1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bảng C CAN 2015: Ghana thua sốc

(Dân trí) - Ngay trong trận ra quân, ứng cử viên vô địch Ghana đã bất ngờ thúc thủ trước Senegal. Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, Algeria đã giành chiến thắng 3-1 trước Nam Phi.

Bảng C được xem là bảng tử thần ở CAN 2015 với sự góp mặt của những đội bóng “đồng cân, đồng lạng” như Ghana, Senegal, Algeria và Nam Phi. Ngay ở lượt đấu đầu tiên, bảng đấu này đã chứng kiến bất ngờ nhẹ, khi ứng cử viên vô địch, Ghana đã bất ngờ gục ngã trước Senegal.

Ghana đã bất ngờ thúc thủ trước Senegal

Ghana đã bất ngờ thúc thủ trước Senegal


Bước vào trận đấu này, Ghana vẫn tung ra sân đội hình khá mạnh với nhiều tên tuổi thi đấu ở châu Âu như anh em nhà Ayew, Atsu, Badu... Thiếu vắng đáng chú ý nhất bên phía Ghana là tiền đạo Asamoah Gyan, người không thể ra sân vì cơn sốt rét. Trong khi đó, HLV Giresse của Senegal đã gây bất ngờ khi cất tiền đạo Pappis Cisse trên băng ghế dự bị để tin dùng Diouf và N'Doye.

Không ngạc nhiên khi “Những ngôi sao đen” Ghana lấn lướt đối phương. Ngay ở phút thứ 14, đội bóng của HLV Avram Grant đã khiến mành lưới đối phương rung lên. Sau khi Atsu bị phạm lỗi trong vòng cấm, A. Ayew đã thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho Ghana.

Bàn thắng sớm ấy không làm cho Senegal nao núng. Trái lại, họ dồn lên với quyết tâm cao, đẩy Ghana về sâu phần sân nhà. Tuy nhiên, trong hiệp 1, Senegal vẫn không thể xuyên thủng mành lưới đối phương dù đã tung ra tới 6 cú dứt điểm (và kiểm soát 61% thời lượng trận đấu).

Sang hiệp 2, Senegal vẫn duy trì sức ép nghẹt thở lên phía khung thành của Ghana. Cuối cùng, những nỗ lực của họ đã được đền đáp. Phút 58, tiền đạo thuộc biên chế của CLB Stoke City, M.Diouf đã san bằng tỷ số trận đấu sau pha đánh đầu bồi.

Không thể lùi sâu phòng ngự, Ghana buộc phải đẩy cao đội hình. Họ đã có những cơ hội sau tình huống dứt điểm của Jonathan Mensah, Jordan Ayew hay Atsu. Bên phía Senegal cũng đáp lại với những cơ hội của Mbodji, Diouf...

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1 thì đúng vào phút cuối cùng, Senegal đã khiến CĐV Ghana chết lặng. Tận dụng sự truy cản thiếu quyết liệt của hậu vệ Ghana, M.Sow đã nhanh chân dứt điểm tung lưới đối phương, ấn định chiến thắng 2-1 cho Senegal.


Ở trận đấu sau đó, Algeria đã không cho Nam Phi bất kỳ cơ hội nào. Sau 90 phút thi đấu, họ đã xuất sắc vùi dập đối thủ này với tỷ số 3-1 với các pha lập công của T. Hlatshwayo (phản lưới nhà), Ghoulam và Slimani.

Hiệp 1 trận đấu diễn ra với thế trận nhỉnh hơn cho Algeria. Đội bóng Bắc Phi đã kiểm soát 52,4% trận đấu và tung ra 5 cú dứt điểm (so với 3 của Nam Phi) nhưng không thành công. 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, Nam Phi bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 51, sau pha đi bóng nỗ lực của cầu thủ Nam Phi bên cánh trái, bóng được chuyền cho Phala, để cầu thủ này dễ dàng đệm bóng tung lưới của Algeria.

Niềm kiêu hãnh của Algeria thực sự bị “tổn thương” sau bàn thua này. Họ dồn lên với sức ép khủng khiếp. Tới phút 67, hậu vệ Hlatshwayo của Nam Phi đã bất ngờ biếu không cho Algeria bàn thắng gỡ hòa sau pha đánh đầu phản lưới nhà.

Tới phút 72, Algeria đã vượt lên. Từ bên cánh trái, hậu vệ Ghoulam của Napoli đã đột nhập thẳng vào vòng cấm, trước khi tung ra cú dứt điểm như búa bổ, không cho thủ thành Keet cơ hội cản phá. Tỷ số được ấn định 3-1 cho Algeria ở phút 83, người lập công là Slimani.

Với những kết quả này, Algeria tạm thời đứng đầu bảng C,khi hơn Senegal chỉ số phụ. Ở lượt đấu tiếp theo Ghana sẽ đụng độ với Algeria trong trận cầu sinh tử. Trong khi đó, Senegal có cơ hội đi tiếp trong cuộc đối đầu với Nam Phi.


H.Long