1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Balotelli và những phát ngôn “nổ vang trời” tại nước Anh

(Dân trí) - Mới “chân ướt chân ráo” đến xứ xương mù nửa năm nhưng tính đến thời điểm này, Mario Balotelli đã có không ít phát ngôn mà người ta vẫn phải gọi là “chém gió thành bão”. Hết Messi hay Jack Wilshere, lại đến Wayne Rooney, Jose Mourinho và Cassano trở thành “nạn nhân” của Balotelli.

Cách đây chưa lâu, nhân dịp được nhận giải thưởng “Golden Boy”, danh hiệu dành cho cầu thủ hay nhất dưới 21 tuổi do tạp chí Tuttosport bình chọn, Balotelli đã lập tức gây chú ý khi khẳng định mình không hề biết Jack Wilshere là ai. Đáng chú ý hơn khi tiền vệ đang nổi như cồn của Arsenal cũng là người xếp thứ 2 trong danh sách này.

 

Balotelli và những phát ngôn “nổ vang trời” tại nước Anh - 1

Balotelli chả biết Jack Wilshere là ai và chỉ thua mỗi Messi
 

 

“Người xếp thứ hai là ai? Tên cậu ta là... Wil... Không, tôi chưa từng nghe qua cái tên này. Sắp tới nếu có cơ hội thi đấu cùng cậu ấy và Arsenal, có thể tôi sẽ để ý xem đó là ai và nhân tiện, cũng cho cậu ấy biết tôi mới là chủ nhân của Golden Boy”. “Tiếc là” sau đó Balotelli không có cơ hội ra sân khi Man City hòa chật vật trước Arsenal vì dính phải chấn thương.

 

Đang cao hứng trong lễ trao giải, Super Mario cũng mạnh miệng khẳng định mình chỉ thua mỗi Messi và vượt trội so với 6 chủ nhân còn lại của “Golden Boy” kể từ ngày phần thưởng này được trao năm 2003, bao gồm cả Rooney, Fabregas, Aguero, Pato hay Van der Vaart!

 

“Trong số những người từng giành danh hiệu này, tôi chỉ thua mỗi mình Messi chút ít. Còn lại đều xếp sau tôi”, chân sút này kết luận một cách hùng hồn!

 

“Bình yên” chưa lâu, mới đây cựu tiền đạo Inter còn lên tiếng chỉ trích Jose Mourinho về cách cư xử của “người đặc biệt”: “Mourinho là một HLV xuất sắc, nhưng thật sự ông ấy nên học lại cách cư xử tốt hơn và phải tỏ ra tôn trọng những người khác”.

 

Balotelli và những phát ngôn “nổ vang trời” tại nước Anh - 2

Chỉ trích cả thầy cũ ở Inter là Jose Mourinho
 

 

Còn khi nghe được tin chủ tịch của Milan, Berlusconi tán dương Cassano là cầu thủ Italia hay nhất hiện nay, Balotelli đã không ngần ngại phát biểu với ý nhắc khéo mình mới là người đó: “Hoặc là ông ấy đã sai, hoặc là ông ấy chưa biết gì về tôi, Balotelli”.

 

Mới nhất, đến lượt Rooney lọt vào danh sách “nạn nhân” của cầu thủ 20 tuổi này. Balotelli cho rằng khó có thể xếp Rooney vào hàng các chân sút hay nhất ở... thành Manchester bởi Man City đang sở hữu Tevez, Dzeko và dĩ nhiên là... cả Balotelli.

 

“Rooney là một tiền đạo chất lượng song anh ấy chưa phải là người giỏi nhất ở thành Manchester. Tuyến tiền đạo của Man City với Tevez, Dzeko và tôi mới là hàng công mạnh nhất thế giới hiện nay, thậm chí còn mạnh hơn Real Madrid và Barcelona”.

 

Balotelli và những phát ngôn “nổ vang trời” tại nước Anh - 3

Theo Balotelli, Rooney chỉ bình thường ở thành Manchester còn hàng công Man City mạnh nhất thế giới
 

 

Bên cạnh đó, chân sút 20 tuổi còn để lại ấn tượng không thực sự tốt đẹp khi gây gổ và “choảng” nhau với người đồng đội Jerome Boateng trong một buổi tập tại Man City, dù có sự chứng kiến của HLV trưởng Roberto Mancini.

 

Ngoài ra, việc liên tục đòi trở lại Italia khoác áo Milan để chơi cặp với Ibra cũng khiến không ít người chỉ trích Balotelli. Thế nhưng, “Super Mario” cũng đã rất nhanh “đổi mặt” với tuyên bố “tôi đang hạnh phúc ở Eastlands và sẽ chẳng đi đâu hết” khi lập hat-trick trong trận đại thắng 4 sao của The Citizens trước Aston Villa cách đây nửa tháng.

 

Xem ra những câu chuyện quanh các phát ngôn “nổ vang trời” của Balotelli vẫn chưa đến hồi kết, nhất là khi chủ nhân của Golden Boy đang nghỉ dưỡng thương trong vòng 1 tháng tới!

 

GK