1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bán kết AFF Cup 2012

Chiến thắng mong manh trước Philippines giúp Singapore vào chung kết

(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của Khairul Amri ghi ở phút 19 đã đem lại chiến thắng 1-0 cho Singapore trong trận bán kết lượt về trước Philippines và đây cũng là tổng tỷ số sau 2 lượt trận. Chiến thắng này đã đưa Singapore giành tấm vé đầu tiên vào chung kết...

 

Chiến thắng của Singapore trước Philippines là rất mong manh, sau cả 2 lượt trận đội bóng của quốc đảo sư tử mới chỉ giành chiến thắng 1-0 và nhờ đó giành quyền vào chung kết. Giờ đây, Radojko Avramovic có cơ hội lần thứ 3 nâng cao chiếc cúp vô địch khu vực cùng Singapore. Và đối thủ cuối cùng của họ sẽ là kẻ chiến thắng trong cặp đấu giữa Malaysia và Thái Lan.

 

Việc Singapore đi tiếp là hoàn toàn xứng đáng, dù cách biệt giữa hai bên là không lớn. Thực sự qua 2 trận bán kết, Singapore là đội chơi hay hơn, thậm chí các học trò của Avramovic đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn trong trận lượt về này để đánh bại đối thủ có lối chơi rất giống với họ (lượt đi). Dù đáng tiếc cho Philippines, lần thứ 2 liên tiếp họ bị loại ở bán kết AFF Cup, nhưng quả thật để tiến sâu hơn thì đội bóng này cần phải cải thiện lối chơi nhiều hơn nữa.
 
Singapore giành tấm vé đầu tiên vào chung kết AFF Cup 2012

Singapore giành tấm vé đầu tiên vào chung kết AFF Cup 2012

 

Lượt đi hòa 0-0 có thể xem là một lợi thế của Singapore, ở trận lượt về này, với lợi thế sân nhà đội bóng đến từ quốc đảo sư tử biển đã nhanh chóng dồn lên tấn công. Phút thứ 10, Shaiful tung ra một cú sút từ khoảng cách 30m, bóng đi căng tuy nhiên mới chỉ khiến khá giả tại Jalan Besar ồ lên tiếc nuối.

 

Singapore vượt trội hơn hẳn đội khách, điều này cũng không phải ngạc nhiên, bởi ngay ở trận đấu diễn ra tại Malina cách đây 3 ngày, Singapore cũng là đội nhỉnh hơn Philippines. Sự vượt trội của đội chủ nhà nhanh chóng được cụ thể bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 20. Từ pha đá phạt bên cánh trái, Shahdan Sulaiman chuyền bóng cho Khairul Amri và cầu thủ này tng ra một cú sút bên ngoài vòng cấm địa.

 

Bóng đi thẳng vào góc bên phải khung thành và thủ môn Sacapano đã đứng nhìn bóng bay vào lưới. Có được bàn thắng khai thông bế tắc các cầu thủ Singapore giải tỏa được sức ép. Những phút sau đó đội chủ nhà hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận và dồn ép đối phương. Phút 29, Khaizan đón bóng trong vòng cấm và dứt điểm bằng đầu, đáng tiếc là không có bàn thắng cho đội chủ nhà bởi thủ thành Sacapano đã chọn đúng vị trí và ôm gọn bóng.
 

Phải gần tới khi thời gian của hiệp đấu thứ nhất trôi qua, Philippines mới có thể tạo được một thế trận cân bằng hơn với đội chủ nhà. Singapore cũng bắt đầu thể hiện lối chơi phản công, phút 35, Ishak tổ chức phản công nhanh rồi chuyền bóng cho Duric. Lão tướng 42 tuổi dứt điểm nhanh bằng chân trái nhưng lại không thể hạ gục được thủ thành của đội khách.

 
Phải đến tận phút thứ 41, đội khách mới có được tình huống tấn công gây nguy hiểm thực sự đầu tiên. Guirado thoát xuống bên cánh trái, chuyền ngược trở lại cho Phil Younghusband đang đứng sẵn đầu vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú vô lê khá nhanh khiến thủ thành Izwan rất vất vả mới có thể khiến mành lưới đằng sau anh không bị rung lên.
 
Lối chơi của Philippines vẫn chưa thật sắc để lấn át Singapore

Lối chơi của Philippines vẫn chưa thật sắc để lấn át Singapore

 

Những phút đầu hiệp 2, Singapore tiếp tục là đội nắm giữ thế trận. Ở giải đấu năm nay, Singapore thường xuyên thể hiện lối chơi giãn biên và bóng bổng, tuy nhiên ở trận đấu này, đội chủ nhà đã thay đổi cách chơi, đặc biệt là sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Singapore đã chịu khó phối hợp để cầm bóng nhiều hơn.

 

Bên phía Phillipines, đội bóng này vẫn khá trung thành với lối chơi dựa nhiều vào hai cánh và bóng bổng, lối chơi này bị Singapore bẻ gẫy liên tục, thậm chí các cầu thủ chủ nhà đã thể hiện một lối chơi khá rắn, họ sẵn sàng phạm lỗi để ngăn chặn các đường lên bóng của đối phương. Suốt thời gian dài của hiệp thi đấu thứ 2 không có được một cơ hội nào rõ rệt, đến tận phút 71, chút nữa đội chủ nhà đã nâng được tỷ số.

 

Ishak có cơ hội ngon ăn dứt điểm trong vòng cấm địa, tuy nhiên  anh lại sút trượt. 7 phút sau, một tình huống mất bóng của các cầu thủ Philippines trong vòng cấm và có tới 2 cầu thủ đội chủ nhà lao vào định dứt điểm, rất may một cầu thủ của đội khách đã kịp lăn xả để cản phá. Khi thời gian trôi dần về cuối Singapore chủ động chơi phòng thủ để bảo toàn tỷ số.

 

Việc đội chủ nhà lùi sâu giúp cho Philippines có nhiều bóng hơn, tuy nhiên, các đợt tấn công của đội khách vẫn khá đơn điệu và với sự tập trung cao, các cầu thủ Singapore hóa giải khá tốt các đợt lên bóng của Philippines. Đội chủ nhà cũng có một vài đợt phản công, tuy nhiên, họ cũng không thể ghi thêm bàn thắng. Dù sao chiến thắng 1-0 cũng đã là quá đủ.

 

Đội hình ra sân

 

Singapore: Izwan, Bennett, Baihakki, Safuwan, Shaiful, Mustafic Fahrudin, Shahdan, Isa Halim, Duric, Shahril Ishak, Khairul Amri.

 

Philippines: Sacapano, Cagara, Robert Gier, Juan Guirado, De Murga, James Younghusband, Lucena, Reichelt, Paul Mulders, Philip Younghusband, Angel Guirado.

 

Phù Sa