1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea thắng giòn giã dù thiếu vắng "quái thú" Costa

(Dân trí) - Trên sân nhà Chelsea thể hiện sự hiệu quả hẳn trước Bournemouth và đoàn quân của Conte đã giành chiến thắng 3-0 ngọt ngào. Chiến thắng này nối dài mạch toàn thắng của Chelsea lên con số 12 và giúp họ tiếp tục bỏ xa đội nhì bảng bảy điểm.

Trên sân nhà, Chelsea nhập cuộc khá bình tĩnh trước Bournemouth. Đội chủ nhà thậm chí còn kiểm soát ít bóng hơn, tuy nhiên họ tổ chức tấn công tốt hơn và tạo ra được nhiều cú sút hơn. Phút 24, Chelsea mở tỉ số do công của Pedro. Ngay đầu hiệp hai, phút 49 Hazard thực hiện thành công quả phạt đền để nhân đôi cách biệt và đảm bảo Chelsea sẽ tiến tới chiến thắng. Bàn thắng này là bàn thắng thứ 50 của Hazard ở Premier League. Tới phút bù giờ thứ ba cuối trận, Pedro có bàn thắng thứ hai cho riêng mình và giúp Chelsea ấn định chiến thắng 3-0

Chiến thắng 3-0 đưa Chelsea có được chiến thắng thứ 12 liên tiếp. Xét về lối chơi đoàn quân của Conte không hơn nhiều so với các trận đấu trước đây. Một điểm khá bất ngờ rằng ba trận liên tiếp trước Chelsea đều thắng 1-0 với sự tỏa sáng của Costa, tuy nhiên khi tiền đạo người Tây Ban Nha đã không thể tham dự trận đấu này do án treo giò thì Chelsea lại thắng giòn giã hơn.

Ba điểm từ trận đấu trên sân nhà trước Bournemouth giúp Chelsea có được điểm số thứ 49. Họ tiếp tục bỏ xa đội đứng nhì bảng Man City tới 7 điểm. Với số điểm này Chelsea chắc chắn là nhà vô địch lượt đi của Premier League năm nay. Trong những năm gần đây, các đội bóng vô địch lượt đi thường giành ngôi vô địch Premier League và đoàn quân của Conte đang có được một giai đoạn tuyệt vời để hướng tới giai đoạn lượt về khốc liệt hơn.


Các cầu thủ Chelsea chia vui cùng Hazard sau khi cầu thủ này ghi bàn

Các cầu thủ Chelsea chia vui cùng Hazard sau khi cầu thủ này ghi bàn

Mặc dù thiếu vắng Costa nhưng Chelsea vẫn quá mạnh. Với lợi thế sân nhà, đoàn quân của Conte đẩy cao tốc độ trận đấu, chiếm lĩnh thế trận. Bournemouth chơi chặt chẽ trong phòng thủ và hạn chế khá mạnh các đợt tấn công của đội chủ nhà. Tuy nhiên họ chỉ trụ được đến phút 24, Fabregas chuyền bóng cho Pedro đứng sát đầu vòng cấm địa, tiền đạo người Tây Ban Nha gạt sang trái một nhịp rồi cứa lòng đưa bóng vọt lên cao vào xoáy vào góc cao bên trái. Một pha xử lý quá đẳng cấp của Pedro.

Bị thủng lưới Bournemouth buộc phải dâng cao tấn công. Phút 27, Wilsher nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, tiền vệ người Anh đẩy bóng khá nhanh vào bên trong và dứt điểm ở bên phải cách khung thành chừng 8m, Courtois đổ người nhanh để cản phá pha dứt điểm chìm bằng chân trái của đối phương.

Tới phút 30, từ quả đá phạt của đối phương, bóng được treo vào trong vòng cấm địa, hàng thủ Chelsea phá bóng vào chân của Wilhsere. Tiền vệ người của đội khách bắt vô lê nhanh ở cách khung thành chừng 16m, bóng đi căng nhưng ngay gần vị trí của Courtois và thủ thành người Bỉ không quá vất vả để cản phá.

Việc Bournemouth dâng cao không làm Chelsea bất ngờ, bởi đội bóng này đã chủ động nhử đối phương dâng cao để chơi phòng thủ phản công. Phút 34, Fabregas dứng trước quả phạt cách khung thành chừng 23m, cầu thủ người Tây Ban Nha sút phạt đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Niềm hi vọng có điểm của Bournemouth vỡ vụn ngay đầu hiệp hai Francis cản phá Hazard và cầu thủ người Bỉ đã ngã, trọng tài thổi phạt đền. Buồn cho trọng tài Mike Jones, ông đã sai lầm khi mà Hazard ngã vờ. Chính cầu thủ số 10 của Chelsea đứng trước quả 11m và anh đã thực hiện thành công, Hazard có bàn 50 sau 153 trận đấu ở Premier League.

Lối chơi phản công mang lại cho Chelsea khá nhiều cơ hội khi mà Bournemouth để hổng quá nhiều khoảng trống phía sau. Cơ hội rõ nhiều nhưng Hazard, Willian hay Moses đều không có duyên ghi thêm bàn thắng cho đội chủ nhà, có những cầu thủ bỏ lỡ những cơ hội “ngon ăn đến mười mươi”.

Bournemouth có cơ hội ngon ăn tốt nhất trong hiệp hai để rút ngắn tỉ số ở phút 73 khi Afobe thoát xuống đối mặt với thủ thành Courtois. Đáng tiếc cầu thủ mới được tung vào sân của đội khách lại không thắng được thủ môn người Bỉ.

Phung phí nhiều cơ hội, nhưng cuối cùng Chelsea cũng có bàn thắng thứ ba ở phút bù giờ. Pedro cầm bóng băng xuống và dứt điểm ở đầu vòng cấm địa. Bóng đập chân cầu thủ của đội khách đổi hướng khiến thủ thành Boruc chẳng thể cản phá. Chelsea đã có chiến thắng giòn giã 3-0 ngay trong ngày lễ tặng quà.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois 7; Azpilicueta 6.5, Luiz 6, Cahill 6; Moses 6.5 (Aina 89), Fabregas 7, Matic 6.5, Alonso 6; Willian 7 (Chalobah 83), Hazard 8 (Batshuayi 90), Pedro 7.5.

Bournemouth (3-5-1-1): Boruc 6; Francis 5, Cook 5, Daniels 5; A Smith 6, Gosling 6.5, Surman 6.5 (Stanislas 66), Arter 6, B Smith 6 (Ibe 77); Wilshere 6; King 5 (Afobe 66).

Chelsea thắng giòn giã dù thiếu vắng "quái thú" Costa - 2

P.S