1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea vô địch League Cup: Có một Mourinho… cũ kỹ

(Dân trí) - Trong đêm mưa tại Wembley, Mourinho đã tỏa sáng rực rỡ. Ông chính là nhân vật chính mang về chức vô địch cho Chelsea. Sự cũ kỹ của “Người đặc biệt” đã mở ra kỷ nguyên mới cho Chelsea.

Hình ảnh đẹp nhất và sẽ ám ảnh mãi những CĐV Chelsea trong nhiều năm sau này chính là khoảnh khắc Mourinho ăn mừng trong mưa sau bàn thắng thứ 2 của đội nhà. Ở thời điểm đó, ông như tia sáng, phá tan không khí u ám trong chiều mưa tại Wembley.

Mourinho ăn
mừng chiến thắng trong mưa

Mourinho ăn mừng chiến thắng trong mưa

Như thường lệ, Mourinho lại là nhân vật chính trong chiến thắng của Chelsea. Ông đặc biệt ở từng khoảnh khắc trong đêm huyền ảo của Chelsea. Trước trận đấu, ông khẳng định chức vô địch League Cup quan trọng hơn cả Champions League. Tuyên bố ấy như đòn bẩy, thúc đẩy tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Chelsea.

Và rồi, trước trận, thay vì ngồi băng ghế huấn luyện, con người ấy đã sánh bước cùng các cầu thủ vào tận trong sân khích lệ các cầu thủ. Tiếp đó, người ta thấy một Mourinho cũng như “cháy hết mình” ngoài được piste, ông liên tục hò hét, ghi chép.

Lại có hình ảnh người đàn ông ngạo nghễ ăn mừng chiến thắng, rút điện thoại gọi điện về báo tin cho vợ và ăn mừng như trẻ con trong thời khắc cùng các học trò giương cao chức vô địch League Cup, danh hiệu đầu tiên của Mourinho sau 914 ngày chờ đợi.

Với những người hâm mộ, chẳng ai lạ lẫm gì những trạng thái biểu cảm đó của Mourinho. Hay nói cách khác, đó là một Mourinho… cũ kỹ nhưng rút cuộc, nó vẫn mang tới cảm xúc vỡ òa cho những CĐV.

Mourinho cũng… cũ kỹ trong cả cách ông áp dụng chiến thuật. Vẫn là Chelsea thi đấu vô cùng khoa học và luôn biết cách tung ra những pha phản công vô cùng sắc bén. Tuy nhiên, điều quan trọng, Mourinho luôn nhìn thấy ra tử huyệt của đối phương và đâm nhát kiếm quyết định. Đó là cái tài của “Người đặc biệt”.

Dấu ấn chiến thuật quan trọng nhất của Mourinho trong trận đấu với Tottenham chính là việc đẩy Zouma lên thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Trung vệ này đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ chia rẽ cặp tấn công Harry Kane-Eriksen của Spurs ở vị trí hoàn toàn lạ lẫm.

Cần phải khẳng định, đây không phải phát kiến của HLV Mourinho. Trong sự nghiệp, ông không ít lần sử dụng “công thức” này. Ở Real Madrid, không ít lần Pepe xuất hiện ở vị trí tiền vệ phòng ngự và ở mùa giải trước, David Luiz đã được chiến lược gia người Bồ Đào Nha sử dụng trong vai trò này.

Sự cũ kỹ của
Mourinho mở ra kỷ nguyên mới

Sự cũ kỹ của Mourinho mở ra kỷ nguyên mới


Bên cạnh đó, Mourinho cũng nhìn ra điểm yếu của Tottenham ở vị trí của Kyle Walker khi cầu thủ này chấn thương. Ông liên tục khoét vào vị trí này và bàn thắng thứ 2 của Chelsea chính là kết quả mà “con mắt tinh đời” của Mourinho mang lại.

Trước đây, khi được hỏi về phong cách của mình, Mourinho thản nhiên đáp: “Phong cách gì? Đối thủ là ai? Khi nào? Với những cầu thủ nào? Phong cách của tôi là tìm ra điểm yếu của đối phương”. Đêm qua, con người ấy đã chứng minh tuyên ấy một cách dõng dạc.

Hay nói cách khác, sự cũ kỹ của Mourinho đã mang tới kỷ nguyên mới cho Chelsea. Có sự trùng hợp danh hiệu đầu tiên của kỷ nguyên “Mourinho 1.0” cũng là League Cup, để rồi sau đó, đế chế màu xanh hùng mạnh đã được gây dựng.

Điều đó mở ra hy vọng cho những người Chelsea. Tại sao không? Khi ở thời điểm này, The Blues đang là đội bóng hoàn hảo nhất, với sự kết hợp của những cầu thủ trẻ và những người có kinh nghiệm và quan trọng nhất, họ tràn đầy khát khao (do Mourinho tiếp sức).

Hồi đầu mùa, ông từng tuyên bố: “Đã đến lúc Chelsea chinh phục danh hiệu”. Tất cả đang chờ đợi “chú ngựa lớn” của Mourinho tung vó.

H.Long