Chiến thắng thuộc về thành Milan

(Dân trí)- Khi Juventus gặp đội bóng quá yếu như Lecce và chiến thắng gần như trong tầm tay thì áp lực buộc phải thắng đè nặng lên vai 2 đội bóng thành Milan. Và họ đã thực hiện được điều khi Inter thắng Udinese 3-1 và AC Milan qua mặt chủ nhà Palermo 2-0...

Inter – Udinese: Cuộc chiến không cân sức

 

Bất ngờ bị đẩy xuống vị trí thứ 3 sau những trận đấu đáng thất vọng, Inter đón tiếp Udinese trên sân San Siro với một quyết tâm chiến thắng rất cao khi họ đã bị đội đầu bảng Juventus bỏ xa tới 12 điểm và kém đối thủ cùng thành phố Milan tới 2 điểm.

 

Trong cả 4 trận đấu gần đây trên tất cả các mặt trận, đội bóng Nerazzurri đều không giành được bất cứ một thắng lợi nào. Và với 1 Udinese yếu hơn hẳn đúng là đội “tẩy trần” cho họ.

 

Với một suất tại vòng 16 đội trong khuôn khố cup UEFA, Udinese khá tự tin khi bước vào trận đấu này và đây cũng là trận đấu quan trọng để những HLV Loris Dominissini và Nestor Sensini tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Serie A.

 

Chiến thắng thuộc về thành Milan - 1
 

Cú nhảy santo ăn mừng bàn thắng của Martins 

 

Ngay ở những phút đầu trận đấu, Inter đã có cơ hội khi Martin một mình một bóng tiến thẳng đến khung thành của thủ môn De Sanctis. Tuy vậy trọng tài đã có quyết định sai lầm khi báo hiệu cầu thủ này ở thế việt vị.

 

Trong trận đấu này Cruz thi đấu rất năng nổ và đến phút 18 anh đã có cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên của mình bằng một quả penalty.

 

Thủ thành Morgan De Sanctis đã phạm lỗi với Martins trong vòng cấm và Inter được hưởng quả penalty. Cruz đã không ngần ngại chuyển nó thành bàn thắng mở tỷ số.

 

Bị thủng lưới trước, Udinese nỗ lực tấn công với hi vọng san bằng tỷ số và vượt lên nếu có thể. Tuy vậy cơ hội của Iaquinta đã bị trọng tài phán xử sai khi cho rằng anh đã rơi vào thế việt vị.

 

Kết quả vòng 27 (26/2) 

 

Reggina - Livorno 1-1

Parma - Fiorentina 2-4

Juventus - Lecce 3-1

Ascoli - Messina 1-0

Palermo - Milan 0-2

Cagliari - Chievo 2-2

Empoli - Treviso 1-1

Inter - Udinese 3-1

Siena - Sampdoria 1-0

Lazio - Roma 0-2

Không lâu sau hiệp 2 bắt đầu, Cruz đã có bàn thắng thứ 2 của mình và nâng tổng số bàn thắng của anh ghi được tại Serie A lên tới 10 bàn.

 

Đầu tiên là Martins với nỗ lực tuyệt vời đã chuyền bóng cho Pizarro, sau đó bóng tới vị trí của Cruz và với cú đánh đầu lốp bóng điệu nghệ, Cruz đã nâng tỷ số lên 2-0.

 

Tạo cơ hội cho Cruz ghi 2 bàn thắng đầu tiên, đến phút 60, Martins cũng tìm được một bàn thắng của riêng mình. De Sanctis đã phá được cú sút phạt của Pizarro nhưng ngay lập tức Martins đã lao vào đá bồi đưa Inter lên dẫn trước 3 bàn.

 

6 phút sau, Inter Milan gặp một khó khăn khi Walter Samuel bị thẻ đỏ do phạm lỗi từ phía sau với Iaquinta. Inter buộc phải thi đấu với 10 người. Với lợi thế hơn người, Udinese tràn lên tấn công nhưng nỗ lực của Antonio Di Natale đã không thể chuyển được bàn thắng.

 

Phải đợi đến phút 82, Udinese mới ghi được 1 bàn thắng danh dự, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1 bằng quả penalty do Iaquinta thực hiện khi Pierre Wome đẩy ngã Paulo Barreto trong vòng cấm.

