1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Chiếu chậm” chiến thắng ngọt ngào của Chelsea ở Goodison Park

(Dân trí) - Chelsea trải qua 3/4 thời gian đầu của trận đấu trong sự bế tắc trong tấn công, tuy nhiên với sự tỏa sáng của Pedro rồi Cahill, Willian, đội khách vẫn rời Goodison Park với chiến thắng 3-0 ngọt ngào.

Làm khách trên sân của Everton được đánh giá là chuyến đi lành dữ nhiều đối với đoàn quân của Conte, bởi trong bốn trận làm khách ở Goodison Park gần nhất, Chelsea thua tới ba trận. Trên thực tế, đội chủ nhà Everton đã khiến Chelsea trải qua hiệp thi đấu thứ nhất rất khó khăn, đoàn quân của Koeman không ngại đối thủ được đánh giá cao hơn, họ sẵn sàng chơi đôi công và khiến Chelsea tê liệt.

Trong hiệp một, Everton kiểm soát bóng tới 48% thời gian, họ tung được 8 cú sút, hai lần đi trúng mục tiêu. Nhỉnh hơn chút ít so với Everton, đội khách kiểm soát bóng 52% thời gian, tung được 7 pha dứt điểm, 2 lần bóng trúng khung thành. Chelsea tiếp tục bế tắc trong nửa đầu hiệp hai, tuy nhiên họ đã có sự tỏa sáng tuyệt vời của Pedro ở giữa hiệp hai, tiền đạo người Tây Ban Nha khai thông bế tắc cho Chelsea bằng một cú xa tuyệt vời.

Everton không chấp nhận thua trận, họ vùng vẫy rất mạnh. Đáng tiếc cho Koeman, Chelsea quá lạnh lùng, đội bóng của Conte chơi phòng thủ phản công quá xuất sắc. Khi Everton lao lên tấn công như con thiêu thân lao đầu vào lửa, họ để lại khoảng trống mênh mông ở hàng thủ. Sự lơi lỏng trong phòng thủ khiến Everton phải trả giá bằng hai bàn thua nữa để rồi gục ngã trên sân nhà với tỉ số 0-3.

“Chiếu chậm” chiến thắng ngọt ngào của Chelsea ở Goodison Park - 1

Có lẽ trong kỷ nguyên Premier League, chưa khi nào Everton thua Chelsea tới tổng tỉ số 0-8 sau hai lượt trận ở một mùa giải. Điều đáng buồn rằng nó lại xảy ra dưới thời của Koeman, người cũng đang trải qua một mùa giải tốt cùng với đội bóng vùng Merseyside. Với vị trí tối thiểu là thứ 7 Premier League, Everton chắc chắn sẽ được dự Europa League mùa tới.

Với Chelsea, vượt ải Goodison Park giúp đoàn quân của Conte chạm một tay vào chức vô địch. Chelsea có được 81 điểm sau 34 trận đấu, họ đang hơn đội nhì bảng Tottenham 4 điểm. Tuy nhiên, các đối thủ còn lại của đội bóng này không được đánh giá cao, ngoài ra họ còn tới 3 trận được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge.

Ngay phút đầu tiên của cầu ở Goodison Park, Calvert-Lewin khiến Chelsea choáng váng với một tình huống bứt tốc phía trái vòng cấm địa rồi dứt điểm dội cột dọc bật ra. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, không có được nhiều cơ hội thực sự khiến khung thành chao đảo mặc dù Everton chơi khá mở.

“Chiếu chậm” chiến thắng ngọt ngào của Chelsea ở Goodison Park - 2

Dường như sức ép từ khán đài của Goodison Park khiến các cầu thủ Chelsea không còn giữ được sự bình tĩnh, tự tin để tổ chức tấn công xuyên thủng lưới Everton. Sự bế tắc của Chelsea được giải quyết ở phút 66, Pedro đảo bóng rất dẻo rồi dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa đưa bóng thẳng vào góc cao bên trái. Một cú sút hoàn hảo khiến thủ thành Stekelenburg chẳng thể cản phá, Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0 theo cách rất bất ngờ.

Sau bàn thua, Koeman vội vã tung ra liền hai sự thay đổi về nhân sự để làm mới sức công. Tuy nhiên khi đội chủ nhà tấn công chưa có hiệu quả thì họ phải nhận bàn thua thứ hai, phút 79, Cahill làm tung lưới đội chủ nhà sau một pha đá phạt.

“Chiếu chậm” chiến thắng ngọt ngào của Chelsea ở Goodison Park - 3

Hai bàn thua khiến tinh thần các cầu thủ Everton có phần đi xuống, họ hiểu rằng Chelsea sẽ giành chiến thắng ở trận này. Chelsea thực sự hưng phấn sau bàn thắng thứ hai, họ chưa dừng lại, vậy nên đội bóng này có được bàn thắng thứ ba của Willian ở phút 86.

Chiến thắng 3-0 trên của Everton là một cái kết đẹp với Chelsea, một chiến thắng ngọt ngào trên sân một đối thủ khó chơi và quan trọng hơn chiến thắng này giúp Chelsea tiến gần hơn tới chức vô địch.

“Chiếu chậm” chiến thắng ngọt ngào của Chelsea ở Goodison Park - 4

Phù Sa