1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona vào chung kết: “Cỗ máy hủy diệt” không thể chết

(Dân trí) - 4 năm không lọt vào chung kết Champions League là điều bình thường với nhiều đội bóng nhưng với Barcelona, đó là dấu hiệu của sự tàn lụi. Thế nhưng, dưới bàn tay của “kỹ sư” Luis Enrique, “cỗ máy hủy diệt” ấy đã trở lại...

Sự ra đi của “kỹ sư” Pep Guardiola mùa giải 2011/12 đã đánh dấu cho sự đi xuống của “cỗ máy hủy diệt” Barcelona cùng lối chơi tiqui-taka thần thánh. Sau đó, Tito Vilanova, Tata Martino đã không thể vực dậy được CLB này. Đỉnh điểm cho sự tàn lụi của Los Blaugrana chính là thảm bại trước Bayern Munich với tỷ số 0-7 sau 2 lượt đấu ở vòng bán kết mùa giải 2012/13 (thời Tito Vilanova).

Barcelona “hồi sinh” dưới triều đại Luis Enrique

Barcelona “hồi sinh” dưới triều đại Luis Enrique


Thế nhưng, trong cõi hộn độn ấy, Luis Enrique đã xuất hiện, với tia sáng của sự đổi mới. Ở đó, Barcelona không chủ trương chơi tiqui-taka với những pha chuyền ngắn liên tục như trước, thay vào đó, ông đã khoác lên mình “cỗ máy hủy diệt” này một lớp sơn mới, tươi sáng hơn.

Ở đó, Barcelona chủ trương đánh trực diện hơn và đa dạng hơn. Bàn thắng tới với Barcelona theo nhiều cách (thay vì tiến sát khung thành như tiqui-taka). Bên cạnh đó, Los Blaugrana cũng biến hóa “muôn hình vạn trạng”, ở đó, thậm chí, họ chấp nhận “xấu xí” (theo cách nói của Johan Cruyff) để đạt được mục đích.

Trong đó, trận đấu lượt về ở La Liga với Real Madrid là minh chứng rõ nhất bộ mặt của Barcelona ở mùa giải này. Hai bàn thắng của Los Blaugrana đã tới theo cách trái ngược hoàn toàn với họ. Ở bàn đầu tiên, Mathieu đã đánh đầu tung lưới Iker Casillas từ tình huống cố định. Sau đó, Luis Suarez nhận được đường chuyền dài của Daniel Alves. Cũng ở trận đấu đó, có thời điểm, Barcelona buộc phải lui về phòng ngự trước sức ép lớn của Real Madrid (điều hiếm có trước đây).

Ngay cả trận đấu lượt về bán kết Champions League với Bayern Munich vừa qua, đoàn quân của HLV Luis Enrique cũng thi đấu như vậy. Cả hai bàn thắng của Barcelona đều xuất phát từ pha phản công. Đặc biệt, trong hiệp 2, họ đã thể hiện sự thực dụng của mình.

Tuy nhiên, điều quan trọng, Barcelona đang cho thấy được sự hiệu quả. Đó là điều cần thiết với CLB lúc này. Với nhiều đội bóng lớn ở châu Âu, việc không lọt vào trận chung kết Champions League trong 4 năm liên tiếp là điều bình thường nhưng với Los Blaugrana, điều này tựa như dấu hiệu của sự tàn lụi. Rất may, dưới sự đổi mới của “kỹ sư” Luis Enrique, “cỗ máy hủy diệt” ấy đã trở lại.

Bộ ba M-N-S ngày càng đáng sợ

Bộ ba M-N-S ngày càng đáng sợ


Không những vậy, nhiều người so sánh Barcelona ở thời điểm này với thời đỉnh của Pep Guardiola. Ở khía cạnh nào đó, họ đáng sợ hơn bởi đang sở hữu bộ ba tấn công khủng khiếp chưa từng thấy, Messi-Neymar-Suarez.

Họ đáng sợ dưới cả góc độ cá nhân lẫn tập thể. Theo thống kê, tính tới thời điểm này, bộ ba M-N-S của Barcelona đã ghi tới 114 bàn thắng (Messi: 53 bàn, Neymar: 37 bàn, Suarez: 24 bàn). Ngoài ra, sự di chuyển linh hoạt, nhịp nhàng của họ luôn mang tới hiểm nguy lớn cho hàng thủ đối phương.

So với thời Guardiola, Messi cũng “khủng” hơn bởi sự toàn diện. El Pulga không chỉ thể hiện khả năng săn bàn đáng sợ (53 bàn) mà thường xuyên lùi sâu thực hiện nhiệm vụ kiến tạo và cầm trịch ở Barcelona. Để ý thấy rằng, “siêu sao” người Argentina đã châm ngòi trong cả 2 bàn thắng Barcelona trước Bayern Munich ở trận đấu lượt về ở Allianz Arena.

Sau những gì đã thể hiện, Barcelona đang hướng tới cú ăn 3 ở mùa giải này. Luis Enrique đang đi đúng trên con đường của Pep Guardiola ở năm 2008 (Pep cũng ăn 3 ngay ở mùa đầu dẫn dắt Los Blaugrana).

H.Long