1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea khủng hoảng: Có một kỷ nguyên vừa… qua đời

(Dân trí) - Thất bại trước Everton đã khiến Chelsea không còn nhiều cơ hội dự cúp châu Âu mùa giải tới. Kỷ nguyên thành công kéo dài hơn 1 thập kỷ của ông chủ Abramovich đã chứng kiến một nốt trầm. Hy vọng rằng sự kết thúc này sẽ mang tới sự khởi đầu mới cho Chelsea.

Kỷ nguyên cạn kiệt niềm tin chiến thắng

Khi Lukaku ghi bàn, trái tim những người Chelsea như “thắt lại”. Có lẽ, trong tâm trí của những người Chelsea hiện lên một bầu trời đen tối. Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Abramovich, đội bóng đã không thể giành vé dự cúp châu Âu.

Chelsea gần như không còn cơ hội dự cúp châu Âu ở mùa giải tới sau thất bại trước Everton
Chelsea gần như không còn cơ hội dự cúp châu Âu ở mùa giải tới sau thất bại trước Everton

Đó như dấu chấm hết cho giai đoạn đại thành công của đế chế Abramovich, nơi Chelsea luôn là ông kẹ ở Premier League cũng như Champions League. Thực tế, trong 10 năm qua, từng có thời điểm Chelsea bị bật khỏi top 4 Premier League, đó là mùa giải 2011/12 nhưng họ đã được “cứu” bằng chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Nhưng giờ đây, chẳng điều gì có thể cứu được Chelsea. Vài ngày trước thảm họa tại Goodison Park, họ bị “đá” phũ phàng khỏi Champions League bởi PSG đầy mạnh mẽ. Trong khi đó, tại Premier League, họ chẳng còn nhiều hy vọng.

Trong giai đoạn đầu mùa giải, người ta cho rằng Mourinho là nguyên nhân chính dẫn tới sự thất vọng của Chelsea. Nhưng ngay cả khi ông thày người Bồ Đào Nha ra đi, tình hình chẳng khá khẩm hơn với The Blues.

Họ vẫn vậy. Vẫn với bước chân nặng nề như thể đeo gông. Vẫn những lổ hổng chết người ở hàng thủ. Chelsea sụp đổ như điều tất yếu. Đâu đó trên khán đài, những CĐV Chelsea vẫn giương cao những biểu ngữ hướng về Mourinho. Đơn giản, họ hiểu rằng ông chỉ là “nạn nhân” trong sự sụp đổ hệ thống của CLB.

Khi nhìn lại những gì đã qua, những người yêu mến màu áo Xanh không khỏi nuối tiếc. Chelsea tầm thường tới lạ kỳ bởi những trái tim không còn nhiệt huyết. Bình luận trên đài BBC, Ruud Gullit nhấn mạnh: “Chelsea phải thay đổi”.

Đúng! Chelsea phải thay đổi mạnh mẽ, toàn diện, có hệ thống trong bối cảnh cả Premier League đang chuyển mình. Bằng không, những thành quả CLB gây dựng trong nhiều năm qua sẽ tan tành mây khói.

Tìm thấy tia sáng cuối đường hầm?

Người ta chỉ có thể tìm thấy tia sáng cuối đường hầm nếu kiên trì và… đi đúng hướng. Chelsea sẽ chơi canh bạc lớn vào mùa Hè tới. Họ sẽ làm lại từ con số không. Không danh hiệu, Không Champions League ở mùa tới.

Ở kỷ nguyên mới, Chelsea sẽ phải tìm thủ lĩnh thay thế John Terry
Ở kỷ nguyên mới, Chelsea sẽ phải tìm thủ lĩnh thay thế John Terry

Ở đó, Chelsea sẽ phải tìm ra vị tướng phù hợp có thể vực dậy đội bóng. Lúc này, cái tên Antonio Conte đang được nhắc tới. Quá khứ thành công với việc vực dậy đế chế Juventus là sự đảm bảo nhưng rõ ràng, nhiệm vụ của ông ở Stamford Bridge sẽ nặng nề hơn rất nhiều (bởi Premier Legue cạnh tranh hơn Serie A rất nhiều).

Bên cạnh đó, Chelsea sẽ phải tìm được thủ lĩnh mới. Sự ra đi của John Terry đánh dấu chấm hết cho thế hệ công thần của CLB (trước đó là Drogba, Lampard, Cech…). Những công thần ấy đã mang tới kỷ nguyên rực rỡ cho Chelsea nhưng thời gian đã khiến đôi chân ấy mệt mỏi. Sự ra đi của họ cũng là điều tất yếu.

Đây là hai nhiệm vụ mang tính sống còn với Chelsea, đòi hỏi ông chủ Abramovich và các cộng sự sẽ phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Ngoài ra, Chelsea cũng cần bổ sung ngôi sao mới để phục vụ tham vọng mới. Tất nhiên, những người không còn muốn cống hiến cho CLB như Eden Hazard sẽ phải ra đi.

Cánh cửa khép lại sẽ có cánh cửa mới mở ra nhưng sẽ không dễ để Chelsea làm được điều đó.

H.Long