1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh giá ứng cử viên vô địch World Cup 2014

Bồ Đào Nha: Niềm hy vọng mang tên C. Ronaldo trên đất Brazil

(Dân trí) - Luôn được đánh giá cao, tuy nhiên Bồ Đào Nha chưa thể một lần tiến vào chung kết một kỳ World Cup. Lịch sử đang chờ đợi đoàn quân HLV Paulo Bento lập nên và niềm hy vọng tiếp tục đặt ngôi sao số hay nhất thế giới C. Ronaldo.

Sau thế hệ tài hoa của những Figo, Rui Costa, Joao Pinto, Paulo Sosa, Bồ Đào Nha không còn giữ được phong cách, lối chơi đẹp mắt như thế kỷ trước. Tuy nhiên, họ vẫn là một đội bóng lớn ở thế giới, có nhiều ngôi sao đẳng thế giới và luôn được coi là ứng cử viên cho chức vô địch.

Nhưng đội tuyển bên bán đảo Iberia lại thường nhạt nhòa khi được đặt nhiều kỳ vọng nhất. Từ khi có sự hiện diện của C. Ronaldo (đến nay là cầu thủ hay nhất thế giới), Bồ Đào Nha luôn bước vào các giải đấu với tư thế của ứng cử viên, nhưng họ chưa lần nào vượt đến đỉnh cao nhất.


Người Bồ luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào C. Ronaldo

Người Bồ luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào C. Ronaldo

Ở World Cup 2006, Bồ Đào Nha đã vào đến bán kết nhưng lại thua Pháp khá cay đắng. 4 năm sau, họ còn bị Tây Ban Nha loại 1-0 ở vòng 1/8 và để lại hình ảnh xấu với pha “phun mưa” của C. Ronaldo. Ở các kỳ Euro, Bồ Đào Nha cũng có chơi khá hơn nhưng thành tích cao nhất của họ chỉ là ngôi á quân ở Euro 2004 trên sân nhà.

Nhưng nếu để ý kỹ, Bồ Đào Nha đang có dấu hiệu tiến bộ qua từng giải đấu. Ở Euro 2012, họ đã chơi sòng phẳng trước Tây Ban Nha ở bán kết và chỉ thua trên chấm phạt đền. Đó là giải đấu mà C. Ronaldo đã phát huy tốt khả năng dẫn dắt lối chơi, truyền lửa tinh thần cho đồng đội thay vì chỉ chơi cá nhân.

Giống như mọi năm, Bồ Đào Nha thường chật vật ở vòng loại và cách đây 5 tháng, họ phải vô cùng khó khăn mới thắng Thụy Điển ở trận play-off để đoạt vé đến Brazil. Điểm nhấn lớn nhất chính là trận lượt về khi C. Ronaldo lập nên cú hattrick kỳ diệu để mang về thắng lợi nghẹt thở 3-2 cho Bồ Đào Nha.

Luôn thất bại trong quá khứ, nhưng Bồ Đào Nha vẫn là một thế lực mà mọi đội bóng phải e dè tại World Cup 2014 lần này. So với cách đây 2 năm, đoàn quân HLV Paulo Bento không có bất kỳ sự biến đổi đáng kể nào nhân sự, hay nói đúng hơn đội hình của họ khá cũ kỹ, chưa có nhiều sự đổi mới.

Nền tảng chính của Bồ Đào Nha vẫn dựa chủ yếu vào bộ khung là thủ môn Patricio, cặp trung vệ thép Pepe-Bruno Alves. Khu vực giữa sân của Bồ Đào Nha năm nay vẫn có thể là bộ ba như mọi năm Joao Moutinho, Miguel Veloso và Raul Meireles. Tân binh của Chelsea, William cũng hứa hẹn mang lại nhiều nét mới trong lối chơi.


Nhiều thách thức đang chờ đợi Bồ Đào Nha ở vòng bảng năm nay

Nhiều thách thức đang chờ đợi Bồ Đào Nha ở vòng bảng năm nay

Trên hàng công, Ronaldo đương nhiên vẫn chiếm một suất nhưng các vị trí còn lại chưa thể khiến HLV Paulo Bento cảm thấy yên tâm. Nani, Ricardo Quaresma, Varela cũng đã qua giai đoạn đỉnh cao để có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ phải, bản thân HLV Paulo Bento triệu tập họ một phần do ông không có sự lựa chọn khác.

Vị trí tiền đạo cũng khiến HLV Bento lo lắng bởi sau khi Nuno Gomes rồi Pauleta giải nghệ, người Bồ quá thiếu một mẫu tiền đạo biết săn bàn. Những gương mặt già nua như Postiga, Hugo Almeida vừa không phải tiền đạo đẳng cấp, lại quá chậm chạp và khó đáp ứng được yêu cầu thể lực ở đội tuyển lúc này.

Trong các buổi tập gần đây, HLV Bento cũng đang loay hoay giữa việc sử dụng sơ đồ 4-3-3 hay 4-1-4-1 để lựa chọn mô hình nào sẽ phù hợp để C. Ronaldo phát huy tối đa khả năng. Yêu cầu của HLV Bento với CR7 khá rõ ràng là cầu thủ này vừa phải dẫn dắt lối chơi, vừa tạo đột biến với các pha đột phá và quan trọng nhất là duy trì hiệu suất ghi bàn tốt.

Mặc dù vậy, ai cũng hiểu đó là nhiệm vụ quá nặng với Ronaldo lúc này, nhất là khi siêu sao Real Madrid vừa trải qua mùa giải đầy căng thẳng. Việc Ronaldo chơi mờ nhạt, có phần xuống sức ở trận chung kết Champions League một phần do chấn thương và phần nhiều là do CR7 đã không còn sung mãn như đầu mùa.

Năm nay, Bồ Đào Nha nằm ở bảng G cùng Đức, Mỹ, Ghana, cả ba đều là những đối thủ đáng gờm và việc vượt qua vòng bảng là điều không đơn giản với người Bồ. Ngoài việc chờ đợi CR7 chói sáng thì việc dùy trì hàng tiền vệ có khả năng công thủ toàn diện, sẽ là yếu tố quyết định đến khả năng tiến xa của Bồ Đào Nha trên đất Brazil năm nay.

Danh sách triệu tập đội tuyển Bồ Đào Nha

Thủ môn: Anthony Lopes, Beto, Eduardo, Rui Patrício.

Hậu vệ: André Almeida, Antunes, Bruno Alves, Fábio Coentrão, João Pereira, Neto, Pepe, Ricardo Costa, Rolando.

Tiền vệ: André Gomes, João Mário, João Moutinho, Miguel Veloso, Raul Meireles, Rúben Amorim, William Carvalho.

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo, Éder, Postiga, Hugo Almeida, Ivan Cavaleiro, Nani, Rafa, Ricardo Quaresma, Varela, Vieirinha.

Kiều My