1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C. Ronaldo lập công, Bồ Đào Nha thắng sít sao Thụy Điển

(Dân trí) - Bàn thắng ở cuối trận của C. Ronaldo đã giúp Bồ Đào Nha hạ Thụy Điển 1-0 tại Da Luz ở lượt đi trận tranh vé vớt dự World Cup 2014. Kết quả này khiến trận lượt về ngày 20/11 tới giữa hai đội tại Solna hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Cuộc so tài Bồ Đào Nha - Thụy Điển đã thực sự hấp dẫn như người hâm mộ chờ đợi, khi cả hai đội đều chơi quyết tâm vì tấm vé dự World Cup 2014. Đá trận lượt đi ở Da Luz, Bồ Đào Nha có sức ép phải chiến thắng, trong khi Thụy Điển cần kiếm được lợi thế trước trận lượt về tại Solna.
 
C. Ronaldo luôn là điểm tựa trong lối chơi của Bồ Đào Nha

C. Ronaldo luôn là điểm tựa trong lối chơi của Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha chủ động dồn ép về thế trận và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên các chân sút đội chủ nhà đều khá kém duyên trong dứt điểm. Thụy Điển tuy chơi đầy thận trọng ở Lisbon, nhưng họ cũng tạo ra được không ít tình huống đáng kể nhờ sự năng nổ của Ibrahimovic.
Tưởng như hai đội phải chấp nhận kết quả hòa thì 8 phút trước khi hết giờ, C. Ronaldo đã có pha lập công quý giá mang về chiến thắng 1-0 cho Bồ Đào Nha. Thậm chí nếu cú dứt điểm sau đó của CR7 không tìm đúng xà ngang, Bồ Đào Nha đã có lợi thế lớn trước trận lượt về.
Việc chỉ thắng 1-0 tại Lisbon khiến Bồ Đào Nha phải hứng chịu nhiều sức ép trước cuộc tái đấu giữa hai đội ở Solna. Thụy Điển còn 90 phút ở lượt về để tự quyết định số phận của mình và cuộc so tài ngày 20/11 hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt, căng thẳng.
Bồ Đào Nha tung ra đội hình mạnh nhất của mình thời điểm này với bộ ba tiền vệ Regufe Alves, Meireles và Moutinho ở giữa sân, C. Ronaldo và Nani hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho trung phong Postiga. Thụy Điển không hề có ý định phòng ngự, họ sử dụng cặp tiền đạo Ibrahimovic-Elmander ngay từ đầu.
 
Ibrahimovic đã không thể ghi bàn trong cuộc đấu với Bồ Đào Nha

Ibrahimovic đã không thể ghi bàn trong cuộc đấu với Bồ Đào Nha

Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với ưu thế nghiêng về Bồ Đào Nha, ngay phút thứ 5 Meireles đã có pha kiến thiết để Moutinho dứt điểm nhanh, tuy nhiên Isaksson đã bay người cản phá. Thụy Điển có câu trả lời ngay sau đó với cú sút xa đưa bóng đi vọt xà ngang của Elmander ở phút 11.
Tình huống đáng kể đầu tiên của trận đấu diễn ra với phút 20, Ibrahimovic có đường chuyền thông minh cho Larsson dứt điểm nhanh, nhưng bóng đi chưa đủ khó để hạ Rui Patricio. Hai phút sau, Kallstrom sút chìm khiến Patricio đã phải đứng nhìn, tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Những phút tiếp theo ở hiệp 1, sự thận trọng quá mức của hai đội khiến trận đấu khá tẻ nhạt, không nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Hàng thủ hai bên đã kém cả Ibrahimovic lẫn C. Ronaldo khá chặt, bộ đôi ngôi sao trên gần như không có cơ hội tiếp cận cầu môn đối phương.
Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn và Bồ Đào Nha tỏ ra lấn lướt hơn về thế trận. Phút 54, Nani tạt bóng chuẩn xác để Postiga đánh đầu nhưng hậu vệ Nilsson đã cứu thua trên vạch vôi. 5 phút sau, Coentrao căng ngang để Meireles dứt điểm tầm xa đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.
 
Pha ghi bàn duy nhất của C. Ronaldo vào lưới Isaksson

Pha ghi bàn duy nhất của C. Ronaldo vào lưới Isaksson

Trước hàng thủ số đông của Thụy Điển, Bồ Đào Nha đã tấn công liên tục nhằm tìm kiếm bàn thắng. Nỗ lực của đội tuyển bên bán đảo Iberia được được đền đáp ở phút 82, Veleso tạt tầm thấp để C. Ronaldo bay người đánh đầu hạ Isaksson, mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha.
6 phút sau, đến lượt Almeida tạt bóng chính xác để C. Ronaldo bật cao đánh đầu, đáng tiếc là bóng tìm đúng xà ngang. Thắng lợi 1-0 nghiêng về Bồ Đào Nha được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút, kết quả khiến HLV Paulo Bento cảm thấy hài lòng dù trận lượt về sắp tới ở Solna hứa hẹn sẽ vô cùng khó khăn.
 


Đội hình thi đấu

Bồ Đào Nha: Patricio, Pereira, Coentrao, Veloso, Pepe, Regufe Alves, Meireles (Josue, 78), Moutinho, Postiga (Almeida, 66), Nani, Ronaldo

Thụy Điển: Isaksson, Lustig, Olsson, Elm (Wernbloom, 72), Nilsson, Antonsson, Larsson, Kallstrom (Svensson, 77), Ibrahimovic, Elmander (Gerndt, 88), Kacaniklic

Kim Anh