1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea dễ dàng tìm lại hương vị chiến thắng

(Dân trí) - Mặc dù Mourinho không tung ra sân đội hình mạnh nhất, tuy nhiên vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng không dùng quá nhiều các cầu thủ dự bị. Chính vì thế Chelsea vẫn thắng dễ dàng 3-1 trước Sporting Lisbon, qua đó khiến đội bóng này phải chia tay Champions League.


Trận chiến trên sân nhà trước Sporting Lisbon với Chelsea không còn ý nghĩa về điểm số hay vị trí. Họ đã chắc chắn ngôi nhất bảng E chỉ sau năm vòng đấu, chính vì thế nên Mourinho đã không sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận chiến cuối. Oscar, Hazard, Ivanovic, Terry và Courtois đều đã được cho nghỉ.

Tuy nhiên Chelsea vẫn còn đó những Costa, Fabregas, Matic và hàng loạt các cầu thủ dự bị có chất lượng cao như Luis, Cech, Schurrle… chính vì thế đoàn quân của Mourinho đã có một trận chiến dễ dàng trên sân nhà. Ngay phút thứ 8, Fabregas mở tỉ số cho đội chủ nhà từ chấm phạt đền. Và cũng chỉ mất có tám phút, Schurrle đã giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt.

Niềm hi vọng vào việc giành một điểm đồng thời có vé đi tiếp của Sporting được nhen lên ở phút 50 sau khi Paulo Oliveira ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Nhưng hi vọng ấy cũng chỉ tồn tại được có sáu phút, đến phút 56 Mikel ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà. Với trận thắng này, Chelsea kết thúc vòng đấu bảng với thành tích bất bại, 4 thắng 2 hòa.

Như vậy sau khi bị gục ngã ở Newcastle, giờ đây đoàn quân của Mourinho đã tìm lại nụ cười chiến thắng. Niềm vui nhỏ của Mourinho lại là nỗi buồn lớn đối với đội bóng đồng hương của ông. Trong trận đấu cùng giờ, Schalke đã hạ gục Anderlecht, qua đó giành được 8 điểm sau 6 lượt đấu của vòng đấu bảng, hơn Sporting một điểm. Điều đó đồng nghĩa đội bóng đến từ Bồ Đào Nha sẽ phải xuống chơi ở Europa League.

Chiến thắng áp đảo của Chelsea trước Sporting

Chiến thắng áp đảo của Chelsea trước Sporting

Do chỉ cần thắng để lấy tiền thưởng và phần nào đó là củng cố niềm tin của người hâm mộ Chelsea sau khi đội bóng này thua Newcastle ở cuối tuần vừa qua, cho nên Mourinho đã sử dụng đội hình không phải mạnh nhất. Trên hàng công, Costa đá cắm, hai bên cánh là Schurrle và Salah. Fabregas được đẩy lên đá hộ công và cặp tiền vệ “cơ bắp” Matic và Mikel được bố trí ở phía sau. Dưới hàng thủ, Azpilicueta được đẩy sang cánh phải nhường cánh trái cho Louis, Zouma đá trung vệ với Cahill.

Ngay sau tiếng còi, Chelsea dâng cao tấn công mạnh mẽ. Phút thứ 7, Luis nhận bóng ở gần đầu vòng cấm địa, anh đã đánh lừa hậu vệ đối phương trong pha xử lý bóng và rồi bị phạm lỗi. Trọng tài đứng ngay đó và xác định có phạt đền, Fabregas nhẹ nhàng hạ gục Patricio từ chấm 11m để mở tỉ số của trận đấu.

Sự khôn ngoan của Luis đã đem về quả penalty sớm cho Chelsea

Sự khôn ngoan của Luis đã đem về quả penalty sớm cho Chelsea

Sức ép của Chelsea vẫn rất mạnh sau khi họ có được bàn thắng mở tỉ số và đến phút 16, tỉ số đã được nhân đôi cho đội chủ nhà. Matic chuyền bóng cho Schurrle ở đầu vòng cấm địa, tiền đạo người Đức khống chế lỏng chân và bất ngờ xoay người dứt điểm sệt đưa bóng chéo vào góc trái. Một cú sút hiểm của Schurrle đã giúp Chelsea có được bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.

Những pha lên bóng tốc độ của Chelsea đã khiến hàng thủ của Sporting khốn khổ, thủ thành Patricio đã phải hoạt động rất vất vả mới có thể bảo vệ được mành lưới. Khả năng tấn công của đội khách rất nhạt, nhưng rồi họ cũng có được bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút 50. Từ quả lật ở bên phải vào, hàng thủ Chelsea đã cản phá không dứt khoát, Oliveira đỡ ngực rồi bắt vô lê ở trong vòng cấm địa giúp đội khách rút ngắn xuống 1-2.

Bàn thắng của Oliveira như “muối bỏ bể”, bởi Chelsea vẫn tiếp tục uy hiếp khung thành đối phương. Phút 56, Fabregas đá phạt ở bên trái vào, hậu vệ của đội khách đã đánh đầu đưa bóng ngay trước vạch vôi và Mikel dễ dàng đệm bóng vào lưới nâng tỉ số lên 3-1. Sporting đã may mắn trong những phút cuối trận khi không bị thua thêm.

Đội hình thi đấu

Chelsea (4-2-3-1): Cech 6; Azpilicueta 6, Zouma 6, Cahill 6, Filipe Luis 6.5; Mikel 6, Matic 6.5; Schurrle 7 (Ramires 74), Fabregas 7.5 (Loftus-Cheek 83), Salah 6.5 (Remy 71 6); Diego Costa 6.

Sporting Lisbon (4-3-3): Rui Patricio 6.5; Ricardo Esgaio 5, Mauricio 5, Paulo Oliveira 6, Silva 6.5; Adrien Silva 6, William Carvalho 6 (Montero 61 6), Jaoi Mario 6 (André Martins 70 6); Carillo 5.5, Slimani 6, Capel 5.5 (Carlos Mané 61 6).

P.S