1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C. Ronaldo mãn nguyện vì được CĐV Madrid nhất mực ủng hộ

(Dân trí) - Dù Real Madrid không thể vượt qua Al-Ittihad ngay trên sân nhà ngay trong lần ra mắt đầu tiên của CR9 tại Bernabeu nhưng Ronaldo vẫn rất hài lòng với bầu không khí cuồng nhiệt của hơn 80.000 CĐV có mặt trên sân.

 

Có thể nói tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn chưa thể hiện phong độ tốt nhất của mình kể từ khi gia nhập đội bóng Hoàng gia TBN từ đầu tháng 7. Trong cả hai trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới trước những đối thủ “dưới cơ” như Shamrock Rovers và Al-Ittihad, dù được xếp ở vị trí thi đấu sở trường nhưng Ronaldo thi đấu hoàn toàn mờ nhạt.

 

Tuy nhiên, trong lần ra mắt đầu tiên trên sân nhà, siêu tiền vệ 24 tuổi tỏ ra rất hài lòng với sức “nóng” lan tỏa trên khắp các khán đài tại Santiago Bernabeu từ các madridista. Trả lời phóng vấn, Ronaldo hào hứng nói: “Tôi rất hạnh phúc khi được chào đón nồng hậu tại TBN. Tôi muốn gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới các CĐV và mong rằng họ sẽ luôn cổ vũ và ủng hộ tôi trên sân cỏ.
 
 
C. Ronaldo mãn nguyện vì được CĐV Madrid nhất mực ủng hộ - 1

Ronaldo vẫn chưa thể hiện được gì trước Al-Ittihad

 

Các CĐV có thể sẽ chưa hài lòng với phong độ cũng như hai màn trình diễn đầu tiên của tôi trong màu áo Real Madrid nhưng tôi nghĩ điều này là hợp lý. Tôi mới chỉ tập luyện cùng các đồng đội mới chỉ khoảng 2-3 tuần và chưa thể thi đấu thật sự ăn ý cùng mọi người. Tôi sẽ cố gắng hòa nhập với lối chơi của toàn đội trong thời gian sớm nhất”.

 

Cơ hội vẫn còn để Ronaldo chứng tỏ giá trị của cầu thủ đắt giá nhất thế giới trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp LDU Quito. “Dải thiên hà 2.0” của ngài chủ tịch Florentino Perez phải chiến thắng mới có thể giành quyền vào bán kết tại khuôn khổ cúp Hòa Bình giao hữu trước thềm mùa giải.

 

Dưới thời tân HLV Pellegrini, “Kền kền trắng” vẫn chưa thể hoạt động thật sự trơn tru để đáp ứng lại kỳ vọng của các Madridista. Còn nhớ trong trận đấu đầu tiên ở Ireland, các CĐV cũng phải chờ đến bàn thắng muộn ở những phút cuối trận của Karim Benzema mới giúp Real giành chiến thắng sít sao trước “đàn em” Shamrock Rovers.

 

“Tôi nghĩ một trận hòa trước Al-Ittihad ngay tại thánh địa Bernabeu trước sự cổ vụ nhiệt thành của hơn 80.000 CĐV là không thật sự thuyết phục. Tuy nhiên, cũng không thể nói rằng đây là sức mạnh thật sự của Real Madrid. Chúng tôi là một tập thể gồm những siêu sao xuất sắc nhất của bóng đá thế giới và được một HLV tài năng như Pellegrini dẫn dắt, tôi tin tưởng vào thành công của đội nhà ngay trong mùa giải năm nay”, Ronaldo khẳng định.

 

Bảo Ly