1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 28 La Liga:

Barca coi như vô địch!

(Dân trí)- Valencia và Real Madrid đã tự nguyện rời bỏ cuộc đua với Barca khi cả 2 đội này đều không giành được những kết quả như ý đêm qua. Trong khi Real chỉ kiếm được 1 điểm từ trận hoà 0-0 với Betis trên sân nhà thì Valencia còn tồi tệ hơn khi trắng tay ra về sau thất bại 1-2 trước chủ nhà Racing Santander.

Với khoảng cách lần lượt là 11 và 12 điểm với Real và Valencia, những đối thủ chính trong cuộc đua tới chức vô địch Liga, ĐKVĐ Barcelona đã gần như chạm một tay vào chiếc cúp lần thứ 2 liên tiếp.

 

Chiến thắng 2-0 trước Sociedad của đội bóng xứ Catalan hôm thứ 7 rõ ràng đã gây sức ép mạnh mẽ đối với 2 đội xếp sau. Dù đã rất cố gắng nhưng cả Real lẫn Valencia đều đã tỏ ra "hụt hơi" trước những bước tiến không mệt mỏi của Barca.

 

Trên sân Bernabeu, Real Madrid ra quân với đội hình có một số thay đổi so với trận hoà với Valencia tuần trước. Ronaldo vẫn phải ngồi trên băng ghế dự bị sau pha bỏ lỡ phạt đền đáng tiếc tuần trước, nhưng người đá cặp cùng Raul trên hàng công không phải là Baptista mà là tân binh người Italia, Antonio Cassano.

 

Kết quả Liga vòng 28 

 

Getafe – Deportivo: 1-2 

 

Sociedad - Barcelona 0-2

 

Villarreal - Atletico 1-1

 

Espanyol - Osasuna 2-4

 

Racing - Valencia 2-1

 

Sevilla - Mallorca 1-1

 

Cadiz - Alaves 0-0

 

Malaga - Zaragoza 0-1

 

Real Madrid - Betis 0-0

 

Celta Vigo - Bilbao 0-1

Với phong độ kém cỏi, Beckham cũng phải ngồi ngoài để nhường chỗ cho Cicinho, Salgado đá thay cầu thủ người Brazil ở vị trí hậu vệ phải. Robinho được trở lại đá

 

chính bên hành lang trái.

 

Đội chủ nhà chủ động đẩy tốc độ trận đấu lên nhanh ngay từ đầu. Tuy nhiên, đội khách Betis cũng không đến thủ đô để tìm kiếm 1 điểm bởi họ vẫn đang ngụp lặn tại khu vực nguy hiểm. Các cầu thủ áo xanh lá cây rất tự tin và sẵn sàng chơi “ăn miếng trả miếng” với Real hùng mạnh.

 

Chính Betis là đội có cơ hội đầu tiên mở tỷ số trận đấu khi ngay ở phút thứ 2, pha phối hợp không hiểu ý giữa thủ môn Casillas và hậu vệ Ramos đã đưa bóng đến chân của Xisco. Tuy nhiên, cú dứt điểm rất nhanh của cầu thủ chạy cánh trái này lại không đi trúng đích.

 

Thế trận tỏ ra rất “cởi mở” và có cảm giác như đây là trận đấu để 2 đội “thi” xem ai ghi bàn trước (?) khi các hậu vệ cả 2 bên đều rất hăng hái lên tham gia tấn công và để “lộ sườn”.

 

Phút 18, đến lượt Real “đáp lễ” sau pha phát động tấn công thông minh của Guti. Bóng đến chân Cicinho bên cánh phải và cầu thủ người Brazil này có cú tạt chuẩn xác chẳng kém gì Becks khi xưa. Rất tiếc là cú đánh đầu ở tư thế khá thuận lợi của Cassano lại đưa bóng đi chệch khung thành.

 

Barca coi như vô địch! - 1
 

Betis (sọc xanh trắng) thi đấu ngang ngửa

với những "Kền kền trắng" Real 

 

Real tiếp tục là đội cầm bóng nhiều hơn và liên tục tổ chức những đợt tấn công về phía Betis, đặc biệt với sự năng nổ của Cicinho bên cánh phải.

 

Phút 23, cú tạt bóng hơi sâu của tiền vệ này vô tình lại trở nên “qúa khó” đối với thủ thành Contreras bên phía đội khách. Rất may cho Betis là cột dọc lại từ chối bàn thắng của Cicinho.

 

Chỉ 1 phút sau, đến lượt Zidane thử tìm kiếm vận may bằng cú sút bất ngờ từ ngoài vòng 16m50 nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Các cầu thủ Betis vẫn kiên nhẫn chống đỡ và sẵn sàng phản công khi có cơ hội.

 

Phút 30, Joaquin nhận bóng từ phần sân nhà, đột phá rất dũng mạnh vào thẳng khu trung lộ rồi bất ngờ tung cú dứt điểm từ xa. Một lần nữa bóng lại đi không đúng mục tiêu. Tốc độ trận đấu vẫn ở mức cao và 2 đội cứ tấn công miệt mài như những “võ sĩ say đòn”.

