1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona: Niềm tin từ hàng công có thể ghi 162 bàn/mùa

(Dân trí) - Messi vẫn là nhân tố chính trên trên hàng tấn công của Barca, nhưng không thể xem thường Villa, Cesc, Alexis và Pedro, những chân sút đủ sức cùng El Pulga tạo nên hàng tấn công khủng khiếp nhất thế giới nếu như không bị ảnh hưởng của cơn bão chấn thương.

Câu chuyện Barcelona quá phụ thuộc vào khả năng săn bàn của siêu sao Messi đã trở thành chuyện thường nhật, thậm chí người ta còn gọi đó là hội chứng Messidependencia. Mùa hè vừa qua thì những Neymar, Drogba và Persie, Barcelona đều đã có cơ hội tiếp cận nhưng cuối cùng lại không đẩy mạnh bất cứ kế hoạch chuyển nhượng nào. Dĩ nhiên một phần Barca đang phải “thắt lưng buộc bụng” nhưng lý do chính là bởi vì tân HLV Tito Vilanova đang sở hữu một hàng tấn công đảm bảo được cả chất lượng lẫn số lượng.

Những gương mặt trên hàng công Barca trong mùa tới
Những gương mặt trên hàng công Barca trong mùa tới

Tito đã từng khẳng định rằng: “Barcelona không cần phải chiêu mộ thêm bất cứ tiền đạo nào nữa bởi vì năm ngoái chúng tôi bị ảnh hưởng của cơn bão chấn thương còn bây giờ chúng tôi có trong tay Cuenca, Tello, Pedro, Alexis, Villa và Messi”. Một lần trả lời phỏng vấn khác, tân HLV của Barcelona tiếp tục nhấn mạnh: “Chúng tôi không mong đợi những sự bổ sung từ thị trường chuyền nhượng bởi vì hàng công đang rất ổn định, nhất là sự trở lại của Villa”.

Tito Vilanova có lý do để tin tưởng, Messi chưa cho thấy giới hạn cuối cùng về số bàn thắng mà anh có thể ghi trong một mùa (từ 16 bàn lên 73 bàn/mùa trong quãng thời gian 2007/08 đến 2011/12). Barca đã có lúc quá phụ thuộc vào Messi nhưng điều đó sẽ biến mất hoàn toàn nếu như những chân sút còn lại tìm được phong độ tốt nhất. Một phép tính đơn giản rằng nếu như các chân sút của Barca đều đạt được số bàn thắng ngang bằng với mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của họ trước đây thì hàng công của Barca có thể ghi đến…162 bàn thắng ở mùa 2012/13.

Cụ thể Lionel Messi (73 bàn trong mùa 2011/12), David Villa (30 bàn với Valencia trong mùa 2008/09), Pedro Rodriguez (23 bàn trong mùa 2009-10), Cesc Fabregas (21 bàn với Arsenal trong mùa 2009-10) và Alexis Sanchez (15 bàn ở mùa 2011-12). Tất nhiên thống kê này không phải để đặt ra một hi vọng gần như không tưởng cho hàng công Barca mà đơn giản là cho chúng ta thấy rằng sức bùng nổ của các chân sút đang khoác áo Barcelona lớn đến như thế nào.

Nếu đảm bảo được phong độ ổn định và hạn chế chấn thương ở mức cao nhất thì có lẽ không nhiều đội bóng đủ sức so sánh với Barcelona về sức tấn công. Mùa giải 2011/12, hàng tấn công của Barcelona trở nên điêu tàn trước cơn bão chấn thương khủng khiếp. David Villa, chân sút “số 2” của Barca sau Messi bị gãy chân và ngồi chơi xơi nước cả giai đoạn lượt về, Pedro Rodriguez và Alexis Sanchez cũng dính chấn thương liên miên còn Cesc Fabregas thì sa sút về phong độ ghi bàn thấy rõ sau giai đoạn khởi đầu rất ngoạn mục.

Hàng công Barca sẽ vô cùng đáng sợ nếu không bị cơn bão chấn thương hoành hành
Hàng công Barca sẽ vô cùng đáng sợ nếu không bị cơn bão chấn thương hoành hành

Nếu nhìn theo một chiều hướng tích cực về hàng công của Barca, có thể thấy rằng Messi mùa vừa rồi kết thúc với 73 bàn thắng nhưng chưa cho thấy dấu hiệu đâu là giới hạn cuối cùng, Alexis Sanchez dù bỏ lỡ không ít trận đấu vì chấn thương nhưng vẫn có mùa giải ghi được nhiều bàn thắng nhất trong sự nghiệp với 15 lần sút tung lưới đối phương, số bàn thắng tương tự như Cesc Fabregas, người chơi ở vị trí “số 9 ảo” của Barcelona và Tây Ban Nha tại Euro 2012 vừa qua.

Cesc Fabregas đang có dấu hiệu “hồi sinh” kể từ khi tham dự Euro 2012 và Barca có lý do để hi vọng rằng anh sẽ tiếp tục duy trì được phong độ cao như vậy trong mùa giải tới. Cái tên cuối cùng trên hàng công của Barcelona chính là “gà son” Pedro Rodriguez, cầu thủ đã bỏ lỡ gần như cả mùa giải năm ngoái vì những chấn thương liên miên đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng trở lại sau một kỳ Euro khá thành công cùng Tây Ban Nha. Không nổi bật như các đồng đội không ai dám xem thường một cầu thủ có bản năng săn bàn lợi hại như vậy.

Một điểm khác biệt so với các mùa trước đây là hàng công của Barca bây giờ không đóng đinh hẳn một bộ ba trên hàng tiền đạo như Messi-Henry-Eto’o hay Messi-Villa-Pedro, thay vào đó ngoại trừ Messi, 4 cái tên Villa, Cesc Fabregas, Alexis và Pedro sẽ cạnh tranh với nhau để có được suất đá chính. Tất nhiên Barca được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc đua này, một minh chứng điển hình chính là cuộc đua giữa Benzema và Higuain, cuối cùng bộ đôi này đã tạo cho Real Madrid tổng cộng 58 bàn thắng trên mọi mặt trận.

Ngọc Trung