1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea lỡ Siêu cúp Anh: Hơn cả một trận thua

(Dân trí) - Dù Mourinho đặt quyết tâm cao và quyết tâm được thể hiện bằng những hành động từ sắp xếp đội hình ra sân tới vận dụng chiến thuật, tuy nhiên Chelsea vẫn thua Arsenal và không thể có Siêu cúp Anh. Nhưng thua trận này chưa phải điều khiến người hâm mộ Chelsea buồn nhất…

Siêu cúp Anh chưa phải giờ được xem là một chiếc cúp danh giá, bởi trên thực tế các đội cũng chỉ đấu có một trận là xong, nhưng điều đó cũng không có nghĩa nó vô giá trị. Một trận chiếc cúp “biểu diễn” vào đầu mùa chí ít cũng mang đến giá trị tinh thần cao, khi giúp các cầu thủ chiến thắng cảm thấy thoải mái hơn bước vào mùa giải mới. Thật tiếc cho Chelsea khi kẻ có được niềm vui chiến thắng trong trận đấu mở màn cho mùa giải 2015/16 tại xứ sương mù lại là Arsenal, đội hạ gục họ với tỉ số 1-0.

Thất bại của Chelsea không có gì đáng phải tiếc nuối, một trận cầu lý giải đơn giản là đội chơi tốt hơn đã được hưởng chiến thắng. Arsenal xứng đáng nhận cúp và Wenger cũng xứng đáng có được hạnh phúc của người chiến thắng, chiến thắng đầu tiên của ông trước Mourinho sau 11 năm đối đầu (13 trận chỉ hòa và thua). Thua một trận chưa phải điều quá tồi tệ, riêng các cổ động viên Chelsea, có lẽ họ thất vọng vì thất bại thì ít mà thất vọng vì cách thua của thầy trò Mourinho nhiều hơn.

 

Vắng Costa, Remy được thi đấu từ đầu với vị trí tiền đạo mũi nhọn của Chelsea
Vắng Costa, Remy được thi đấu từ đầu với vị trí tiền đạo mũi nhọn của Chelsea

 

Đoàn quân của Mourinho thi đấu rất bết bát từ công xuống thủ. Chelsea ra sân đội hình gần như mạnh nhất, thiếu vắng duy nhất tiền đạo Diego Costa, nhưng đã có Remy và Falcao. Tuy nhiên, trên thực tế cả hai tiền đạo này đều thi đấu mờ nhạt, mỗi người có 45 phút thi đấu và dấu ấn của họ chẳng có gì đáng kể. Remy ở trong đội hình xuất phát, anh chỉ có vài ba tình huống dạt ra biên trái rồi tạt bóng vào cho đồng đội trong hiệp một. Nhưng điều cần nhất ở một tiền đạo mũi nhọn mà người hâm mộ và cả BHL Chelsea trông chờ vào tuyển thủ Pháp thì anh lại không làm được, thực tế là Remy không có nổi một tình huống đe dọa khung thành của Cech.

Sau 45 phút đầu tiên, thất vọng với màn trình diễn của Remy, Mourinho tung Falao vào thay. Thật tiếc “Mãnh hổ” cũng chẳng hơn gì người anh thay thế, tình huống nổi bật nhất mà tiền đạo người Colombia thể hiện là định lao vào “tẩn nhau” với Arteta sau khi Matic bị phạm lỗi (rất may trọng tài lao vào kịp). Khi các tiền đạo chủ lực quá mờ, gánh nặng ghi bàn thêm lần nữa đè nặng lên vai Hazard, tiền vệ người Bỉ hoạt động rất năng nổ và nếu nhìn vào bản đồ các điểm chạm bóng của anh ở trận đấu này thì chắc hẳn ai cũng cảm thấy ngạc nhiên với tầm hoạt động rộng ở cả hai cánh, thường xuyên lùi về sân nhà lấy bóng của tiền vệ này. Tiếc rằng Hazard cũng không thăng hoa ở trận này để cứu Chelsea.