 

Và chỉ 2 phút sau đó, Udinese mất đi lợi thế hơn người khi Zapata bị nhận thẻ vàng thứ 2 vào phút 84. 2 đội tiếp tục thi đấu hết sức nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

 

Đội hình thi đấu:

 

Inter: Toldo- J Zanetti, Cordoba, Samuel, Wome- Figo (Kily Gonzalez '46), Cambiasso, Pizarro, Stankovic (Solari '79)- Cruz, Martins (Materazzi '70)

 

Udinese: De Sanctis; Defendi (Barreto '54), Felipe, Zapata; Bertotto, Obodo, Muntari, Vidigal (Tissone '48), Zenoni; Iaquinta, Di Natale

 

Trọng tài: Dondarini

  

PalermoMilan: Trận phục thù thành công

 

Bị Palermo loại trong khuôn khổ cúp quốc gia Italia, Milan đến làm khách trên sân của đội bóng vùng Sicily lần này với một quyết tâm rất cao khi họ muốn giành một chiến thắng để xóa bỏ đi trận thua đau đớn vừa qua, đồng thời cũng khẳng định vị trí thứ 2 của mình tại Serie A.

 

Trong khuôn khổ cup quốc gia Italia, đội bóng Rossoneri đã để thua tới 3 bàn không gỡ và bị loại khỏi cuộc đua. Đến sân Udinese lần này, ông Carlo Ancelotti đã tung ra đội hình mạnh nhất có thể với hy vọng sẽ mang về Milan trọn vẹn 3 điểm.

 

Bước vào trận đấu, Inzaghi đã có cơ hội ghi bàn từ cú đánh đầu nhưng thủ thành Andujar đã có pha cứu bóng ngoạn mục. Trong trận đấu này, Inzaghi chơi rất năng nổ và có nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của Palermo.

 

Liên tiếp những cơ hội ăn bàn của Jaap Stamp, Kaka, Sheva đều bị thủ thành Andujar chặn lại, đặc biệt là cú sút của Sheva cách khung thành hoàn toàn bỏ trống có 6 mét nhưng bóng cũng không đi vào lưới.

 

Chiến thắng thuộc về thành Milan - 2
 

Shevchenko ghi bàn từ chấm 11m  

 

Trận đấu này là dịp để thủ thành Kalac có dịp trổ tài khi Dida không thẻ ra sân thi đấu, và anh đã thi đấu khá xuất sắc khi đẩy được cú sút của David Di Michele cách khung thành có 6 mét.

 

Tiếp đó là Eugenio Corini đã có cú sút phạt thẳng về phía khung thành nhưng bóng đi vọt xà. Kalac lại thực hiện tốt nhiệm vụ của mình bằng cách chặn Andrea Caracciolo lại trước một cơ hội rất nguy hiểm. Tuy vậy hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

 

Sang hiệp 2, Shevchenko lại có một cơ hội nguy hiểm khác khi đón được đường tạt của Stam, nhưng cú dứt điểm của anh lại không chuyển được thành bàn thắng. Kaka cũng thử tài thủ thành Andujar bằng cú sút cực mạnh cách khung thành 25 mét.

 

Phải đợi đến tận phút 71 Milan mới mở được tỷ số của trận đấu khi Johan Vogel tạt bóng vào cho Inzaghi và cầu thủ này đã có cú đánh đầu lốp bóng mở tỷ số của trận đấu.

 

Đến phút 83, Milan nâng tỷ số lên 2-0 bằng một quả penalty.

 

Thủ thành Andujar đã thi đấu rất tốt trong trận đấu này nhưng chính anh lại là người đẩy ngã Shevchenko trong một nỗ lực cứu bóng. Không ngần ngại trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và cầu thủ người Ukraina này đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số của trận đấu.

 

Đến phút 86, Milan chỉ còn thi đấu có 10 người khi Stam pham lỗi với Santana và nhận thẻ vàng thứ 2. Nhưng đã quá muộn để Palermo có thể làm được điều gì. Milan ra về với 3 điểm trọn vẹn trong tay và một trận đấu phục thù ngoạn mục.

 

Đội hình thi đấu:

 

Palermo: Andujar; Zaccardo, Barzagli, Biava, Grosso; Barone (Godeas '84), Corini (Tedesco '61), Mutarelli; Gonzalez, Di Michele (Santana '63); Caracciolo

 

Milan: Kalac; Stam, Nesta, Costacurta, Serginho; Gattuso (Seedorf '73), Pirlo (Jankulovski '78), Vogel; Kakà; Shevchenko (Rui Costa '84), Inzaghi

 

Trọng tài: Pieri

  

Thu Hương