 

Dường như cứ sau một tình huống tấn công của Real thì sẽ đến lượt Betis “lại quả”. Điều khá ngạc nhiên là thế trận cởi mở như vậy nhưng không một bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu tiên.

 

Hiệp 1 khép lại với lần bỏ lỡ cơ hội thứ 6 của Real và là thứ 2 của cá nhân Cassano khi tiền đạo Italia đệm bóng quá hiền lành sau đường tạt bóng của Cicinho. Ấn tượng nhất trong 45 phút đầu tiên này là những cơ hội ngon ăn nhưng đều bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc của cả 2 đội.

 

Sang hiệp 2, diễn biến của trận đấu không có nhiều thay đổi khi cả Real Madrid lẫn Betis đều nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn thắng.

 

Barca coi như vô địch! - 2
 

"Gã béo" Ronaldo luôn nhận được sự chăm sóc

của các hậu vệ Betis 

 

Tuy nhiên, đội khách thay đổi chiến thuật khi thường xuyên tấn công trực diện vào trung lộ, nơi mà HLV Lopez Caro chỉ bố trí một mình Guti và để Carlos thường xuyên bó vào trong hỗ trợ.

 

Phút 63, lưới của đội khách đã rung lên sau pha phối hợp đá phạt của Real. Tuy nhiên, bàn thắng không được trọng tài công nhận do hậu vệ Ramos đã đánh đầu trong tư thế việt vị.

 

Ít phút sau, Robinho, cầu thủ chơi khá năng động trong trận đấu này, đi bóng kỹ thuật qua 2 hậu vệ Betis rồi đưa bóng đến chân Cicinho. Cú dứt điểm của cựu cầu thủ Sao Paulo một lần nữa không vượt qua được đôi bàn tay nhựa của Contreras.

 

Betis cũng có cơ hội trông thấy để phá vỡ thế bế tắc khi Robert bất ngờ đột phá qua hàng phòng ngự Real nhưng lại không thắng được nút chặn cuối cùng Casillas.

 

Những nỗ lực tiếp theo của “kền kền trắng” chỉ làm các CĐV thêm suýt xoa tiếc nuối với tình huống Zidane đệm trượt bóng từ khoảng cách chỉ 5m sau quả đá phạt của Guti hay cú sút xa “cầu may” của Cicinho ở phút cuối cùng.

 

Trận hoà này là trận đấu thứ 2 liên tiếp đội bóng Hoàng gia không tìm được mành lưới đối phương. Tuy 1 điểm từ trận đấu này giúp Real vượt lên trên Valencia để đứng thứ 2 nhưng khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Barca cũng vì thế mà được nâng lên thành 11 điểm.

 

Hy vọng mong manh của Real và cả Valencia dường như đã chấm hết sau vòng đấu này.

 

Đội hình thi đấu:

 

Real Madrid: Casillas- Salgado, Ramos, Raul Bravo (Mejia, 50’), Carlos- Guti, Zidane, Robinho, Cicinho- Raul (Ronaldo, 55’), Cassano (Baptista, 68).

 

Betis: Contreras- Rivas, Juanito, Fernandez (Nano, 78’), Azru- Varela, Xisco, Joaquin (Dani, 85’), Rivera (Angel, 68’), Edu- Robert.

 

Ở trận đấu sớm trước đó, Valencia tiếp tục chuỗi trận đáng thất vọng khi để thua 1-2 trên sân của Racing Santander.

 

Khó khăn bắt đầu đến với Los Che từ phút 15 khi trung vệ Marchena để mất bóng nguy hiểm ngay trong vòng cấm địa. Abella Perez Damia không bỏ lỡ “món quà” quý giá này tung ngay một cú sút bóng sống hạ gục thủ thành Canizares, mở tỷ số trận đấu.

 

Những nỗ lực liên tiếp của Pablo Aimar và các đồng đội sau đó không thể ngăn được đội chủ nhà nhân đôi cách biệt khi Ayoze tung cú sút phạt trực tiếp nhanh như tên bắn, đưa bóng đi thẳng vào nóc lưới ở phút 67.

 

Barca coi như vô địch! - 3
 

Dù Villa đã lập công nhưng không cứu được

Valencia khỏi một trận thua

 

Không còn gì để mất, đội khách tràn lên tấn công và cuối cùng họ cũng được đền đáp bằng bàn thắng của David Villa sau khi chân sút này phải cần đến 2 lần dứt điểm mới chiến thắng được thủ môn đội chủ nhà trên chấm 11m.

 

Nhưng như vậy là quá muộn và quá ít để các học trò của HLV Flores “toàn mạng” trở về. Không giành được điểm nào, Valencia không chỉ nói lời tạm biệt với ước mơ vô địch Liga mà còn phải lo đối phó với Osasuna và Real cho vị trí thứ 2.

 

Cũng trong đêm qua, chiến thắng ấn tượng 4-2 trước chủ nhà Espanyol, Osasuna tiếp tục thách thức Valencia và Real trong cuộc chạy đua giành suất dự thẳng Champions League năm sau.

 

Osasuna hiện đã cân bằng điểm số với Valencia và chỉ còn kém Real đúng một điểm. Cuộc đua tam mã này hứa hẹn sẽ căng thẳng tới phút chót.

 

M.H