1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

CĐV Việt Nam bị hành hung đã xuất viện

(Dân trí) - Anh Đặng Văn Trọng, người bị những CĐV quá khích của Malaysia tấn công trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 tối 7/12, sau khi được điều trị tại bệnh viện Kuala Lumpur, đã ra viện trong ngày hôm nay.

Trong vụ CĐV Malaysia đánh CĐV Việt Nam, có rất nhiều CĐV đội khách bị đánh rất rã man. Bị thương nặng nhất trong số những người bị đánh là anh Đặng Văn Trọng, 44 tuổi, một công nhân người Nam Định đang làm việc tại Malaysia. Nhiều phóng viên trên sân đã kịp ghi lại hình ảnh máu anh Trọng chảy đỏ sẫm cả chiếc áo vàng.

Anh Trọng sau đó đã được đi cấp cứu tại bệnh viện Kuala Lumpur. Trong khi đó, những CĐV còn lại đã được sơ cứu ngay trên sân. Một hình ảnh rất cảm động khi cầu thủ Thành Lương của ĐTVN đã cầm bông băng chạy đến giúp các CĐV Việt Nam cầm máu.

Có mặt trên sân, Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã yêu cầu nhân viên y tế của ban tổ chức sơ cứu cho nạn nhân, đồng thời yêu cầu cảnh sát Malaysia tăng cường người để đảm bảo an toàn cho các CĐV Việt Nam.

Hôm nay 8/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã gửi Công hàm tới Bộ Ngoại giao và Cảnh sát Hoàng gia Malaysia phản đối các hành vi bạo lực của CĐV chủ nhà đối với người Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cũng yêu cầu phía Malaysia sớm điều tra và thông báo về kết quả điều tra, kể cả quá trình sơ cứu cho nạn nhân, đảm bảo an toàn và trợ giúp cho người bị nạn.

Liên quan đến trường hợp bị đánh đổ máu của anh Đặng Văn Trọng, sau khi được khâu 4 mũi, CĐV này đã xuất viện trong ngày hôm nay. Anh Trọng không quên hỏi thăm tình hình sức khỏe của những CĐV Việt Nam bị hành hung tối qua, đồng thời lên án hành vi xấu xí của các CĐV quá khích Malaysia.

Ngô Linh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014