1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá Việt Nam 2014: Giữa 2 mảng sáng - tối

(Dân trí) - Không thể phủ nhận bóng đá nội trong năm qua vẫn còn rất nhiều bất cập, cả trong công tác điều hành lẫn chuyên môn. Tuy nhiên, điều thú vị nhất là ngay ở mảng tối nhất, chúng ta vẫn có thể hy vọng vào điểm sáng nhất của bóng đá nội.

Điểm tối nhất cũng là điểm sáng nhất

Nếu phải đi tìm sự kiện tồi tệ nhất trong năm của bóng đá Việt Nam, chắc chắn nhiều người sẽ kể ngay đến 2 vụ bán độ và dàn xếp tỷ số bị phanh phui. Đó là việc 9 cầu thủ V.Ninh Bình đã bị kết án tù và 6 cầu thủ Đồng Nai bị bắt, chờ ngày ra tòa.

Bóng ma tiêu cực vẫn chưa buông tha bóng đá nội, V-League vẫn không phải là giải đấu sạch. Thậm chí, con số cầu thủ đã bị bắt, bị xử và chờ bị xử án có thể vẫn chưa phải là con số cuối cùng, bởi chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng trước đó đã tiết lộ đây chưa phải điểm kết thúc của chuyên án chống tiêu cực trong bóng đá.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, điểm tối nhất của bóng đá nội trong năm hóa ra cũng là điểm sáng đáng ghi nhận nhất, là công việc mà VFF cho thấy hiệu quả cao nhất, được dư luận ủng hộ nhất trong năm.

Câu chuyện nghi ngờ tiêu cực là câu chuyện người ta đã nghi ngờ lâu rồi, vấn đề là lâu nay những người làm công tác điều hành thường cố ru nhau bằng điệp khúc “chứng cứ đâu?!”, để tránh làm những việc khó nhất. Nói nôm na, nhiều năm nay, không phải người ta không biết những uẩn khúc trong bóng đá nội, chẳng qua là người ta không cố gắng làm sáng tỏ những uẩn khúc ấy.

Những vụ tiêu cực bị phanh phui chứng minh giờ người ta đang muốn chống tiêu cực đến cùng
Những vụ tiêu cực bị phanh phui chứng minh giờ người ta đang muốn chống tiêu cực đến cùng

Riêng năm nay, VFF mà cụ thể là chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã quyết phanh phui những vụ này, làm rõ những nghi ngờ này đến cùng. Ông Dũng nói riêng và một số quan chức đang điều hành bóng đá nội nói chung quyết liệt nói không với tiêu cực.

Thế nên, nên xem những vụ bán độ và dàn xếp tỷ số vừa bị phanh phui trong năm là cột mốc mới đáng ghi nhận của bóng đá nội, rằng đã đến lúc chính những người làm công tác điều hành dám đối diện với cái sự thật chẳng mấy vui mà lâu nay những người tiền nhiệm của họ đều… né.

Những tia hy vọng

Nói tiếp về những mảng tối của bóng đá Việt Nam trong năm, phải kể đến V-League đang ngày càng xuống cấp, kể tiếp đến chất lượng nền bóng đá đi xuống, ở cả cấp độ đội tuyển đến cấp độ CLB.

Thế nhưng, giữa những mảng tối ấy, cũng có những tia hy vọng được lóe lên. Đó là lứa cầu thủ U19 Việt Nam nổi đình nổi đám suốt cả năm. Có thể họ chưa có thành tích nào nổi bật, nhưng hiệu ứng từ lứa U19, nhất là nhóm cầu thủ của bầu Đức giúp cho nhiều người làm bóng đá Việt Nam bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của khâu đào tạo trẻ.

Hiệu ứng từ lứa U19 cũng giúp khán giả bắt đầu trở lại sân, rằng bóng đá Việt Nam vẫn còn có chi tiết đáng xem, vẫn còn có người sẵn sàng chơi thứ bóng đá cao thượng, thay cho thói quen chặt chém của lớp lớp cầu thủ mà người hâm mộ từng được biết đến vài năm nay.

Hy vọng của bóng đá Việt Nam còn nằm ở việc đội tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia thi đấu khởi sắc ở Asiad 17 và AFF Cup 2014. Trong bối cảnh không nhận được nhiều kỳ vọng, họ đã có những giải đấu xuất sắc, để chứng minh cho người ta thấy rằng họ không phải là lứa cầu thủ đáng… vứt đi, như một số người vẫn độc mồm độc miệng phán thế!

Và giữa lúc V-League đi xuống cũng là lúc mà nhiều CLB nhìn ra giá trị thực của mình, nhìn lại cách đầu tư để tránh tình trạng phá sản. Họ nhìn ra được giá trị cơ bản nằm ở chỗ không lôi kéo được khán giả thì đội bóng không thể tồn tại, không điều chỉnh được cách chi tiền vô tội vạ của mình, trước sau gì cũng bị xóa sổ.

Nhận ra điều ấy cũng cực kỳ quan trọng, bởi nhận thức ấy dần dần sẽ có thể giúp cho bóng đá nội tìm lại sự ổn định, sau thời gian đua nhau thổi giá, hét giá, tự phá giá và tự làm khổ nhau. Họ tìm về sự ổn định trong công tác chuyên môn lẫn cách chi tiêu để tìm lại hy vọng tồn tại sau hàng chục năm rơi vào cuộc khủng hoảng có thể gọi là thời kỳ “bong bóng bóng đá”!

Trọng Vũ