng phạt đền. Hazard chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cho đội chủ nhà.

PSG vẫn không đầu hàng sau bàn thua. Phút 101, Luiz sút phạt căng như búa bổ từ cách khung thành phải đến 35m, Courtois vất vả đẩy bóng ra ngoài. Phút 112, từ quả phạt góc Silva đánh đầu tốt nhưng Courtois đã cản phá được. Tuy nhiên trong pha phạt góc sau đó, thủ thành người Bỉ đoán sai điểm rơi, anh băng ra rồi lùi về nhưng Silva đã đánh đầu đưa bóng vọt qua tầm với của thủ thành này vào lưới. Tỉ số được san hòa 2-2 và PSG chiếm lợi thế, sức ép đã khiến Chelsea không thể ghi thêm bàn và bị loại.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois 6.5, Ivanovic 6, Cahill 7, Terry 6.5, Azpilicueta 6.5, Matic 6 (Zouma 84 mins, 6), Ramires 5.5 (Drogba 91, 5.5), Fabregas 5.5, Oscar 6 (Willian 46, 6), Hazard 7.5, Costa 6.

PSG: Sirigu 6.5, Marquinhos 7, Thiago Silva 8, Luiz 8.5, Maxwell 7.5, Thiago Motta 7.5, Matuidi 6.5 (Rabiot 82), Verratti 7.5 (Lavezzi 82), Pastore 7 (van der Wiel 117), Cavani 7, Ibrahimovic 5.

 Phù Sa