1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea tìm chiến thắng trong tình cảnh nội bộ rối ren

(Dân trí) - Trận thua Man City khiến Chelsea đánh mất vị trí thứ 3 Premier League vào tay Tottenham. Khi sức ép dồn dập đang đến khá nhiều, The Blues bằng mọi giá phải đánh bại West Brom trên sân nhà để lấy lại vị trí đã mất.

Mùa giải này diễn ra với Chelsea theo những kịch bản…tệ dần đều. Họ khởi đầu cực kỳ hoàn hảo dưới sự dẫn dắt của HLV Di Matteo với thành tích toàn thắng và dẫn đầu bảng. Nhưng sau trận thua MU, họ càng ngày càng rớt dần trên BXH và không còn hiện hữu trong cuộc đua vô địch.
 
Chelsea đang rất cần một chiến thắng trước West Brom

Chelsea đang rất cần một chiến thắng trước West Brom

Nhưng khi Di Matteo bị sa thải và Rafa Benitez lên thay thế, mọi thứ thậm chí còn trở nên tệ hại hơn rất nhiều. Chelsea tụt dần xuống thứ 3 và mới đây nhất, họ đánh mất luôn cả ngôi vị này vào tay Tottenham, sau 90 phút thua kém hoàn toàn trong cuộc đối đầu với Man City tại Etihad.

Vòng 28 Premier League

Thứ bảy, 2/3/2013

Chelsea - West Brom (22h)

Everton - Reading

MU - Norwich

Southampton - QPR

Stoke City - West Ham

Sunderland - Fulham
Swansea - Newcastle

Chủ nhật, 3/3/2013

Wigan - Liverpool (0h30)

Tottenham - Arsenal (23h)
Thứ ba, 5/3/2013
Aston Villa - Man City (3h)
Vậy đâu là nguyên nhân khiến Chelsea sa sút đến vậy, khi họ đã đánh mất tất cả khi mùa giải mới bước qua vòng đấu thứ 27. Nói đội hình Chelsea yếu thì không đúng bởi họ vẫn có đầy đủ ngôi sao ở các tuyến. Sự thiếu may mắn cũng chưa hẳn bởi Chelsea luôn thua những trận đấu “tâm phục khẩu phục”. Có lẽ, nguyên do cốt yếu nhất là những mâu thuẫn nội bộ bùng phát trong đội bóng.

Hình ảnh John Terry bật HLV Benitez và hai người giao tiếp với nhau theo kiểu…phường chèo càng khiến nội bộ đội bóng hỗn loạn. Toàn đội thực sự đáng mất tinh thần cũng như niềm tin vào các người đứng đầu đội bóng. Ngoài việc không kiểm soát được cầu thủ, Benitez cũng không cho thấy được năng lực cầm quân của mình.

Chủ tịch Roman Abramovich cũng đã nỗ lực bênh vực vị HLV của mình hết lòng, nhưng rõ ràng sự kém cỏi của Benitez khiến tỷ phú người Nga trở nên hết kiên nhẫn. Việc Chelsea liên tục thất bại khiến Abramovich hiểu rằng giờ là thời điểm không thể tốt hơn để ông kiếm người thay thế cho mùa giải tới.
 
Đoàn quân HLV Benitez hạ quyết tâm trở lại top 3 Premier League

Đoàn quân HLV Benitez hạ quyết tâm trở lại top 3 Premier League

Khi sức ép ngày càng dồn dập và mất lòng quân, Benitez đã không ngần ngại tuyên bố ông sẽ ra đi khi mùa giải này kết thúc. Với HLV đã sẵn sàng khăn gói ra đi bất chấp kết quả ra sao, khó ai tin đội bóng đó sẽ thu được những thành công và chơi tốt lên ở giai đoạn còn lại của mùa bóng, nhất là khi chính các cầu thủ cũng sẽ cảm thấy bất an.

