1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị dẫn trước 3 bàn, đội bóng của HLV Miura ngược dòng cầm hoà Cần Thơ

(Dân trí) - Bất ngờ bị Cần Thơ dẫn trước đến 3 bàn khá chóng vánh trong hiệp 1, nhưng CLB TPHCM còn gây bất ngờ hơn khi gỡ hoà 3-3 trước khi trận đấu kết thúc, giữ lại 1 điểm cho mình, và giữ lại hy vọng trụ lại V-League.

Ngay phút đầu tiên của trận đấu này, CLB TPHCM đã bị thủng lưới. Đấy là tình huống tấn công biên khá đơn giản của Cần Thơ. Bóng từ cánh trái treo vào vùng cấm địa của CLB TPHCM, một cầu thủ Cần Thơ đánh đầu chuyền bóng làm lỡ đà HLV Sơn Hải của đội bóng thành phố, để Quang Tình ung dung đệm bóng vào lưới trống, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội bóng đất Tây Đô.

Sau bàn thua sớm, CLB TPHCM vẫn không thi đấu khá hơn. Các cầu thủ của HLV Miura xử lý bóng rất vụng về, rời rạc trong phối hợp.

Cần Thơ dẫn trước đến 3 bàn
Cần Thơ dẫn trước đến 3 bàn

Wander Luiz là tác giả của 2 trong 3 bàn thắng đấy
Wander Luiz là tác giả của 2 trong 3 bàn thắng đấy

CLB TPHCM gần như chỉ có 1 cách tấn công duy nhất là treo bóng bổng từ biên phải vào khu vực 16m50 cho bộ đôi tiền đạo Matias Gonzalez và Gonzalo tranh chấp. Nhưng lối chơi quá đơn giản này không gây khó cho đội khách.

Chẳng những chẳng thể tiếp cận khung thành đối phương, CLB TPHCM còn bị thủng lưới lần thứ 2 trong trận sau đó không lâu. Phút 15, Wander Luiz của đội khách bật cao hơn các hậu vệ chủ nhà, đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Cần Thơ.

Phi Sơn (10)...
Phi Sơn (10)...

... và Matias Gonzalez là những người ghi bàn cho CLB TPHCM
... và Matias Gonzalez là những người ghi bàn cho CLB TPHCM

Chưa hết, đến phút 30, lại là Wander Luiz có pha kết thúc dễ dàng trong thế đối mặt với thủ môn Sơn Hải của CLB TPHCM, nâng tỷ số lên 3-0 cho Cần Thơ.

Cũng phải nói thêm rằng trong cả 3 bàn thua của đội bóng thành phố, hàng phòng ngự của họ chơi như mơ ngủ. Đặc biệt, cựu trung vệ đội tuyển quốc gia Trương Đình Luật quá già và quá chậm, hầu như mất hút trong các pha đua tốc độ, thua hoàn toàn trong các pha tranh chấp tay đôi với tiền đạo của đối phương.

Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó mới bất ngờ: Bị dẫn 3 bàn chóng vánh, CLB TPHCM cũng ghi 3 bàn khá đơn giản vào lưới đối phương, trong bối cảnh mà hàng thủ của Cần Thơ cũng yếu kém tương tự như hàng thủ CLB TPHCM.

Hoà 3-3 với Cần Thơ, CLB TPHCM vẫn còn hy vọng trụ hạng
Hoà 3-3 với Cần Thơ, CLB TPHCM vẫn còn hy vọng trụ hạng

Tuy nhiên, điều đáng lo là trận đấu diễn ra giữa các khán đài trống vắng...
Tuy nhiên, điều đáng lo là trận đấu diễn ra giữa các khán đài trống vắng...

Ước chừng chỉ có vài trăm người dự khán trận đấu, đã bao gồm vài chục CĐV đội khách
Ước chừng chỉ có vài trăm người dự khán trận đấu, đã bao gồm vài chục CĐV đội khách

Phút 34, đội bóng thành phố có bàn gỡ đầu tiên. Trong tình huống này, không cầu thủ nào của Cần Thơ áp sát Phi Sơn bên phía đội bóng thành phố, để Phi Sơn sút bóng từ khoảng 17m, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho CLB TPHCM.

Đến phút 88, Matias Gonzalez ghi bàn, rút ngắn khoảng cách xuống còn 2-3 cho CLB TPHCM. Rồi đúng phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, phút bù giờ thứ 5, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Huỳnh Kesley Alves ghi bàn gỡ hoà 3-3 cho đội bóng thành phố, đồng thời giúp đội này giữ lại hy vọng trụ hạng Nuti Cafe V-League 2018.

Một điều đáng báo động khác là lượng khán giả đến sức thấp đến mức đáng lo ngại. Theo ghi nhận của chúng tôi, chỉ có chừng 400 – 500 khán giả dự khán trận đấu trên sân Thống Nhất, bất chấp trận đấu không diễn ra trong khung giờ trùng với giờ bóng lăn tại World Cup 2018.

Trọng Vũ

Bị dẫn trước 3 bàn, đội bóng của HLV Miura ngược dòng cầm hoà Cần Thơ - 8