1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea và Arsenal tiếp tục đàm phán “thương vụ” Ashley Cole

(Dân trí) - Mặc dù vẫn còn rất nhiều bất đồng nhưng Arsenal thừa nhận đã và đang tiến hành đàm phán với Chelsea về hợp đồng chuyển nhượng của hậu vệ Ashley Cole.

Cầu thủ 25 tuổi này còn hợp đồng với Pháo thủ thành London cho đến 2008. Tuy nhiên, anh đã liên tục nhận được những lời đề nghị từ gã khổng lồ Chelsea trong vòng một năm trở lại đây.

 

Phó chủ tịch David Dein cho biết: “Cole hiện vẫn là cầu thủ của Arsenal và bạn chỉ nghe  người ta nhắc đến anh ấy là của Arsenal chứ không phải câu lạc bộ nào khác. Chúng tôi đã có một số buổi thảo luận mang tính xã giao với Chelsea và không có gì có thể nói chính xác trong thời điểm này. Nhưng chắc chắn một điều Arsenal sẽ khó có thể giữ nổi cậu ta”.

 

Bản thân HLV Arsene Wenger cũng thừa nhận ông không thể chắc chắn liệu Cole sẽ vẫn thi đấu cho Arsenal khi mùa giải mới bắt đầu.

 

Tuần trước, HLV Wenger thậm chí công khai tiết lộ với báo giới rằng mục tiêu chính trong mùa chuyển nhượng này là bổ sung một cầu thủ đa năng có thể chơi tốt ở trung tâm hàng thủ hoặc cánh trái. Nhà cầm quân người Pháp cũng không hề đả động đến việc sẽ giữ Cole ở lại bằng mọi giá.

 

Với một giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối, Dein nói thêm: “Cole là cầu thủ của chúng tôi. Cậu ta đã bắt đầu sự nghiệp và gắn bó với chúng tôi từ khi mới 16 tuổi. Nếu một điều gì đó xảy ra, chúng tôi cũng chỉ còn biết chờ đợi”.

 

Quan hệ của Cole với Arsenal đã trở lên “cơm chẳng ngọt, canh chẳng vừa” sau khi Cole bị cáo buộc có hành vi đi đêm với các thành viên trong ban lãnh đạo CLB Chelsea cách đây 18 tháng. Thậm chí, chàng hậu vệ tuyển Anh còn không thèm mời ông thầy Wenger của mình đến dự tiếc đám cưới của anh mới đây.

 

Bản hợp đồng Cole ký với Arsenal năm ngoái có một điều khoản mà theo đó bất cứ đội bóng nào chịu bỏ ra 16 triệu bảng (khoản tiền phá vỡ hợp đồng) thì hoàn toàn có thể chiêu mộ Ashley Cole.

 

Hiện tại, khả năng ra đi của Cole vẫn còn để ngỏ. Chelsea đã đồng ý bỏ ra khoản tiền 16 triệu bảng nhưng Arsenal vẫn còn muốn kiếm thêm chút đỉnh khi tuyên bố đòi 25 triệu bảng cho vụ chuyển nhượng rắc rối và tốn giấy mực này.

 

Nhưng xem ra, việc Cole đến Chelsea chỉ còn là vấn đề về thời gian. Bởi thứ nhất, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề quá lớn với CLB chủ sân Stamford Bridge khi họ có sự bảo trợ của tỷ phú Abramovich. Thứ hai, Arsenal chẳng muốn giữ Cole nữa bởi anh chẳng còn tâm trí nào phục vụ cho CLB đã đào tạo ra mình.

 

Dù vẫn luôn khẳng định không muốn mất Cole, nhưng việc phó chủ tịch David Dein chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán cùng Chelsea đã chứng tỏ đội chủ sân Emirates không còn mặn mà với Cole như trước.

 

Giữa tuần trước, đội ĐKVĐ Anh đã đồng ý cho Del Horno chuyển đến Valencia để dọn đường cho sự xuất hiện của Cole trong đội hình chính thức, dự bị cho anh sẽ là Wayne Bridge.

 

Theo tờ Mirror, giám đốc điều hành Peter Kenyon của Chelsea và Cole cùng đồng ý với các điều khoản trong bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, với mức lương 90.000 bảng/tuần.

 

Hoàng Hiệp