Mourinho đang rất tự hào về Hazard, mới đây ông còn xếp anh ngang hàng đẳng cấp với Messi và C.Ronaldo. Tuy nhiên, vui về Hazard bao nhiêu thì chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại đau đầu bấy nhiêu về mũi tấn công cánh còn lại của Chelsea. Tháng 1 vừa qua, Chelsea mua Cuadrado, song cầu thủ này không thích nghi nổi với bóng đá Anh, nên Mourinho đang tính để anh trở lại Serie A. Salah đã trở lại Stamfrod Bridge sau nửa mùa cho Fiorentina mượn, song Mourinho cũng không tin tưởng tiền vệ người Ai Cập nên đang rục rịch đẩy anh sang AS Roma.

 

Azpilicueta kéo ngã Oxlade-Chamberlain, hậu vệ người Tây Ban Nha chơi rất tồi ở trận đấu này.
Azpilicueta kéo ngã Oxlade-Chamberlain, hậu vệ người Tây Ban Nha chơi rất tồi ở trận đấu này.

 

Hết người, Mourinho buộc phải sử dụng Willian cho một mũi tấn công cánh, mùa này ông chọn Moses là dự bị. Nhưng từ Willian tới Moses, cả hai cầu thủ này rõ ràng chưa đáp ứng được kỳ vọng, vì thế tấn công cánh của Chelsea đang rất lệch. Thêm một nguyên nhân nữa khiến cho sức công của Chelsea yếu là họ đang thiếu người chia sẻ gánh nặng tổ chức với Fabregas. Ở tuyến giữa 3 người, ngoài Matic đánh chặn và Fabregas, suất còn lại Mourinho đang luân phiên sử dụng Ramires và Oscar. Ramires thi đấu thiên về cơ bắp, ít sáng tạo, trong khi Oscar lại quá “ẻo lả” khiến cho tuyến giữa của Chelsea thiếu sức sáng tạo khi Fabregas bị kèm chặt.

Ngoài khả năng tổ chức tấn công kém, hàng thủ của Chelsea cũng đang để lại nhiều lo ngại. Sau khi để Luis trở lại Atletico Madrid, Mourinho chỉ còn Azpilicueta cho vị trí hậu vệ trái. Cầu thủ người Tây Ban Nha xuất thân là hậu vệ phải và anh thi đấu cần mẫn, nhưng không phải có điểm gì nổi bật. Sở đoản của Azpilicueta là tốc độ, nên trong trận đấu với Arsenal, Oxlade-Chamberlain thường xuyên qua mặt đối thủ bằng những pha đi bóng lướt gió. Sau quá nhiều những sai lầm của Azpilicueta, cuối cùng Mourinho buộc phải đưa hậu vệ trẻ Zouma vào thay ở phút 70, mặc dù cầu thủ này sở trường cũng không phải ở cánh.

Azpilicueta thi đấu dở nhất nơi hàng thủ Chelsea trong trận đấu vừa qua, tuy nhiên phong độ của Cahill và Terry cũng đang rất thấp, chính vì thế nên tấm lá chắn trước khung thành của Courtois đang rất mong manh, thậm chí đã mức báo động. Nếu Chelsea không thành công trong việc chiêu mộ thêm hậu vệ ở mùa Hè này thì với hàng thủ hiện tại, chắc chắn hệ thống phòng thủ của họ sẽ kém hơn hẳn mùa giải trước và đó là rào cản lớn để Chelsea tiến tới các danh hiệu.

Cuối tuần này, Chelsea sẽ chính thức bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương ở Premier League và rục rịch tiến tới các danh hiệu ở các đấu trường khác. Và với sức mạnh “què quặt” đang thể hiện thì rõ ràng thầy trò Mourinho đang khiến người hâm mộ họ bất an.

Vĩ Giang