1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo giới xứ Catalan hả hê trước thất bại của Real Madrid

(Dân trí) - Thất bại của Real Madrid, đại kình địch của Barcelona giúp báo giới Catalonia có một phen hả hê ra mặt…báo. Trong khi đó, hầu hết các trang báo thể thao uy tín trên khắp thế giới đều thừa nhận Juventus xứng đáng giành chiến thắng.

Mundo Deportivo (Tây Ban Nha): “Real Madrid sẽ mất chức vô địch La Liga, và sẽ không có Copa del Rey lẫn Champions League.” “Real Madrid lập hattrick trắng tay trong mùa giải này. Đầu năm, họ nói lời tạm biệt Copa del Rey. Cuối tuần trước gần như hết cơ hội vô địch La Liga. Và đêm qua, bị loại khỏi Champions League.” “Real Madrid sẽ phải theo dõi trận chung kết qua truyền hình và không phải họ không cố gắng để được tham dự trận cầu quan trọng nhất mùa giải ấy.” “Morientes cùng Monaco từng khiến Real Madrid bị loại một cách tức tưởi vào năm 2004, và đêm qua đến lượt Morata là thủ phạm.” “Hàng công Real Madrid xứng đáng phải nhận những lời chỉ trích. Vũ khí mạnh nhất, đáng sợ nhất vào lúc đội bóng cần nhất.”

Real Madrid chính thức trở thành cựu vương
Real Madrid chính thức trở thành cựu vương

Sport (Tây Ban Nha): “Morata dìm chết Real Madrid của anh.” “Real Madrid, trước ngưỡng cửa cuối cùng tiến đến trận chung kết đã không thể vượt qua Juventus. “Bà đầm già” xứng đáng đối đầu với Barca vào ngày 6/6 tới.” “Sự sợ hãi bị thủng lưới đã chặn đứng thầy trò Ancelotti.” “Sau pha lập công của Morata, Real Madrid sụp đổ, trận đấu diễn ra với một màu Juventus.” “Hàng công Real Madrid thi đấu đầy bất lực, gần như không thể gây ra rắc rối cho Buffon.”

La Gazzetta dello Sport (Italia): “Morata loại Real Madrid của anh.” “Juventus đã tiến tới trận chung kết và có thể xa hơn nữa.” “Lời nhắn nhủ với Messi, hãy xem những gì đã xảy ra với Cristiano Ronaldo. Juventus trở lại trận chung kết Champions League sau 12 năm vắng bóng, sau 9 năm kể từ khi xuống hạng tại Serie B vì sự cố Calciopoli.” “Bàn thắng của Morata, tài năng trẻ trưởng thành từ chính lò đào tạo của Real Madrid đã quyết định số phận trận đấu, nhưng kẻ báo thù chưa hẳn đã hạnh phúc.”

L'Equipe (Pháp): “Juventus hủy diệt Real Madrid ngay tại Bernabeu.” “Căng thẳng và đầy kịch tính đến những phút cuối, trận bán kết đã diễn ra như mong đợi.” “Real Madrid liên tục bắn phá nhưng thiếu chính xác.” “Và Juventus không bỏ lỡ cơ hội để tung đòn kết liễu với bàn thắng của Morata.” “Sự vụng về của Gareth Bale có thể xem như biểu tượng cho phản ứng hoảng loạn của Real Madrid sau khi nhận bàn thua.” “Juventus có thể đã định đoạt trận đấu sớm hơn nếu Casillas không xuất sắc cản phá những pha dứt điểm của Marchisio và Pogba.”

Tờ Metro chơi chữ với dòng tít “Gareth Fail”
Tờ Metro chơi chữ với dòng tít “Gareth Fail”

Metro (Anh): “Gareth Fail.” “Real Madrid bị loại khỏi Champions League trong một đêm đau đớn cho Gareth Bale, người đã phải nhận những tiếng la ó ngay trên chính Bernabeu.” “Với một đội bóng đặt mục tiêu vô địch La Liga và Champions League, mùa giải xem như đã kết thúc. Và cơn ác mộng vừa qua có thể sẽ khiến Bale rời Tây Ban Nha. Chelsea và Manchester United đã sẵn sàng.”

Daily Mirror (Anh): “Morata trở lại nơi anh đã trưởng thành và ghi bàn thắng loại đội bóng cũ.” “Bale, với áp lực khủng khiếp trên vai, đã phung phí ba cơ hội để đập tan mọi chỉ trích tại Bernabeu.”

The Guardian (Anh): “Morata hạ gục Real Madrid để đưa Juventus đến trận chung kết.” “Bà đầm già thành Turin đang trên đường tới Berlin để so tài cùng Barcelona.” “Yếu tố tiên quyết để đi tiếp cho Real Madrid là không để Juventus ghi bàn, nhưng họ đã không thể hoàn thành.”

Olé (Argentina): “Chúng tôi tới đây, Barca.” “Màn so tài giữa Messi và Tevez sắp tới.” “Bóng đá luôn chứa đựng những nghịch lý, gã trọc phú Real Madrid, đội bóng mạnh nhất, sở hữu nhiều siêu sao nhất, lại không thể góp mặt trong trận chung kết Champions League.” “Gã khổng lồ lại phải quỳ gối trước đứa con đã bị họ ruồng rẫy.” “Morata ghi hai bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp.”

Globoesporte (Brazil): “Cô gái trẻ!” “Cho đến tháng 6, Morata vẫn còn khoác áo Real Madrid.” “Morata ở rất xa so với một ngôi sao trong dải thiên hà, và Real Madrid đã không giữ anh cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch Champions League.” “Trận “siêu kinh điển” với Barca đã nằm trong suy nghĩ của nhiều người. Tuy vậy, cuối cùng, trận cầu thế kỷ vẫn chưa thể diễn ra.”

Record (Mexico): “Juventus từ chối cho chúng ta theo dõi siêu kinh điển.” “Juventus chiến đấu tại Santiago Bernabeu và cầm chân Real Madrid 1-1. Kết quả này dập tắt hi vọng được chứng kiến trận cầu siêu kinh điển tại Berlin.” “Bale bỏ lỡ một cơ hội khá rõ rệt khi thời gian đã chống lại đội chủ nhà và kết quả là các CĐV Real Madrid đã dành cho siêu sao người xứ Wales những tiếng la ó.”

ESPN (Mỹ): “Juventus loại bỏ Real Madrid một cách xứng đáng.” “Real Madrid chỉ chơi tốt trong khoảng một giờ.” “Những đợt tấn công được tổ chức liên tục sau khi tỉ số được san bằng, nhưng đội chủ nhà để mất quá nhiều bóng và không thể triển khai tốt những đường lên bóng.” “Sự thống trị của Real Madrid chính thức chấm dứt.” “Real Madrid từng chơi bùng nổ trong nửa đầu mùa giải, nhưng bây giờ, Ancelotti đang phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn.”

Duy Khánh