1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá nữ Việt Nam: Vẫn chưa đội nào bắt kịp Hà Nội

(Dân trí) - Dù Hà Nội 1 đã chững lại so với chính mình các năm trước, nhưng trên bình diện của bóng đá nữ Việt Nam, các đội bóng còn lại vẫn chưa vươn tới vị trí ngang hàng với đội bóng nữ thủ đô. Thế nên, những cuộc đua tranh vì thế không trọn vẹn.

Dẫn đầu ngay cả khi đã sa sút

So với mọi năm, Hà Nội 1 không mạnh bằng. Cụ thể là họ đang có những điểm yếu cả ở khâu phòng ngự lần khâu tấn công. Trên hàng tấn công, Hà Nội 1 không còn dạng chân sút sắc bén như Ngọc Châm cách nay vài năm, trong khi Minh Nguyệt có dấu hiệu chững lại, nhất là sự thiếu nhạy bén ở khâu săn bàn.

Ở hàng phòng ngự, đội bóng nữ thủ đô cũng lần lượt vắng 2 trung vệ tốt nhất của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua là Đào Thị Miện và Nguyễn Thị Nga, do họ lần lượt giải nghệ.

Thế nhưng, bất chấp sự sa sút so với chính mình, Hà Nội vẫn dẫn đầu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia (VĐQG) sau lượt đi, chủ yếu do các đối thủ của họ cũng… sa sút.

Hiện tượng của làng cầu nữ Việt Nam trong khoảng 2 – 3 năm trở lại đây là Phong Phú Hà Nam đang càng ngày càng đuối trong nhóm đầu. Yếu tố con người vẫn là yếu tố then chốt khiến cho đội bóng của HLV Văn Thị Thanh không thể đeo bám Hà Nội 1.

Bóng đá nữ Việt Nam: Vẫn chưa đội nào bắt kịp Hà Nội
Đội bóng dẫn đầu giải bóng đá nữ VĐQG là đội bóng ít sa sút nhất, chứ chưa hẳn là đội tiến nhanh nhất (ảnh: Trọng Vũ)

Phong Phú Hà Nam vốn đã không dồi dào về mặt tài năng, nay còn vắng thêm chân sút số Lê Thu Thanh Hương, nên khả năng săn bàn của họ rất hạn chế. Đấy cũng chính là nguyên nhân khiến cho Phong Phú Hà Nam đánh rơi nhiều điểm đáng tiếc tại giải năm nay, rồi tụt dần xuống phía dưới nhóm tranh ngôi vô địch.

Trong khi đó, đối thủ nguy hiểm nhất của Hà Nội 1 là TPHCM cũng gặp những vấn đề tương tự như đội bóng nữ thủ đô, nhưng còn ở mức nghiêm trọng hơn.

TPHCM cũng khủng hoảng lực lượng sau sự ra đi, hoặc sa sút phong độ của thế hệ trước, trong khi thế hệ sau vẫn chưa vươn tới đẳng cấp tương xứng. Ví dụ Huỳnh Như ở hàng tiền đạo vẫn còn thua xa đàn chị Lưu Ngọc Mai ngày nào về độ quái, Hồng Lĩnh ở tuyến giữa còn lâu mới bằng Kim Chi, trong khi cả Kim Hồng lẫn Kiều Trinh đều đã không còn là chính mình vào những ngày đỉnh cao phong độ.

Hà Nội sa sút, các đội khác còn sa sút mạnh hơn, thành ra đội bóng nữ thủ đô vẫn dẫn đầu trong bối cảnh bóng đá nữ đang yếu dần đều.

Chất lượng con người đáng báo động

Như đã nói ở trên, hầu hết các đội bóng ở giải trong nước nói chung đều có dấu hiệu chững lại hoặc đi xuống, thành ra đội đang dẫn đầu là đội xuống chậm nhất, chứ chưa hẳn là đội tiến nhanh hơn phần còn lại.

Ngoài TPHCM, Phong Phú Hà Nam sa sút và không đủ sức bắt kịp Hà Nội 1, còn phải kể thêm cựu vương Than KSVN cũng xuống theo. Thực tế là nhiều năm nay, đội bóng nữ vùng mỏ không còn nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch.

Than KSVN Việt Nam vốn chỉ còn Lê Thị Thương ở đẳng cấp hàng đầu Việt Nam. Những cái tên còn lại của đội bóng này từ lâu không còn gây được sự chú ý.

Đấy cũng là tình trạng chung của bóng đá nữ Việt Nam. Sự cũ kỹ cả về phương pháp huấn luyện lẫn phương pháp phát triển các đội bóng, phát triển nguồn nhân lực đang bao trùm bóng đá nữ Việt Nam. Chính tư tưởng cùng cách làm cũ kỹ ấy khiến cho chúng ta rất ít tạo ra những tài năng mới.

Nó khác với người láng giềng Thái Lan mấy năm nay đã có bước đột phá mạnh về phương pháp tuyển chọn và nuôi dưỡng tài năng, giúp cho thế hệ sau của họ giờ đã hơn thế hệ sau của chúng ta.

Bài toán “quả trứng và con vịt” cũng là bài toán gây đau đầu những người làm bóng đá nữ. Rất khó trả lời thấu đáo cho câu hỏi vì bóng đá nữ kém hấp dẫn, thiếu vắng nhân tài, không thu hút được khán giả nên khó thu hút nhà đầu tư? Hay vì không có nhà đầu tư, nên bóng đá nữ thiếu tiền rồi từ đó tự mình không thể làm mình hấp dẫn, không thu hút được người tài, nên không thu hút khán giả? Hoặc cũng có thể cái này dẫn đến cái kia, sự yếu kém này là hệ lụy phát sinh sự yếu kém khác, và ngược lại?

Chỉ biết rằng, nếu không đổi mới phương thức tổ chức, phương pháp vận hành, bóng đá nữ Việt Nam sẽ còn có nguy cơ xuống thấp hơn nữa!

Kim Điền