1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C. Ronaldo: Ước một mái nhà như…Nou Camp

(Dân trí) - Trong khi Messi được bao bọc, “nâng như nâng trứng” tại Nou Camp, và mới nhất là một bản hợp đồng hậu hĩnh xứng đáng với tầm cỡ siêu sao của anh thì tại Bernabeu, vẫn là một không khí lạnh nhạt dành cho siêu sao Cristiano Ronaldo.

Khi thông tin Lionel Messi gia hạn hợp đồng với Barcelona đến năm 2018, có lẽ không ít người liên tưởng ngay đến tình cảnh của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid. Tương lai của Messi vững như bàn thạch tại Nou Camp, nhưng C.Ronaldo lại không có được may mắn đó dẫu cho siêu sao người Bồ Đào Nha chính là đối trọng duy nhất của Messi vào thời điểm hiện tại của bóng đá thế giới.

C.Ronaldo không được đối xử như Messi
C.Ronaldo không được đối xử như Messi

Trong những ngày gần đây, sau khi Messi được gia hạn hợp đồng thì tại Madrid, “nhà trắng” vẫn không có một động thái nào cho thấy sẽ xúc tiến kế hoạch giữ chân ngôi sao số một của mình. Thực ra thì theo tiết lộ của báo giới Tây Ban Nha, Real Madrid cũng đã lên một bản hợp đồng mới cho C.Ronaldo trong vài tháng tới, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để khiến C.Ronaldo thôi thất vọng về sự thờ ơ của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”.

Siêu sao người Bồ Đào Nha không thể hài lòng khi chưa nhận được một bản hợp đồng tương xứng với tầm cỡ siêu sao, cũng như thái độ trọng thị đúng mức từ Real Madrid như cái cách Barcelona đối xử với Messi. Nên nhớ rằng kể từ khi chuyển đến Bernabeu, chỉ cần nhắc đến kỷ lục ghi 169 bàn sau 169 trận đấu cho Real Madrid từ trước đến nay cũng quá đủ để thấy được tầm ảnh hưởng của C.Ronaldo lớn như thế nào.

Tuy nhiên sau 3 năm rưỡi cống hiến tại Madrid, C.Ronaldo vẫn nhận mức đãi ngộ y hệt như lúc mới đến. Nếu so sánh với một ngôi sao khác gia nhập “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” gần như cùng thời điểm với C.Ronaldo là Kaka thì dễ dàng nhận thấy những cống hiến của siêu sao người Bồ Đào Nha gấp bội phần song mức đãi ngộ gần như ngang bằng nhau (khoảng tầm 10 triệu euro mỗi mùa).

Barcelona đứng ngồi không yên vì sự xuất sắc của Messi, đến nỗi chỉ một vài năm họ lại phải xúc tiến kế hoạch trói chân viên ngọc quý của mình một lần (đến nay là 6 lần). Manchester United cũng từng trọng vọng Cristiano Ronaldo như vậy (4 lần gia hạn hợp đồng), nhưng kể từ khi chuyển tới Madrid và khoác lên mình ‘mác’ cầu thủ đắt giá nhất thế giới, CR7 lại chưa một lần được Real Madrid đề nghị đàm phán hợp đồng.

Trong khi Messi đã được Barcelona gia hạn hợp đồng thì tại Bernabeu vẫn chưa có động tĩnh gì
Trong khi Messi đã được Barcelona gia hạn hợp đồng thì tại Bernabeu vẫn chưa có động tĩnh gì

Tại Nou Camp, Messi nhận được 100% bản quyền hình ảnh của chính anh, nhưng tại Bernabeu thì Real Madrid không sẵn sàng làm như vậy với C.Ronaldo khi họ đang sở hữu 50% bản quyền hình ảnh của siêu sao người Bồ Đào Nha. Real Madrid muốn tiếp tục được thu lời từ “con gà đẻ trứng vàng của mình” song C.Ronaldo và đại diện của anh muốn chia lại bản quyền hình ảnh nếu họ ngồi vào bàn đàm phán.

Nhưng chắc chắn tiền bạc không phải là vẫn đề khiến C.Ronaldo đau lòng nhất tại Bernabe, chính anh cũng đã từng khẳng định như vậy. Từ ban lãnh đạo cho đến đồng đội tại Real Madrid, tất cả đều thể hiện sự thờ ơ, thiếu quan tâm, thậm chí là cô lập đối với C.Ronaldo ngày này qua ngày khác là những gì khiến siêu sao người Bồ Đào Nha chạnh lòng. Có lẽ C.Ronaldo chưa bao giờ cảm nhận được chút tình cảm nào từ vị chủ tịch đáng kính của mình như cái cách Laporta hay Rossell đối xử với Messi.

Điển hình như gala trao giải của UEFA hồi cuối tháng 8, Rossell xuất hiện một cách đầy tự hào bên cạnh Messi và Iniesta trong khi đó, Florentino Perez thì mất hút. Còn bên trong phòng thay đồ, tiếng nói của C.Ronaldo không một chút trọng lượng còn Messi tại Barcelona được bao bọc như một gia đình thực sự. Chưa vội bàn luận về tài năng, so sánh giữa hai môi trường làm việc, C.Ronaldo có quá nhiều lý do để phải ghen tỵ với Messi, không hẳn chỉ có chuyện lương bổng.

Ngọc Trung