1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cesc Fabregas: Ngày ấy và bây giờ

(Dân trí) - Fabregas bước vào mùa giải mới với hành trang là một kỳ Euro thành công cùng Tây Ban Nha trong vai trò một “số 9 ảo”, tuy nhiên chỉ sau 5 trận mở màn mùa giải chắc chắn ai cũng nhận ra đây là quãng thời gian tồi tệ nhất của anh tại Nou Camp.

Quay ngược bánh xe thời gian trở lại một năm về trước có lẽ là một trong những quãng thời gian tuyệt vời nhất của Cesc Fabregas trong sự nghiệp cầu thủ. Sau một thương vụ soap opera kịch tính, cuối cùng thủ quân của Arsenal cũng được toại nguyện khao khát trở về cố hương, trở lại với nơi mà anh đã gắn bó suốt thời gian ấu thơ, nơi chắp cánh cho sự nghiệp của anh. Hơn thế nữa, chàng trai gốc Arenys đến Nou Camp trên một con đường trải toàn hoa hồng được làm nên từ những mỹ từ đẹp đẽ nhất có thể mà tất cả dành tặng.

Fabregas từng được kỳ vọng rất nhiều khi mới trở lại Nou Camp
Fabregas từng được kỳ vọng rất nhiều khi mới trở lại Nou Camp

Anh được tung hô, được ca ngợi, được đồng đội, Pep Guardiola lẫn người hâm mộ đón chào và được kỳ vọng sẽ là nhân tố mới đem đến thành công cho Barca. Bỏ lại sau lưng một Arsenal đang “chết dần chết mòn” (vì những người như Fabregas ra đi), bỏ lại sau lưng 6 năm trắng tay tại Emirates, tiền vệ gốc Arenys chỉ mất…7 phút có mặt trên sân để sở hữu danh hiệu đầu tiên cùng đội bóng mới khi Barcelona đánh bại Real Madrid đề đoạt siêu cúp Tây Ban Nha. Một khởi đầu không thể ngọt ngào hơn đối với một tân binh, một đứa con xa xứ trở về cố hương.

Pep Guardiola chưa dám mạo hiểm sử dụng Fabregas quá nhiều tuy nhiên tất cả đều nhận thấy ý đồ tạo nên một cặp song sát cùng chơi ở vị trí “số 9 ảo” là Messi và Fabregas và sau 5 trận đấu đầu tiên của Fabregas trong màu áo Barca, sức công phá của bộ đôi này được so sánh với bom nguyên tử. Chưa bao giờ sát cánh trong một trận đấu chính thức tuy nhiên Messi và Fabregas không hề lạ gì nhau, họ cùng trưởng thành từ La Masia, cùng lứa “thế hệ vàng 87” và còn là bạn thân thuở niên thiếu. Dĩ nhiên trên sân họ phối hợp như chưa từng có những phút lìa xa, ăn ý như thể cùng một khối óc.

Trong năm trận đấu đó, bộ đôi này khiến tất cả phải run sợ khi cùng nhau ghi tới 13 bàn thắng. Messi trội hơn với 9 bàn thắng nhưng Fabregas với chỉ 5 bàn mới là người có hiệu suất ghi bàn tốt hơn. Chàng cầu thủ gốc Arenys chỉ thi đấu đúng 173 phút sau 5 trận, điều đó có nghĩa là cứ 34.6 phút Fabregas lại có một bàn thắng trong khi El Pulga ra sân tổng cộng 473 phút và hiệu suất ghi bàn là 52.5 phút/bàn. Nhưng rồi quãng thời gian ngọt ngào của Fabregas tại Nou Camp dần trôi qua, hiệu suất ghi bàn của anh lao dốc không phanh khi trong suốt quãng thời gian còn lại chỉ có thêm 10 bàn nữa.

Vị trí “số 9 ảo” đã được Tito Vilanova “xếp xó”
Vị trí “số 9 ảo” đã được Tito Vilanova “xếp xó”

Bây giờ, đúng 1 năm sau khiên đến Barca, lấy cột mốc sau 5 trận đầu tiên của mùa giải 2012/13 thì không còn ai nhận ra phong độ và vị trí của Cesc Fabregas tại Nou Camp. Nếu như trong 5 lần ra sân đầu tiên trong màu áo Barca, cựu thủ quân của Arsenal mất chưa đầy một hiệp để sút tung lưới đối phương thì cho đến thời điểm hiện tại, bàn thắng gần nhất mà Cesc Fabregas ghi cho Barca là từ đầu tháng 2, có lẽ không gì tồi tệ hơn với một người lĩnh nhiệm vụ săn bàn mà trải qua 7 tháng tịt ngòi như vậy.

Một cầu thủ trị giá 40 triệu euro lại đang không có được chỗ đứng trong đội hình chính thức, sau 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, không chấn thương, không mệt mỏi nhưng chưa bao giờ Fabregas được ra sân ngay từ đầu. Thậm chí tổng số phút có mặt trên sân của tiền vệ gốc Arenys chỉ dài khoảng chừng một trận đấu, trận đấu với Real Sociedad ( vào thay Iniesta ở phút 58), Osasuna (Pedro, 63’) và Valencia (Iniesta, 64’) còn thời gian ra sân trong cả hai lượt trận đi và về siêu cúp Tây Ban Nha của Cesc Fabregas chỉ là…8 phút.

Hơn nữa khi Barca gặp khó khăn tại Bernabeu, buộc phải dâng cao đội hình tấn công, Tito Vilanova đã lựa chọn những phương án tấn công khác, kể cả Tello chứ không phải Cesc Fabregas, điều đó chứng tỏ Fabregas đang mất dần vị trí tại Nou Camp. Kế hoạch sử dụng Fabregas như một “số 9 ảo” dưới thời Pep Guardiola dường như đã bị tân HLV Tito Vilanova cất vào “kho”. Vẫn trên nền tảng sơ đồ 4-3-3 song chiến lược gia trẻ tuổi này ưa thích sử dụng những tiền đạo có thiên hướng chơi dạt cánh như Alexis, Pedro hay Tello (chưa kể Villa vừa hồi phục chấn thương) hơn là cầu thủ chủ yếu hoạt động ở trung lộ như Cesc Fabregas.

Fabregas đang đối mặt với thực tế phũ phàng tại Nou Camp
Fabregas đang đối mặt với thực tế phũ phàng tại Nou Camp

Từ một tân binh trị giá 40 triệu euro và được đắt rất nhiều kỳ vọng, Fabregas đang dần trở thành một phương án dự phòng cho hàng tiền vệ, đặc biệt là vị trí của Andreas Iniesta. Điều đáng buồn sẽ buộc cựu thủ quân Arsenal phải nỗ lực hơn nhiều hơn nữa vì phải cạnh tranh vị trí với những tiền vệ đẳng cấp nếu không muốn nói là xuất sắc nhất ở vị trí của họ. Song tồi tệ hơn nữa, “đứa con lưu lạc” từng được tung hô trong ngày trở lại bây giờ lại bị chính những culé la ó trong trận đấu với Valencia vừa qua. Thực tế luôn rất phũ phàng, ngày ấy và bây giờ quá khác xa nhau đối với Cesc Fabregas.

Ngọc Trung