Bóng đá Tây Ban Nha tiếp tục thống trị Champions League?
(Dân trí) - Atletico, Barcelona, Real Madrid cùng giành vé vào tứ kết Champions League và người Tây Ban Nha đang phô trương sức mạnh của mình ở đấu trường châu lục. Mục tiêu tiếp theo của La Liga là một trận chung kết nội bộ giống như cặp Atletico-Real Madrid ở chung kết năm ngoái...
Trong thời gian gần đây, Barcelona luôn có đến 2 đại diện ở bán kết ở các năm 2011, 2012, 2013 còn năm ngoái trận chung kết của họ còn là cuộc chiến nội bộ Real-Atletico. Trong những thời điểm đỉnh cao nhất của bóng đá Anh giai đoạn 2005-2009, người Tây Ban Nha cũng không hề lép vế nhờ sự thăng hoa của Barcelona.
Đây là mùa giải thứ ba liên tiếp, La Liga có 3 đại diện ở vòng tứ kết (Real, Barca cả 3 lần, Atletico 2 lần, Malaga 1 lần). Năm ngoái nếu lá thăm may rủi không khiến Barca-Atletico phải huynh đệ tương tàn thì người Tây Ban Nha đã có đến 3/4 đại diện tại bán kết, điều họ từng làm được hồi năm 2000.
Trong bối cảnh Premier League sa sút, Bundesliga chỉ có mỗi Bayern Munich đáng gờm, Serie A vật vã trở lại đỉnh cao còn Ligue 1 quá non kinh nghiệm, thì La Liga đang là nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Barcelona có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, Real Madrid đang có lực lượng đồng đều còn Atletico có lối chơi lỳ lợm và cả ba đang là ứng cử viên cho chức vô địch.
Real Madrid dù đang sa sút phong độ và để thua 3-4 tại Bernabeu, nhưng họ vẫn vượt qua Schalke với tổng tỷ số 5-4. Có trong tay nhiều ngôi sao chất lượng cộng thêm HLV Ancelotti có thừa kinh nghiệm ở cúp châu Âu thì Real Madrid vẫn là ứng cử viên không thể bỏ qua ở Champions League năm nay.
Điều duy nhất mà các madridista lo lắng, chỉ là cái dớp của nhà đương kim vô địch. Nhưng kể cả khi không bảo vệ được ngôi Vua, Real Madrid vẫn tràn trề hy vọng vượt qua vòng tứ kết. Hơn nữa, Champions League là đấu trường mà Ronaldo cùng đồng đội chơi tốt nhất mùa giải năm nay.
Con đường tiến vào tứ kết Champions League của Atletico chật vật hơn, khi họ phải nhờ đến loạt đá 11m may rủi (hòa 1-1 sau hai lượt trận) mới loại được Leverkusen. Nhưng nhìn cái cách họ áp đảo CLB Đức trong cả hai trận đấu, cho thấy Atletico đạt đến đẳng cấp của một thế lực ở cúp châu Âu.
Ngoài ra, tài cầm quân của HLV Simeone là điều không ai dám phủ nhận, ông dùng người đầu hiệu quả và biết điều chỉnh chiến thuật ở thời điểm quan trọng. Lối chơi khoa học, chặt chẽ và lỳ lợm khi gặp các đối thủ mạnh, khiến Atletico là đội bóng không ai dám xem thường ở Champions League năm nay.
Barcelona lại đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League, sau hai chiến thắng áp đảo trước Man City (thắng 3-1). So với nhiều CLB, lịch thi đấu của Barcelona dày đặc nhất, họ là CLB hiếm hoi còn nguyên tham vọng giành cú ăn ba nhưng HLV Enrique biết cách điều chỉnh chiến thuật để toàn đội luôn đạt trạng thái sung mãn nhất.
Điểm nhấn của Barcelona mùa giải này chính là bộ ba nguyên tử Messi-Suarez-Neymar, nhưng HLV Enrique còn sở hữu hàng thủ chắc chắn cùng tuyến giữa ổn định nhờ cặp Iniesta-Rakitic. Sau ba năm thất bại, Barca đang khao khát trở lại vị thế số 1 châu lục hơn bao giờ hết và họ có đủ thực lực để đeo đuổi tham vọng đó.
Người Tây Ban Nha nín thở chờ đợi ba đại diện của họ tránh nhau ở tứ kết trong lễ bốc thăm tại Nyon (Thụy Sỹ) vào 18h chiều 20/3. Nếu thần may mắn chiều lòng, La Liga có thể nghĩ đến viễn cảnh có ba đại diện hiện diện vào tứ kết, dù các đối thủ như Juventus, Bayern Munich hay PSG không phải dễ chơi. Nhưng rõ ràng thời điểm này, La Liga là giải đấu được đánh giá cao nhất để bước lên đỉnh cao nhất Champions League năm nay.
K.A