Tinh thần Chelsea tạm thời ổn định khi mới hạ Boro 2-0 ở vòng 5 FA Cup và tiến vào tứ kết gặp MU. Mục tiêu tiếp theo của The Blues là giành lại vị trí thứ 3 Premier League sau khi kết thúc vòng 28. Nhưng cuộc tiếp đón West Brom trên sân nhà Stamford Bridge hứa hẹn là thử thách không đơn giản với đoàn quân HLV Benitez.

West Brom đang chơi một mùa giải cực kỳ tuyệt vời và không chỉ sớm hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng, họ còn hiên ngang xếp thứ 7. Dù cơ hội giành quyền dự cúp châu Âu là không cao, nhưng đội bóng này sẽ chiến đấu hết mình để giành thành tích cao trong mùa giải hay nhất của mình tại giải ngoại hạng Anh.

Chelsea hiểu quá rõ sự nguy hiểm ra sao của West Brom và Rafa Benitez cũng đang giữ được sự thận trọng cao nhất lúc này. Nhưng Chelsea hiện đã không còn đường lùi bởi Premier League cũng chỉ còn 11 vòng đấu, một trận đấu sảy chân có thể khiến họ phải trả giá đắt bằng cả mùa giải thất bại.
 
West Brom là đối thủ không hề dễ chơi với Chelsea

West Brom là đối thủ không hề dễ chơi với Chelsea

Một lần nữa, Rafa Benitez cần phải cầu cứu các ngôi sao như Juan Mata, Eden Hazard, Oscar hay cả Frank Lampard để chờ đợi một chiến thắng trước West Brom. Nhưng West Brom cũng không dễ gì cam chịu thất bại tại Stamford Bridge, lối chơi rắn và đeo bám khó chịu của họ sẽ gây ra khá nhiều khó khăn cho The Blues.

Ở vòng 28 này, Tottenham sẽ đại chiến với Arsenal trong trận derby thành London sinh tử cho một suất dự Champions League. Dù kết quả trận đấu này ra sao, Chelsea cũng là đội được hưởng lợi nhiều nhất. Tuy nhiên, để đòi lại vị trí thứ 3 thì mục tiêu duy nhất của đoàn quân HLV Benitez là phải đánh bại West Brom bằng mọi giá.

Sự thất thường về phong độ là đặc điểm nổi bật nhất trong lối chơi của Chelsea năm nay. Liệu trong bối cảnh nội bộ đội bóng đang khá rối ren như hiện nay, Chelsea có chơi được với phong độ cao nhất khi tiếp đón West Brom. Mà nếu không chiến thắng tối nay, không cần đến cuối mùa giải mà có lẽ tương lai của Benitez sẽ sớm được định đoạt.
 
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

68

27

22

2

3

64-31

2

Manchester City

56

27

16

8

3

50-24

3

Tottenham Hotspur

51

27

15

6

6

47-32

4

FC Chelsea

49

27

14

7

6

55-30

5

FC Arsenal

47

27

13

8

6

52-30

6

Everton

42

27

10

12

5

41-34

7

West Bromwich

40

27

12

4

11

38-36

8

FC Liverpool

39

27

10

9

8

49-34

9

Swansea City

37

27

9

10

8

38-34

10

Stoke City

33

27

7

12

8

26-32

11

FC Fulham

32

27

8

8

11

37-42

12

Norwich City

32

27

7

11

9

27-41

13

Newcastle United

30

27

8

6

13

38-48

14

West Ham United

30

27

8

6

13

31-41

15

AFC Sunderland

29

27

7

8

12

29-36

16

FC Southampton

27

27

6

9

12

38-49

17

Wigan Athletic

24

27

6

6

15

33-51

18

Aston Villa

24

27

5

9

13

26-52

19

FC Reading

23

27

5

8

14

33-51

20

Queens Park Rangers

17

27

2

11

14

19-43


Kiều My