1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea khởi đầu tệ hại, Mourinho cúi đầu nhận lỗi

(Dân trí) - Chelsea khởi đầu mùa giải hết sức tệ hại, tệ nhất kể từ năm 1988 khi họ chỉ có được bốn điểm sau năm vòng đấu đầu tiên. Không còn những lý do xung quanh để "đổ thừa", Mourinho đã cúi đầu nhận trách nhiệm về kết quả tệ hại này.

Phát biểu trước báo giới sau thất bại ê chề trước Everton, HLV Jose Mourinho nhấn mạnh chính ông phải chịu trách nhiệm về thất bại này chứ không phải là các cầu thủ. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng các học trò của ông có phần kém may khi để cho Everton vượt qua với tỉ số 3-1.

Ngoài ra, “người đặc biệt” còn chia sẻ ông không hề cảm thấy một chút áp lực nào dù cho Chelsea khởi đầu mùa giải hết sức tệ hại, tệ nhất kể từ năm 1988. Sau 5 vòng đấu đầu tiên, các nhà ĐKVĐ chỉ giành được vỏn vẹn 4 điểm, để thua tới 3 trận và hiệp đang ngụp lặn ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng.

 

Chelsea và Mourinho đang chìm sâu trong khủng hoảng
Chelsea và Mourinho đang chìm sâu trong khủng hoảng

“Chúng tôi xứng đáng nhận được một kết quả tốt hơn và chúng tôi đã nỗ lực thi đấu vì một kết quả tốt hơn. Chúng tôi đáng ra đã không phải chịu kết quả như thế”, Mourinho phát biểu trong buổi họp báo sau trận thi đấu.

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục: “Sự tự tin xuống dốc và toàn đội buồn bã vì kết quả tồi tệ. Các bạn nhận xét như thế nào thì tùy nhưng tôi nghĩ rằng các cầu thủ của tôi xứng đáng một kết quả khả quan hơn nhiều. Mọi thứ đều chống lại chúng tôi. Chúng tôi mắc sai lầm và những sai lầm đó chống lại chúng tôi. Đó là một câu chuyện quá quen đối với những tiền đạo. Khi mọi thứ tốt đẹp, anh ta có thể ghi bàn chỉ với khuỷu tay và đầu gối, ngược lại anh ta sẽ đưa bóng vào khung gỗ rồi nó bật ra ngoài.”

Người đặc biệt không phủ nhận mọi chuyện đang diễn ra khá tệ hại: “Tôi không đổ lỗi cho các cầu thủ, tôi cũng không buộc tội chính tôi. Tôi không chấp nhận kết quả này và tôi phải có trách nhiệm với đội bóng. Tôi buồn với tình cảnh hiện tại và buồn vì chính mình nữa!”

Tuy vậy, ông vẫn giữ thái độ tích cực với các học trò: “Tôi không chống lại học trò của tôi, tôi không thể giận dữ họ, đó là điều khiến tôi hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì ngày mai tôi sẽ lại đối diện với họ và tập luyện cùng họ, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.”

Chia sẻ về cách đưa Chelsea vượt qua giông bão, Mourinho cho biết: “Chúng tôi cần thắng trong một vài trận đấu kế tiếp và lấy lại tinh thần.” Thậm chí Người đặc biệt còn chỉ thẳng mục tiêu: “Chelsea chắc chắn có thể đánh bại Arsenal vào tuần tới!”

Cuối cùng, khi được hỏi liệu có chịu nhiều áp lực vì kết quả bết bát của Chelsea không, Mourinho trả lời tinh quái: “Không! Tôi nghĩ người tị nạn (Syria) mới đang phải chịu áp lực!”

Duy Khánh