1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị Than Quảng Ninh cầm chân, Khánh Hoà vẫn bị bỏ xa ở cuối bảng

(Dân trí) - Bị đối thủ dẫn trước, Khánh Hoà thi đấu kiên cường và tìm được bàn gỡ hoà 1-1 trước Than Quảng Ninh. Nhưng trận hoà này vẫn không đủ để giúp đội bóng phố biển cải thiện thứ hạng của mình, đặc biệt là khi Khánh Hoà được đá hơn người trong khoảng 25 phút cuối cùng.

Thi đấu trên sân nhà ở vòng 18 Wake-Up 247 V-League 2019, Khánh Hoà thể hiện quyết tâm chiến thắng bằng đội hình thiên về tấn công. Cả 2 tiền đạo ngoại của đội bóng phố biển là Toure Youssouf và Patiyo được sử dụng ngay từ đầu, hòng gây sức ép với Than Quảng Ninh.

Dù vậy, việc thiếu vắng trung vệ đội trưởng Zarour Chaher khiến cho khả năng phòng ngự của Khánh Hoà suy yếu đáng kể.

Chính sự chậm chạp của các hậu vệ lão tướng như Trọng Bình, Đào Văn Phong khiến cho Khánh Hoà mắc sai sót trong phòng ngự, rồi nhận quả phạt đền ngay phút 10, trong pha bóng mà hậu vệ đội Khánh Hoà vụng về đẩy ngã Yao Hermann trong khu vực 16m50.

Bị Than Quảng Ninh cầm chân, Khánh Hoà vẫn bị bỏ xa ở cuối bảng - 1
Khánh Hoà và Than Quảng Ninh chia điểm ở vòng 18 V-League

Để rồi từ chấm 11m, chính ngoại binh Yao Hermann thực hiện thành công, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Than Quảng Ninh. 

Trước đó, ngay phút đầu tiên, Than Quảng Ninh đã cảnh cáo đội khách bằng pha phối hợp rất đơn giản nhưng hiệu quả giữa Dyachenko và Hải Huy, khi Dyachenko đánh đầu chiến thuật cho Hải Huy lao xuống đệm bóng trong thế đối mặt với thủ môn Tuấn Mạnh của Khánh Hoà, nhưng thủ môn Tuấn Mạnh kịp đổ người cứu thua cho đội bóng phố biển.

Đây cũng là trận đấu mà nếu chiến thắng, Than Quảng Ninh sẽ bám sát 2 đội đầu bảng là CLB TPHCM và Hà Nội. Thậm chí, đội bóng vùng mỏ vẫn còn cơ hội giành ngôi vô địch, nếu thi đấu tốt ở các vòng đấu còn lại.

Chính vì thế, Than Quảng Ninh không chơi nặng về phòng ngự, dù phải đá trên sân Nha Trang của Khánh Hoà. Ngoài Yao Hermann, Than Quảng Ninh còn có một số ngôi sao tấn công khác, hỗ trợ cho tiền đạo chủ lực Dyachenko, như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú.

Bàn thắng sớm giúp cho đội khách chơi thoải mái hơn, họ có nhiều đợt tấn công sắc sảo, nhưng trong lúc mà đội bóng vùng mỏ đang lao lên phía trước, họ lại bất ngờ thủng tuyến sau và bị thủng lưới.

Phút 20, Nguyễn Tấn Điền bên phía Khánh Hoà dẫn bóng bên phía trái khu vực cấm địa của Than Quảng Ninh, nhận thấy thủ môn Tuấn Linh của đội bóng vùng mỏ nhô lên định bắt bài một pha tạt bóng vào giữa, Tấn Điền thực hiện pha tâng bóng đầy kỹ thuật từ khoảng 20m vào lưới, san bằng tỷ số cho Khánh Hoà.

Giữa hiệp 2, Than Quảng Ninh chỉ còn chơi với 10 người, do Nhật Minh của Than Quảng Ninh nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân.

Chơi hơn người, Khánh Hoà ép sân liên tục, thậm chí tiền đạo Paityo của đội bóng phố biển đã có cơ hội mười mươi ở phút 86: Pha dứt điểm đầu tiên của cầu thủ này bị thủ môn Tuấn Linh đẩy ra. Sau đó, chính Patiyo lao tới, đối diện với khung thành bỏ trống, nhưng ngoại binh của Khánh Hoà lại sút bóng ra ngoài, trước vẻ mặt tiếc ngẩn ngơ của BHL đội Khánh Hoà và khán giả có mặt trên sân Nha Trang.

Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, Khánh Hoà buộc phải chia điểm với Than Quảng Ninh với tỷ số 1-1. Trận hoà này khiến cho Khánh Hoà chưa thể cải thiện được đáng kể tình cảnh hiện tại của mình. Đội bóng của HLV Võ Đình Tân chỉ mới có 14 điểm, đứng cuối bảng, kém đối thủ xếp gần nhất là Quảng Nam đến 5 điểm.

Bị Than Quảng Ninh cầm chân, Khánh Hoà vẫn bị bỏ xa ở cuối bảng - 2

Trọng Vũ

Bị Than Quảng Ninh cầm chân, Khánh Hoà vẫn bị bỏ xa ở cuối bảng - 3