1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Brazil may mắn cầm hòa Nga tại xứ sương mù

(Dân trí) - Chọn Stamford Bridge là nơi “chiến đấu”, Brazil và Nga đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn. Nga vươn lên dẫn trước ở phút 71 nhờ công của Faizulin, nhưng đến gần hết giờ Fred đã ghi bàn để trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

 

Kết quả hòa là một kết quả đẹp cho một trận giao hữu, tuy nhiên Nga có thể tiếc nuối bởi đội bóng của Fabio Capello có nhiều cơ hội hơn trong trận đấu này, tuy nhiên lại kết thúc với một trận hòa. Tuy nhiên, dù sao đây cũng chỉ là một trận giao hữu, kết quả hòa là “đẹp” cho cả đôi bên.
 
Nga đã có một trận đấu tốt trên đất Anh trước Brazil

Nga đã có một trận đấu tốt trên đất Anh trước Brazil

 

Sau trận đấu này, người Nga có thể cảm thấy vui bởi dường như sau thời kỳ đỉnh cao của Guus Hiddink cùng đội bóng này ở Euro 2008 thì đến giờ Nga mới tìm thấy một chiến lược gia có thể giúp đội tuyển nước này thăng hoa. Ngoài trận đấu có phần trên chân đội tuyển Brazil, một đội bóng luôn được đánh giá cao, Nga còn toàn thắng 4 trận ở vòng loại Word Cup 2014 và họ đang là ứng viên nặng ký nhất cho chiếc vé đi thẳng của bảng F.
 
Còn đối với Brazil, rõ ràng huấn luyện viên Scolari sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Trong tay ông vẫn có rất nhiều các cầu thủ giỏi, tuy nhiên tuyển Brazil bây giờ không còn là “những vũ khúc samba” mê hoặc lòng người. Lối đá có đội bóng này đang không khiến người hâm mộ cảm thấy hài lòng và chắc chắn Scolari phải thay đổi mạnh mẽ nếu ông muốn giúp Brazil đăng quang trên sân nhà tại kỳ World Cup vào năm sau.
  

Với tính chất là một trận giao hữu, các cầu thủ Nga đã không ngại ngần dâng cao đội hình tấn công. Ngay phút thứ 3, Kerzhakov đã thực hiện một cú vô lê rất mạnh, rất may cho đội tuyển Brazil ở tình huống này, Thiago Silva đã kịp đưa chân ngăn cản. 1 phút sau Sergei Ignashevich thực hiện một cú sút phạt và thủ thành Cesar đã có một tình huống cứu thua xuất sắc.

 
Nga đã lấn lướt trước các ngôi sao của tuyển xứ Samba

Nga đã lấn lướt trước các ngôi sao của tuyển xứ Samba

Nga nắm giữ thế trận và liên tục áp đảo. Phút thứ 9, từ quả sút trượt của Vasili Berezutsky bóng đã chạm tay Fernando trong vòng cấm địa, nhưng tình huống này diễn ra khá nhanh các trọng tài cũng không kịp quan sát. Bóng trôi sang bên phải và tạo cơ hội cho Kerzhakov. Tiếp tục là một cú sút vô lê của tiền đạo tuyển Nga. Tư thế thoải mái, nhưng anh lại dứt điểm không đi trúng cầu môn.

 

2 phút sau các cầu thủ Nga tiếp tục gây sóng gió trước cầu môn của Cesar, Ignashevich đánh đầu trượt từ cự ly gần và cơ hội lại một lần nữa mở ra cho Kerzhakov. Nhưng cú dứt điểm từ cự ly chừng 2m của anh đã chạm chân một cầu thủ của Brazil để lăn ra hết đường biên ngang, vị trí dứt điểm của Kerzhakov cũng không được tốt, tuy gần khung thành nhưng góc lại quá hẹp.

 

Đến phút 17, Brazil mới tạo được một cơ hội có phần nguy hiểm trước cầu môn của đối phương, Luiz tạt bóng vào trong cho Neymar băng vào dứt điểm, tuy nhiên cú đỡ bóng của anh lại không được tốt và Ignashevich đã kịp thời phá bóng giải nguy trước khi ngôi sao trẻ của xứ samba kịp băng vào kết thúc.

 
Brazil thi đấu rất thiếu nhiệt trong thời gian gần đây

Brazil thi đấu rất thiếu "nhiệt" trong thời gian gần đây

Ngay sau đó, Kerzhakov băng lên dũng mãnh bên cánh trái anh xâm nhập vào trung lộ để chuyền bóng cho Faizulin  băng xuống. Cầu thủ này dứt điểm bằng chân trái rất căng, nhằm vào góc cao gần, tuy nhiên cú dứt điểm của anh lại không thể thắng được sự xuất sắc của Cesar, thủ thành đang khoác áo QPR đã bay người xuất sắc, kịp chạm ngón tay để đẩy bóng ra ngoài khung thành.

 

Những phút đầu sôi động qua đi và hai đội lâm vào cảnh bế tắc. Mặc dù các ngôi sao của Nga kém tên tuổi hơn đối thủ, nhưng họ vẫn duy trì một thế trận tốt ở. Cuối cùng sự mong chờ của người hâm mộ “Gấu trắng” cũng đến ở phút 71, từ một tình huống tấn công áp đảo, các cầu thủ Nga dứt điểm liên tục trong vòng cấm địa của Brazil như chốn không người, cuối cùng Faizulin  cũng đã thành công.

 

Tưởng như Brazil đã thua nhưng đúng đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, Marcelo phối hợp bài bản với Hulk để băng xuống bên trái vòng cấm địa rồi thự hiện một cú căng ngang rất hiểm vào bên trong để cho Fred đệm bóng thành bàn cân bằng tỷ số, bàn thắng thứ 4 trong 4 trận lên tuyển gần nhất của cầu thủ này. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

 

Đội hình thi đấu

 

Brazil: Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo, Fernando, Hernanes, Oscar(Hulk, 67), Kaka (Costa, 78), Neymar, Fred

 

Nga: Gabulov, Anyukov (Zhirkov, 45; Grigoriev, 86), V. Berezutsky, Ignashevich, Yeshchenko, Glushakov, Shirokov, Faizulin, Kokorin (Kobarov, 45), Bystrov (Shatov, 45), Kerzhakov.

 
Phù Sa