1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chelsea 3-0 Newcastle: Ngày của "kép phụ" Batshuayi

(Dân trí) - Trong ngày được ra sân đá ở vị trí tiền đạo cắm, Batshuayi đã tỏa sáng với một cú đúp góp phần vào chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Newcastle ở vòng bốn FA Cup. Như vậy, sau một trận thua, Chelsea đã tìm lại được niềm vui chiến thắng.

Dù đã qua năm mới gần một tháng nhưng lịch thi đấu của Chelsea khá dày đặc. Đoàn quân của Conte phải đá lại vòng 3 FA Cup rồi tới việc phải đá bán kết League Cup khiến đội bóng này phải thi đấu liên tục và không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Sau khi bị Arsenal đánh bại ở trận lượt về League Cup vào giữa tuần, Chelsea đã phải tiến đón Newcastle trên sân nhà trong tình trạng thiếu hụt đội hình nghiêm trọng, họ không có Morata, Fabregas và Courtois.

Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà Chelsea đã chơi tốt và giành chiến thắng 3-0. Trong chiến thắng ngọt ngào của đội chủ nhà có sự góp công lớn của "kép phụ" Batshuayi, tiền đạo người Bỉ mở tỉ số ở phút 31 và trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, anh đã nhân đôi cách biệt. Hai bàn thắng là quá thoải mái cho The Blues, trong hiệp hai họ còn có thêm một bàn do công của Alonso.

Chiến thắng cho Chelsea là hoàn toàn xứng đáng. Đoàn quân của Conte kiểm soát bóng 61% thời gian, tung ra 19 pha dứt điểm, trong đó có 11 pha dứt điểm trúng cầu môn đối phương. Newcastle cũng có được 9 lần dứt điểm, 6 lần bóng trúng khung thành của Chelsea nhưng không chính xác. "Chích chòe" cũng không quá buồn, đoàn quân của Benitez giờ đây sẽ tập trung hơn vào Premier League, giải đấu họ đang nỗ lực trụ hạng.


Batshuayi có trận đấu hiếm hoi tỏa sáng trong màu áo Chelsea

Batshuayi có trận đấu hiếm hoi tỏa sáng trong màu áo Chelsea

Ở trận đấu vào giữa tuần trên sân Arsenal, Conte đã đẩy Hazard lên đá tiền đạo cắm. Nhưng do Willian đã dính chấn thương nên chiến lược gia người Italia buộc lòng phải trả Hazard về tuyến sao để Batshuayi vào sân.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea đẩy mạnh tấn công sau tiếng còi khai cuộc, tuy nhiên đội chủ nhà tấn công không hiệu quả. Newcastle cũng dần giành lại thế trận và tung ra được những pha tấn công đáp trả, song họ cũng không thực sự tạo được những cơ hội thực sự nguy hiểm trước cầu môn của Caballero.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 31, đội chủ nhà phản công nhanh. Hazard nhận bóng ở phía trái trong vòng cấm địa, anh mớm bóng cho Alonso băng lên. Cầu thủ người Tây Ban Nha không dứt điểm mà chuyền ngang cho Batshuayi thoải mái dứt điểm vào lưới trống bởi tất cả sự chú ý của hậu vệ và thủ môn đối phương đã dồn cả vào Alonso.


Matt Ritchie (giữa) trong vòng vây của các cầu thủ Chelsea

Matt Ritchie (giữa) trong vòng vây của các cầu thủ Chelsea

Phút 40, Rudiger khiến cổ động viên đội khách thót tim với tình huống dâng cao ở bên phải trung lộ, anh xử lý khá khéo léo để qua mặt cầu thủ Newcastle rồi cứa lòng chân trái đưa bóng đi chệch cột dọc trái trong gang tấc.

Cổ động viên Chelsea không phải đợi lâu. Phút 44, vẫn là tình huống phản công của Chelsea. Lần này Hazard đã chuyền bóng cho Batshuayi, tiền đạo người Bỉ dứt điểm căng, bóng đập chân hậu vệ Newcastle vọt lên bay vào góc trái cầu môn. Thủ thành Darlow đã bị mất phương hướng trong tình huống này.

Hai bàn thắng khiến Chelsea tiếp tục ung dung với thế trận phòng thủ phản công khi bước vào hiệp hai. Phút 50, Pedro tung ra cú dứt điểm rất thoải mái ở đầu vòng cấm địa, những tưởng tiền đạo người Tây Ban Nha đã ghi bàn nhưng không ngờ bóng đi vọt xà trong gang tấc.


Alonso ăn mừng sau khi sút phạt thành bàn

Alonso ăn mừng sau khi sút phạt thành bàn

Với khả năng phản công sắc bét, Chelsea đã có nhiều pha phản công khiến Newcaste thót tim. Phút 72, Alonso đứng trước quả phạt ở bên trái, cách khung thành đội khách chừng 22m. Cầu thủ số ba của đội chủ nhà sút bóng gọn gàng vào góc cao bên phải cầu môn nâng tỉ số lên 3-0.

Mặc dù đội chủ nhà đã có ba bàn thắng nhưng họ chưa dừng lại, thủ thành Darlow làm việc hết sức vất vả trong những phút cuối trận nên Newcastle mới không bị thủng lưới thêm.

Đội hình thi đấu

Chelsea (3-4-3): Caballero 7; Rudiger 6, Christensen 6, Cahill 6; Zappacosta 6.5, Kante 6.5 (Ampadu 77), Drinkwater 6, Alonso 7.5; Pedro 8 (Hudson-Odoi 81), Batshauyi 7, Hazard 7.5 (Barkley 73, 5)

Bàn thắng: Batshuayi 31, 44, Alonso 72

Newcastle (5-3-1-1): Darlow 6.5; Manquillo 5.5 (Murphy 77), Mbemba 5, Lascelles 6, Clark 6, Haidara 6; Hayden 6 (Atsu 83), Saivet 6, Shelvey 6; Ritchie 5; Gayle 5 (Joselu 64, 5).

Hạo Minh