1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá nữ Việt Nam và chuyện phục thù người Thái

(Dân trí) - Tối 22/9, tin vui với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, khi đội tuyển nữ Việt Nam đã giành được vé vào vòng loại cuối Olympic 2016. Niềm vui như nhân đôi khi thầy trò HLV Takashi đã đánh bại Thái Lan trong trận đấu quyết định để giành ngôi đầu bảng.

Vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016 diễn ra tại Myanmar.  Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Myanmar và Jordan. Các đội sẽ cùng nhau tranh tài theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Đội đứng đầu sẽ giành tấm vé tham dự vòng loại thứ 3 giải bóng đá Olympic nữ 2016 diễn ra tại Nhật Bản vào đầu năm sau.

Cần phải nhắc lại chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam là rất thuyết phục. Trước một Thái Lan chơi bóng đá tấn công trong suốt 90 phút trận đấu, các học trò của HLV Takashi đã phòng thủ chặt chẽ, phản công nhanh, sắc nét. Và sự xuất thần của Minh Nguyệt với cú đúp, đã giúp tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-0, qua đó chính thức có vé tới Nhật Bản năm tới.

 

Đội tuyển nữ Việt Nam đã phục hận ngọt ngào đối thủ Thái Lan
Đội tuyển nữ Việt Nam đã phục hận ngọt ngào đối thủ Thái Lan

 

Thực tế, tấm vé của Việt Nam khá may mắn, bởi ở trong trận đấu còn lại, Myanmar đã vượt qua Đài Loan với tỷ số 3-1, qua đó giúp tuyển nữ Việt Nam giữ được vị trí nhất bảng A.

Tại vòng 3, Việt Nam sẽ thi đấu với chủ nhà Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Australia, để tìm ra hai đội có thứ hạng cao nhất đến Olympic Brazil 2016.

Việc đội tuyển nữ Việt Nam có vượt qua vòng loại cuối hay không thì thời gian sẽ trả lời, nhưng với chiến thắng trước Thái Lan, thầy trò HLV Takashi có thể thể ăn mừng.

Trong nhiều năm qua, bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan vốn là kình địch của nhau. Thái Lan từng khiến bóng đá nữ Việt Nam ôm hận ở nhiều giải đấu lớn. Chắc chắn những người hâm mộ bóng đá nữ nước nhà đều không quên thất bại của tuyển nữ Việt Nam ngay trên sân nhà, trước ngưỡng cửa giành tấm vé tham dự World Cup. Rồi tại SEA Games 27, tuyển nữ Việt Nam cũng đã gục ngã trước đối thủ để chỉ nhận tấm HCB.

Nhưng bóng đá nữ Việt Nam cũng đã có những cuộc trả thù ngọt ngào. Đó là chiến thắng 2-1 ở tứ kết Asiad 2014 và trận thắng tối qua tại vòng loại Olympic 2016.

Thành tích vào đến bán kết của bóng đá nữ tại Asiad 2014 làm nức lòng người hâm mộ nước nhà. Đến nỗi, VFF cũng đã thưởng nóng tới hơn 1 tỷ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Việc 2 lần vượt qua Thái Lan trong những giải đấu quan trọng gần nhất, cho thấy bóng đá nữ Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua đối thủ này trong những giải đấu tới. Tiếc là bóng đá nữ Việt Nam chưa bao giờ được đầu tư đúng tầm, dù chúng ta đang có vị trí nhất định ở sân chơi châu lục, chứ không còn quanh quẩn ở khu vực như bóng đá nam.

Sự quan tâm dành cho bóng đá nữ rất có thể chỉ là những câu chuyện xảy ra ở mỗi giải đấu cụ thể-nơi sự cống hiến, thành tích được thể hiện rõ trên sân. Còn khi đã về nhà, khi phía trước không còn giải đấu lớn nào, liệu bóng đá nữ có được quan tâm?

Bao năm qua, trong khi bóng đá nam Việt Nam luôn được ưu ái, được đầu tư nhưng chỉ có được duy nhất một chức vô địch AFF Cup 2008. Trong khi đó, đội nữ Việt Nam dù thiệt thòi đủ thứ đã hai lần vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á, bốn lần lên ngôi ở SEA Games, đạt thành tích lịch sử lọt vào bán kết Asiad và mới nhất là vào tới vòng loại cuối Olympic, tức là cùng đẳng cấp với Nhật Bản, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên...

Những kết quả đó đã khẳng định rằng, bóng đá nữ luôn đi tiên phong trên các mặt trận. Còn hình ảnh của các cô gái đá bóng, cũng đẹp không kém. Sự kiên cường, quả cảm của họ, báo chí và dư luận đã nói tới nhiều.

Như đã nói ở trên, muốn vượt hẳn qua người Thái, bóng đá nữ phải có một sự phát triển đồng bộ, bài bản, có nền tảng vững chắc từ giải VĐQG.

Người viết giật mình khi nhìn giải VĐQG với 6 đội tham dự (thực chất chỉ là 5 vì có 2 đội Hà Nội), thi đấu vỏn vẹn 10 vòng. Ở cái giải đấu ấy, ngay cả VFF cũng gặp khó trong việc tìm kiếm nhà tài trợ, chứ mong gì các nữ cầu thủ của chúng ta có tiền thưởng, chuyển nhượng như bóng đá nam.

Còn về mặt chuyên môn, nếu cứ phát triển như những năm qua, bóng đá nữ Việt Nam khó phất lên được. Những thành tích đạt được ở giải đấu nào đó, chỉ là nỗ lực của các cô gái theo kiểu vượt lên chính mình, chứ không phải bóng đá nữ Việt Nam đã phát triển.

Nền tảng của bóng đá Thái Lan là sự phát triển vững mạnh ở bóng đá học đường và đầu tư nghiêm túc. Trong một thời gian dài họ luôn đứng sau nữ Việt Nam tại các kỳ SEA Games, nhưng giờ đã tham dự cả World Cup.

Bóng đá nữ phục thù người Thái hẳn nhiên là vui mừng, nhưng tiếp theo sẽ là gì?

Thạch Lâm