1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

CĐV Dortmund tạo ra cảnh tượng khó quên nhằm tưởng nhớ người đã khuất

(Dân trí) - Một fan hâm mộ của Dortmund đã chết trong trận đấu giữa đội bóng của mình và Mainz, các cổ động viên khác đã tạo nên một “bức tường vàng” để tưởng nhớ cổ động viên xấu số này.

Vào ngày chủ nhật vừa rồi, các cổ động viên (CĐV) của Borussia Dortmund đã cùng nhau tạo nên một “bức tường vàng” nhằm tưởng niệm người đàn ông đã qua đời trong lúc diễn ra trận đấu với Mainz.

Được biết, người đàn ông 80 tuổi này là fan trung thành của Dortmund và ông đã không qua khỏi cơn đột quỵ ở khán đài phía Đông- Nam của sân Signal Iduna Park. Ngay khi được biết tin này, cả khán đài nổi tiếng với không khí sôi nổi bậc nhất châu Âu đã trở nên im lặng trong suốt hiệp 2 của trận đấu.

Tất cả CĐV của Dortmund có mặt ở sân đã giơ cao khăn choàng cổ và cùng hát vang bài hát “You never walk alone” để tưởng nhớ người đàn ông xấu số
Tất cả CĐV của Dortmund có mặt ở sân đã giơ cao khăn choàng cổ và cùng hát vang bài hát “You never walk alone” để tưởng nhớ người đàn ông xấu số
Các cầu thủ của Dortmund cũng đã bày tỏ sự tôn trọng đối với CĐV trung thành này
Các cầu thủ của Dortmund cũng đã bày tỏ sự tôn trọng đối với CĐV trung thành này

Ở trận đấu này, cựu tiền đạo của Manchester United Shinji Kagawa đã mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ sân Signal Iduna Park bằng bàn thắng ở phút thứ 73, qua đó ấn định tỷ số 2-0 cho trận đấu này. Tuy nhiên, Kagawa đã từ chối ăn mừng bàn thắng như một hành động nhằm chia buồn với gia đình của CĐV này.

Ngoài ra, Marco Reus, người đã mở tỷ số cho trận đấu này tiết lộ rằng: “ Thú thực, khi ăn mừng bàn thắng tôi đã không biết chuyện gì đã xảy ra với khán đài và đã tức giận với sự im lặng của họ.”

“Sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel đã đến và giải thích với chúng tôi những gì đã xảy ra. Rõ ràng chuyện không may đó đã đặt một không khí ảm đạm lên cả trận đấu và cách hành xử của các CĐV là đáng được ca tụng.”

Chủ tịch của CLB Borussia Dortmund Reinhard Rauball phát biểu trên Skysport: “Thay mặt CLB, tôi thực sự cảm thông sâu sắc với những gì gia đình của họ đang phải chịu đựng, chúng tôi sẽ luôn bên bạn.”

Chủ tịch Reinhard Rauball muốn chia sẻ sự mất mát này với gia đình nạn nhân
Chủ tịch Reinhard Rauball muốn chia sẻ sự mất mát này với gia đình nạn nhân
Một thông điệp về thông tin CĐV tử nạn này được chiếu trên màn hình lớn
Một thông điệp về thông tin CĐV tử nạn này được chiếu trên màn hình lớn

Phản ứng của các CĐV Dortmund là tự phát. Tôi chưa bao giờ được thấy điều gì tương tự như vậy. Tôi chỉ có gửi tới họ một sự ngưỡng mộ sâu sắc tới cái cách họ đã làm để bày tỏ nỗi buồn và sự tôn trọng.”

“Tôi cũng giành những lời biết ơn đến các CĐV của Mainz, họ đã tham gia hành động tưởng nhớ với chúng tôi và gác lại việc cổ vũ cho đội bóng của mình.”

“Những chiếc khăn giơ cao cùng với bài hát You never walk alone vang lên đã thể hiện sự tôn trọng cao nhất của chúng tôi. Nó bắt nguồn từ danh dự và sự tôn trọng lẫn nhau được thể hiện mà không cần phải chuẩn bị trước. Tôi khâm phục điều đó.”

Tiền vệ người Nhật Bản từ chối ăn mừng bàn thắng của mình
Tiền vệ người Nhật Bản từ chối ăn mừng bàn thắng của mình

Hầu hết các CLB ở Bundesliga đã ngay lập tức cho thấy sự đoàn kết của họ với Dortmund bằng việc chia buồn tới thông báo chính thức của Dortmund trên trang mạng xã hội Tweet trong đó khẳng định những gì đã xảy ra.

Các cầu thủ Dortmund đã khoác tay nhau và cùng hát vang bài You never walk alone sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chia sẻ trên Tweet, tiền vệ Mkhitaryan nói:” Cầu nguyện và mong ước gửi tới fan hâm mộ, chúng tôi cảm thấy buồn và mất mát sau trận đấu ngày hôm nay.” Cũng qua mạng xã hội, hậu vệ Marcel Schmelzer bày tỏ sự tôn trọng của mình đến người CĐV không may mắn này.

Lê Nam