1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kết quả Champions League (đêm qua)

Barca "hút chết" tại Bremen, Chelsea đại thắng!

(Dân trí) - Đêm qua, ĐKVĐ Barcelona đã may mắn thủ hòa 1-1 trước đội chủ nhà Werder Bremen bằng bàn thắng "muộn màng" của Lionel Messi. Trong khi đó, hat-trick ấn tượng của Didier Drogba giúp Chelsea giành trọn 3 điểm (3-1) trên sân Levski Sofia.

>> Inter quy hàng phút cuối trận

>> Valencia đánh bại "binh đoàn" La Mã

>> Liverpool suýt phải chia điểm, PSV nhọc nhằn trên đất Pháp

Werder Bremen 1-1 Barcelona
(Puyol đá phản 56' - Messi 89')

Đêm qua, các học trò của HLV Thomas Schaaf đã tuột mất chiến thắng đúng ở phút 89, khi hàng thủ Bremen bất ngờ sơ hở để Messi ghi bàn quyết định, "cứu" các nhà ĐKVĐ Champions League khỏi thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Tỷ số hòa 1-1 rõ ràng không thể khiến đội chủ nhà cũng như CĐV tại Weserstadion hài lòng bởi trước đó, họ đã tạo được thế trận rất chủ động, với liên tiếp những đợt tấn công khoét sâu vào hai cánh Barcelona.

Trở lại diễn biến trận đấu, Bremen đã nhập cuộc thực sự tốt khi dồn ép Barcelona trong suốt nửa đầu hiệp một. Họ kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân với sự xuất sắc của hàng tiền vệ 4 người: Frings- Baumann- Diego- Borowski.

Barca "hút chết" tại Bremen, Chelsea đại thắng! - 1

Không có phong độ tốt, song Ronnie vẫn có thể
thở phào khi rời Weserstadion.

Trong khi đó ở tuyến trên, trong lần hiếm hoi được chơi thay Klasnic, Aaron Hunt thi đấu cực kỳ xông xáo, gây rất nhiều khó khăn cho đội khách Barcelona.

Tuy nhiên, trước hàng thủ khá kín kẽ được chỉ huy bởi bộ đôi Thuram- Carles Puyol, đội chủ nhà đã không thể tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm, ngoại trừ cú vô-lê đưa bóng đi sạt cột dọc của Torsten Frings (9') sau đường chuyền thuận lợi từ cánh trái của A.Hunt.

Chính sự chắc chắn của tuyến dưới khiến Barcelona dần lấy lại thế trận. Phút 34, họ có pha phối hợp thực sự đẹp mắt khi Ronaldinho "làm tường" hợp lý giúp Giuly tung cú vô-lê đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Tim Wiese.  

Kết quả các trận đấu

Cúp C1 (28/9)

Bảng A

L. Sofia 1-3 Chelsea

(Ognyakov 89’- Drogba 39’, 52’,68’)

Bremen 1-1 Barcelona

(Puyol 56’ đá phản – Messi 89’)

 

Bảng B

S.Moscow 1-1 S. Lisbon

(Boyarintsev 4’ – Nani 59’)

Inter 0-2 Bayern Muich

(Pizarro 81’, Podolski 90’)

 

Bảng C

Bordeaux 0-1 PSV 

(Vayrynen 65’)

Liverpool 3-2 Galatasaray

(Crouch 9’, 52’, Garcia 14’ – Karan 59’, 65’)

 

Bảng D

S. Donetsk 2-2 Olympiakos

(Hubschman 34’, Marica 70’ – Konstantinou 24’, Castillo 68’)

Valencia 2-1 AS Roma

(Angupo 12’, Villa 29’–Totti 19’ pen)

Sang hiệp hai, các cầu thủ Bremen bất ngờ tăng tốc với quyết tâm có bàn mở tỷ số.

Ngay ở phút 48, họ đã có phen ăn mừng hụt khi Klose bật cao, tung cú đánh đầu đập đất hiểm hóc đưa bóng đi sạt cột dọc đội khách.

Tuy nhiên, CĐV cũng chỉ phải chờ thêm 8 phút để chứng kiến bàn thắng mở tỷ số.

Phút 56, pha đột phá và tạt bóng hiểm hóc của Aaron Hunt bên cánh trái khiến trung vệ Carles Puyol lúng túng rướn người ... đốt lưới nhà. 1-0 cho Bremen.

Sau bàn thắng có phần may mắn, đội chủ nhà tiếp tục dồn ép Barcelona trong sự phấn khích trên khắp các khán đài Weserstadion. Trong đó, Borowski và Klose lần lượt bỏ lỡ hai cơ hội cực kỳ "ngon ăn" ở phút 66 và 70.

