1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Brazil “thắng nhàn” trước Oman

(Dân trí) - Sau chiến thắng trước Anh tại Qatar cuối tuần qua, “các vũ công Samba” tiếp tục có trận giao hữu với Oman và dù đá như “đi dạo”, các học trò của Carlos Dunga vẫn dễ dàng đả bại đội chủ nhà 2-0.

Với đẳng cấp vượt trội, Brazil nhanh chóng vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 4 với bàn mở tỷ số nhờ công tiền đạo đang có duyên trong màu áo ĐTQG, Nilmar. Anh cũng chính là tác giả bàn thắng duy nhất giúp Selecao vượt qua Anh 1-0 hôm thứ Bảy vừa rồi.

 

Brazil “thắng nhàn” trước Oman - 1

Kaka và đồng đội có chiến thắng dễ dàng trước Oman



Thi đấu nhàn nhã và dù đã rút Kaka, Fabiano, Melo ra nghỉ nhưng Brazil vẫn có bàn nới rộng cách biệt trong hiệp hai khi Al Gheilani Hassan đánh đầu “đốt” lưới nhà sau đường tạt bóng của Bastos. Nếu không có những pha cản phá xuất sắc của thủ thành Al Habsi, đội bóng châu Á đã phải chịu kết quả thua đậm hơn nhiều.

 

Trở lại trận đấu, Brazil xuất phát với đội hình không có gì thay đổi so với trận gặp Anh trước đó. Trên hàng công vẫn là Fabiano đá cao nhất, hỗ trợ cho anh ở phía sau là bộ 3 Kaka, Nilmar và Elano.

 

Chủ nhà Oman nhập cuộc khá tự tin và là đội có pha dứt điểm đáng kể đầu tiên. Sau pha phối hợp tấn công khá nhịp nhàng ở phút 2, cú sút của Hassan Rabia lại tìm tới mành lưới bên của Brazil.

 
Brazil “thắng nhàn” trước Oman - 2

Oman (phải) chỉ biết chống đỡ trước các đợt tấn công của Brazil

 

Selecao có “câu trả lời” ngay sau đó và hiệu quả là điều mà đội chủ nhà cần phải học hỏi! Nhận bóng sau đường chuyền dài chính xác của Maicon, Luis Fabiano khống chế khéo léo rồi tung cú sút buộc thủ môn Al Habsi phải đẩy ra và Nilmar dễ dàng đá bồi vào lưới trống, mở tỷ số cho Brazil.

 

Bàn thua từ quá sớm khiến các cầu thủ Oman mất tinh thần và nhiều vị trí bị “cóng”. Bởi vậy, đội chủ nhà hầu như không giữ nổi bóng tổ chức tấn công mà chỉ lo lui về phòng ngự trước các đợt hãm thành của Brazil. Elano, Kaka và thậm chí là các hậu vệ Lucio, Bastos thi nhau “bắn phá” khung thành Oman khiến Al Habsi phải hoạt động rất vất vả.

 

Về cuối hiệp 1, đội bóng châu Á dần chơi tốt hơn và đã có một vài cú dứt điểm “thử tài” Julio Cesar nhưng thủ thành đang khoác áo Inter vẫn chơi tập trung, từ chối mọi nỗ lực của Qasim Said và Al Hosni. Ngay trước giờ nghỉ, Nilmar chút nữa đã có bàn thắng thứ hai cho mình nhưng Al Habsi đã kịp trổ tài cứu thua cho Oman.

 

Sau giờ nghỉ, HLV Dunga quyết định rút Kaka, Luis Fabiano và Melo ra nghỉ ngơi. Oman thể hiện quyết tâm tìm bàn gỡ khi dâng lên tấn công ở những phút đầu hiệp hai, trong đó nổi bật với vai trò của tiền đạo Qasim Said. Anh thêm một lần buộc Cesar phải bay người hết cỡ cứu thua sau cú sút vòng cung rất kỹ thuật ở phút 49.

 
Brazil “thắng nhàn” trước Oman - 3

Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Al Habsi, Oman đã phải chịu
thất bại đậm hơn nhiều

Có được thế trận khá sáng sủa nhưng đáng tiếc là sai lầm trong phòng ngự khiến đội chủ nhà phải nhận bàn thua thứ hai, với pha “đốt đền” của Al Gheilani Hassan phút 61. Từ đường câu bóng vào của Bastos, nỗ lực cản phá của hậu vệ đội chủ nhà bỗng trở thành đường chuyền về “quá khó” với Al Habsi khi thủ thành này đã lao ra khỏi khung thành, “biếu” cho Brazil bàn thắng nhân đôi cách biệt.

 

Tiếp tục nắm thế chủ động, Brazil còn tạo được một vài tình huống nguy hiểm có thể nâng tỷ số lên nhưng Nilmar rồi cầu thủ vào thay người Hulk đều không dứt điểm thành công. Dù vậy, tỷ số 2-0 là quá đủ để thày trò Dunga nối tiếp mạch chiến thắng trong chiến dịch chuẩn bị cho World Cup 2010.

 

MH