1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bờ Biển Ngà gây thất vọng ở ngày ra quân CAN 2017

(Dân trí) - Ở trận đấu mở màn tại bảng C CAN 2017, Bờ Biển Ngà đã để Togo cầm chân với tỷ số 0-0. Trong khi đó, Congo tạm thời dẫn đầu bảng sau chiến thắng 1-0 trước Ma rốc.

Với nhiều ngôi sao trong đội hình như Kalou, Zaha, Kessi, Bailly… Bờ Biển Ngà được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch CAN 2017. Tuy nhiên, họ đã gây thất vọng lớn trong ngày ra qauan khi để Togo (xếp thứ 90 trên BXH FIFA) cầm chân với tỷ số 0-0.

Bờ Biển Ngà (áo trắng) không thể xuyên thủng mành lưới của Togo
Bờ Biển Ngà (áo trắng) không thể xuyên thủng mành lưới của Togo

Bước vào trận đấu này, Bờ Biển Ngà ra sân với sơ đồ 4-3-3 với bộ ba tấn công Zaha, Kodjia, Kalou trên hàng công. Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, Adebayor và Laba chơi cặp trên hàng công ở sơ đồ 4-4-2.

Với trình độ vượt trội, không ngạc nhiên khi Bờ Biển Ngà dồn lên chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thậm chí, họ suýt có bàn thắng sớm khi Kodjia có cơ hội đối mặt với thủ môn. Tuy nhiên, cầu thủ Togo đã can thiệp kịp thời.

Togo cũng không phải dạng vừa. Họ không tấn công nhiều nhưng những đường lên bóng của đội tuyển này lại tỏ ra sắc sảo. Phút 23, họ có hàng loạt pha phối hợp tốt trước khung thành của Bờ Biển Ngà. Đáng tiếc, ở tư thế thuận lợi, hai cầu thủ của Togo lại tranh nhau dứt điểm, khiến cơ hội trôi qua.

Những phút tiếp theo hiệp 1, Togo bất ngờ đẩy cao tốc độ trận đấu khi chơi “ăn miếng trả miếng” với Bờ Biển Ngà. Cả hai đội đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại không thể tận dụng thành công.

Sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn thuộc về Bờ Biển Ngà. Dù vậy, trong ngày đen đủi, lần lượt Zaha, Kalou… đều thử sức trước khung thành của thủ môn Agassa nhưng không một lần thành công.

Sau đó, HLV Dussuyer của Bờ Biển Ngà đã tung hai tiền đạo là Bony và Gradel vào sân nhưng tình hình không thay đổi. Chung cuộc, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.

Trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Togo

Đội hình thi đấu:

Bờ Biển Ngà: (4-3-3): Gbohouo; Aurier, Kanon, Bailly, Traore; Kessi, Die, Seri (Doukoure 65); Zaha (Bony 70), Kodjia (Gradel 81), Kalou

Togo (4-4-2): Agassa; Gakpe, Romao, Ouro-Akoriko, Dakonam; Dossevi (Agbegniadan 87), Ayite, Bebou; Laba (Akakpo 81), Adebayor (Boukari 89)

Ở trận đấu cùng giờ, Congo đã tạm thời vượt lên dẫn đầu bảng C sau chiến thắng 1-0 trước Ma rốc. Đây là trận đấu khá cân bằng. Cả hai đội đều có cái tên xuất chúng như Bakambu, Mbemba (Congo) hay El Kaddouri, Boussoufa, Benatia (Ma rốc).

Kabananga ghi bàn duy nhất giúp Congo vượt qua Ma rốc
Kabananga ghi bàn duy nhất giúp Congo vượt qua Ma rốc

Dù vậy, cả hai đều thi đấu với tư tưởng thận trọng. Do đó, trận đấu diễn ra với nhịp độ khá buồn tẻ trong hiệp 1 với không nhiều cơ hội được tạo ra.

Ngay đầu hiệp 2, Congo đã tận dụng rất tốt cơ hội hiếm hoi để mở tỷ số trận đấu. Pha tạt bóng của Mubele bên cánh trái bất ngờ đi thẳng vào khung thành của Ma rốc khiến thủ thành Mohand vất vả cứu thua. Sau đó, bóng bật ra đúng vị trí của Kabananga và cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội.

Trong những phút còn lại, Ma rốc dồn lên mạnh mẽ. Họ gần như chỉ đá nửa sân trong bối cảnh Congo co cụm phòng ngự. Cuối cùng, Congo đã bảo vệ thành công lợi thế mong manh của mình và giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Ở trận đấu tiếp theo, Congo sẽ gặp Bờ Biển Ngà, còn Ma rốc đối diện với Togo.

Đội hình thi đấu:

Congo DR (4-3-3): Matampi; Mpeko, Zakuani, Tisserand, N’Sakala (Lomalisa 64); Mbemba, Bokadi, Mulumba; Mubele, Bakambu (Mbokani 76), Kabananga (Maghoma 71)

Ma rốc (5-3-2): Mohand; Dirar, Benatia, Da Costa, Saiss (Fajr 73), Mendyl; El Ahmadi, Boussoufa, El Kaddouri (En-Nesyri 60); Carcela-Gonzalez (El Arabi 78), Bouhaddouz

Nhìn lại trận đấu giữa Congo và Ma rốc

H.Long