Trong tình thế bị ép sân rõ rệt, Frank Raijkaard quyết định tung Messi và Gudjohnsen vào sân (thay Eto'o, Giuly) để tăng cường tấn công và giảm sức ép lên hàng thủ Barcelona.

Và quyết định này của ông ngay lập tức cho thấy sự chính xác, khi Messi chỉ thiếu một chút may mắn đã có thể gỡ hòa ở phút 75 khi cú dứt điểm ở cự ly gần của anh đi trúng vị trí của Tim Wiese.

Dường như không lường trước được sự nguy hiểm của "thần đồng" người Argentina, đội chủ nhà không hề có ý định hạ thấp đội hình để bảo toàn tỷ số trong những phút cuối. Thay vào đó, họ vẫn mải mê tấn công, tìm kiếm bàn thắng thứ hai.

Barca "hút chết" tại Bremen, Chelsea đại thắng! - 2

Cú dứt điểm tinh tế của Lionel Messi đã "cứu" Barca
khỏi một trận thua.

Sai lầm đó đã phải trả giá. Phút 89, trong một đường phản công, Messi phối hợp cực kỳ ăn ý với Deco đưa bóng "chọc" thẳng vào trung lộ Bremen, rồi dứt điểm rất tinh tế vào góc thấp, hạ gục thủ môn đội chủ nhà.

Bàn thua đã đặt dấu chấm hết cho cuộc "báo thù" của thầy trò Thomas Schaaf, đồng thời càng củng cố thêm "chân lý": Weserstadion luôn rất ... hào phóng với các đội khách. 

Đội hình thi đấu:

Bremen: Tim Wiese- Fritz, Mertesacker, Naldo, Schulz- Baumann, Frings, Borowski, Diego- Klose, Hunt (Klasnic 90').

Barcelona: Valdes- Oleguer, Thuram, Puyol, Sylvinho (Zambrotta 83')- Iniesta, Motta, Deco- Giuly (Messi 67'), Eto'o (Gudjohnsen 67'), Ronaldinho.

Levski Sofia 1-3 Chelsea
(Drogba 36', 53', 68' - Ognyanov 89')

Trong trận đấu còn lại ở bảng A, "Gã nhà giàu" Chelsea đã có chuyến làm khách rất dễ chịu trên sân của đội bóng "tí hon" Bulgaria- Levski Sofia.

Trong một thế trận hoàn toàn lấn lướt, The Blues tạo được rất nhiều tình huống sóng gió trước khung thành đội chủ nhà. Và lẽ ra họ đã sớm có bàn thắng mở tỷ số từ khá khi lần lượt Drogba (15') rồi đến Ballack (21') thử độ chắc chắn của ... cột dọc đối phương.

Phải đến phút 39, ưu thế đó của đội khách được cụ thể hóa. Nhận đường chuyền của Obi Mikel, Drogba tung cú vô-lê chính xác, mở tỷ số cho đội bóng đến từ nước Anh.

Barca "hút chết" tại Bremen, Chelsea đại thắng! - 3

Drogba "chói sáng" với hat-trick cho The Blues.

Sự vượt trội Chelsea tiếp tục được thể hiện trong hiệp hai, khi Sofia không thể lên bóng và tạo tình huống nguy hiểm trước khung thành của Petr Cech.

Trong khi đó, Didier Drogba lại thể hiện phong độ "rực sáng" với liên tiếp hai bàn thắng ở phút 53 và 68, hoàn tất cú hat-trick vô cùng ấn tượng.

Đầu tiên là cú vô-lê vượt qua tay của thủ thành Petkov, đi vào góc xa. Và sau đó là pha dứt diểm ở cự ly gần sau cú sút chéo góc của Frank Lampard.

Điều an ủi cho đội chủ nhà là vào cuối trận (phút 89), họ đã có bàn thắng danh dự- đồng thời là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử đội bóng này tại Champions League, sau pha dứt điểm chính xác của tài năng trẻ 18 tuổi Ognyanov.

Thắng trận 3-1, Chelsea vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, Barcelona đứng ngay sau họ với hai điểm ít hơn.

Đội hình thi đấu:

Levski Sofia: Petkov- Milanov, Topuzakov, Tomasic, Wagner- Borimirov (Koprivarov 79'), Bardon (Ognyanov 71'), Eromoigbe, Telkiyski (Georgi Ivanov 66')- Angelov, Yovov.
Chelsea: Cech- Ferreira, Terry, Carvalho, Bridge- Mikel (Kalou 63'), Essien, Ballack, Lampard- Shevchenko (Wright-Phillips 82'), Drogba (Robben 70').

BXH sau lượt đấu thứ hai (bảng A)

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Chelsea

6

2

2

0

0

5:1

2

Barcelona

4

2

1

1

0

6:1

3

Werder Bremen

1

2

0

1

1

1:3

4

Levski Sofia

0

2

0

0

2

1:8

Phan Anh